Có một “thầy Pháp” đi dạy kỹ năng
Chưa tròn 20 tuổi nhưng đã được làm thầy dạy kỹ năng đua thuyền Kayak và mỗi khi xuất hiện được học trò gọi bằng cái tên “thầy Pháp”. Dù nắng hay mưa, vận động viên nhà nghèo Nguyễn Anh Pháp (lớp 11 trường Nghiệp vụ TDTT TP HCM) vẫn miệt mài tập luyện để thực hiện mục tiêu đoạt tấm HCV Kayak tặng mẹ
Theo lời tiết lộ của Pháp, vài năm trước bạn không hề biết môn đua thuyền Kayak hình dáng tròn méo ra sao, trong một lần tình cờ được gặp HLV Đinh Văn Đảng và vì có thể hình rất “xì po” (cao 1m84, nặng 73kg) nên bạn đã được thầy chiêu mộ ngay vào đội đua thuyền Kayak. Những bài tập vung mái chèo trên con sóng dập dềnh đã cuốn hút niềm đam mê của bạn dành cho môn thể thao này lúc nào không hay.
Pháp kể: "Khi luyện tập thuần thục, người ngồi trên chiếc Kayak dài ngoằng có thể lướt sóng băng băng nhưng mấy ngày đầu không quen, mình té sông, uống nước không biết bao nhiêu lượt vì đặc điểm của chiếc kayak rất nhẹ dễ lật, khi đã bị lật rồi thì leo lên thuyền phải 3-4 lần mới xong. Có lần còn suýt chết đuối do chiếc Kayak bị lật úp. Thuyền Kayak được thiết kế rất chuyên biệt, thân nhỏ và dài, chỗ ngồi phải đưa hai chân về trước. Khi thuyền bị lật nếu không nhanh nhẹn rút nhân ra khỏi chỗ ngồi thì rất khó thoát hiểm. May sao các đồng đội đến giúp đỡ, lúc đó mình sợ xanh mặt luôn nhưng có một sức mạnh kì lạ đã khiến mình vẫn tiếp tục hăng hái leo lên thuyền và tiếp tục chèo!".
Không bỏ một buổi tập nào, kiên trì tập luyện và luôn là người ra về muộn nhất đội đã giúp Pháp tiến bộ rất nhanh. Pháp trở thành niềm hy vọng vàng của đội tuyển đua thuyền Kayak thành phố. Ngay lần đầu tiên tham gia, anh chàng “tân binh” này đã vượt qua rất nhiều tay chèo kỳ cựu ở Hà Nội và “rinh” về cho mình chiếc HCB và HCĐ. Chưa dừng lại ở đó, sau hơn hai năm kiên trì tập luyện, Pháp còn giành thêm 4 HCB và 5 HCĐ ở các giải vô địch toàn quốc.
Pháp bật mí: "Đua thuyền Kayak là môn thể thao đã xuất hiện rất lâu tại Hà Nội, nhưng ở TP HCM thì chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Đây là một môn thể thao rất lạ, không phải có sức mạnh là chèo nhanh, vượt qua người khác được đâu. Mình phải phối hợp rất nhiều “ngón nghề” khác nhau như phân phối sức, canh thời điểm để tăng tốc độ, đôi tay phải thật mạnh mẽ và đặc biệt phải lanh trí một chút mới vượt qua được các đàn anh".
Nghe tin Pháp bước lên bục vinh quang toàn quốc, bạn bè trong lớp ai cũng mừng và ai cũng thường xuyên nhờ "thầy Pháp" làm huấn luyện viên hướng dẫn cách chơi môn thể thao mới này. Tuy nhiên, người vui nhất có lẽ là mẹ của Pháp - người mỗi ngày đưa bạn đến bãi tập và đứng trên bờ sông trông theo từng đường chèo của cậu con trai. Nhà của Pháp nghèo lắm, mẹ cặm cụi suốt ngày bên bàn máy may cũng chỉ đủ chạy ăn từng bữa. Nhưng thấy con có chí nên mẹ của Pháp âm thầm dồn tất cả hi vọng vào con, hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Bất kể mưa nắng, Phát vẫn cần mẫn vung mái, khua chèo dứt khoát và mạnh mẽ không hề biết mệt mỏi dù lưng áo đã mướt mồ hôi tự khi nào. Quyết tâm phải kiếm cho được chiếc HCV làm quà tặng mẹ là mục tiêu sắp tới của “thầy Pháp”./.