Trưởng thôn tuổi 25

Dù tuổi còn trẻ, nhưng Trần Văn Tuyển được đa số người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Đa Hội (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) -  một làng nổi tiếng về nghề làm sắt, đông dân và nhiều phức tạp.

Sinh sống ở làng làm sắt có truyền thống hơn 400 năm, nhưng gia đình Tuyển lại không có duyên với nghề. Nhà Tuyển có 5 anh em, Tuyển là con thứ ba trong gia đình. Tuyển kể: “Bố mẹ em chỉ buôn bán hàng tạp hóa tại nhà trong khi phải lo cuộc sống cho 8 người (trong đó bà nội năm nay 86 tuổi và người anh cả bị mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ ăn nằm tại chỗ) nên cuộc sống gia đình rất chật vật”.

Trong hoàn cảnh như vậy, Tuyển phải lựa chọn 1 trong 2 con đường: một là ở nhà làm nghề; hai là tìm con đường đi khác cho mình. Tuyển đã xung phong gia nhập quân ngũ, coi đó như một nơi rèn giũa lý tưởng. Trong 100 người đi làm nghĩa vụ quân sự của thị xã Từ Sơn năm ấy, Tuyển là 1 trong 2 người được kết nạp Đảng ngay trong quân ngũ. Khi đó, Tuyển mới 21 tuổi. Ra quân, Tuyển về địa phương và được cất nhắc vào vị trí phó chỉ huy quân sự xã.


Gia đình đầm ấm của Trưởng thôn Tuyển

Không ngại bị đàm tiếu

Cứ hai năm rưỡi một lần, người dân Đa Hội lại tiến hành bầu cử trưởng thôn. Nhưng có lẽ lần bầu cử trưởng thôn hồi tháng 5/2008 căng thẳng và nhiều kịch tính hơn khi lần đầu tiên trong lịch sử ở Đa Hội, xuất hiện một ứng cử viên trẻ “vắt mũi chưa sạch” là Trần Văn Tuyển. Họ hàng, anh em đã trách mắng Tuyển, nào là mày ra ứng cử để làm trò cười cho thiên hạ, nào là mày ứng cử với các bậc cha chú khác nào “đem trứng chọi đá”…

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Tuyển vẫn ra ứng cử vào chức vụ Trưởng thôn sau khi đã được 100% đảng viên trong Chi bộ thôn bỏ phiếu tín nhiệm.

Cuộc bầu cử sơ bộ có tới 5 ứng cử viên, người cao tuổi nhất là 60 tuổi, người ít tuổi nhất đương nhiên là Tuyển. Nhiều người cứ ngỡ, Tuyển sẽ bị loại ngay ở cuộc bầu cử sơ bộ này, ai dè Tuyển đã đạt được số phiếu cao nhất để cùng ứng cử viên Lưu Quang Tiến (50 tuổi), Phó Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn bước vào cuộc bầu cử chính thức.

Thật bất ngờ, trong số gần 3.000 phiếu bầu, Tuyển đã vượt qua ứng cử viên “nặng ký” Lưu Quang Tiến với số phiếu áp đảo (80%) để trở thành vị Trưởng thôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nói về chiến thắng của Tuyển, ông Phạm Văn Lãng (54 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Đa Hội cho biết: “Khác với các chức danh khác trong hệ thống chính quyền, Trưởng thôn là chức vụ duy nhất do dân bầu trực tiếp, nhưng ứng cử viên không được đi vận động bầu cử. Do đó, việc chiến thắng của anh Tuyển là kết quả hoàn toàn xứng đáng, dựa trên tâm nguyện của đại đa số nhân dân trong thôn”.


Tuyển và các cán bộ thôn

Khẳng định mình

Ở quê, chức Trưởng thôn thường rơi vào những người có tuổi đời từ 45-50 trở lên. Vì thế, sự kiện Trần Văn Tuyển, mới 25 tuổi đã làm Trưởng thôn quả là một điều khó tin. Tuyển kể: “Mấy lần đầu ra thị xã họp với các Trưởng thôn khác, mọi người cứ tưởng em làm chân phục vụ, đến khi mình đứng dậy phát biểu mọi người mới biết là Trưởng thôn. Những lần đó, được nói chuyện với các chú, các bác trưởng thôn lớn tuổi khác, em cũng học được nhiều điều bổ ích!” .

Tuyển tâm sự: “Lương của em cả tháng không bằng giá mấy thanh sắt (560.000 đồng) mà công việc thì lúc nào cũng bận. Thôi thì dân đã bầu, đã tín nhiệm thì mình phải làm hết sức, việc vợ con đành tính sau vậy”.

Tuyển chỉ mới lên làm Trưởng thôn một thời gian ngắn, rất nhiều việc trong thôn đã được giải quyết: xây dựng được con đường làng ra nghĩa địa thôn (việc mà nhiệm kỳ trưởng thôn trước không làm được); hơn 10 thanh niên trong thôn xung phong nhập ngũ, làm nghĩa vụ quân sự (việc chưa từng có từ trước tới nay)… Để làm được những điều này, Tuyển đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu cặn kẽ mọi vấn đề trong thôn, từ đó đưa ra cách giải quyết hợp lý. “Khi mọi người hiểu biết đầy đủ thì mọi vấn đề đều được giải quyết” - Tuyển nói.

Dù công việc của Trưởng thôn khá bận, nhưng Tuyển vẫn dành thời gian để theo học ngành kế toán của Đại học Nha Trang nhằm hoàn thiện kiến thức cho mình. Nhận xét về Tuyển, ông Phạm Văn Thinh - Chủ tịch UBND phường Châu Khê chỉ nói một câu: “Với khả năng của mình, tôi nghĩ Tuyển sẽ còn thành công hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.