Ấm áp bữa cơm chiều 30 Tết của người dân miền Tây

VOV.VN - Trong tâm thức của nhiều người, cả nhà quây quần bên bữa cơm tất niên là những giờ phút thiêng liêng, gắn kết các thành viên trong gia đình. 

Một mùa xuân mới lại về trên miền sông nước Cửu Long. Trong tâm thức của nhiều người, dù có đi xa tận đâu, làm công việc gì, thì cứ đến Tết đều mong muốn thu xếp mọi thứ để kịp về nhà quây quần bên bữa cơm tất niên  – chiều 30 Tết, những giờ phút thiêng liêng, gắn kết các thành viên trong gia đình. 

Chị Phan Thị Bích Thảo, ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết: Gia đình chị có 3 thành viên, chồng chị là kỹ sư xây dựng nên thường xuyên vắng nhà.

Vào thứ hai hàng tuần, chị lên TP. Hồ Chí Minh công tác, đến cuối tuần mới về bên gia đình.

Mỗi lúc làm xa, chị nhờ người thân chăm sóc cậu con trai nhỏ ba tuổi. Tết này chị cố gắng thu xếp mọi việc ở công ty, tranh thủ về nhà sớm để dọn dẹp, chuẩn bị đón năm mới.

Sáng hôm nay (30 Tết), chị dậy sớm, ra chợ mua ít thực phẩm, bánh trái và đồ dùng trong những ngày xuân. Về đến nhà, chị lại tất bật quét dọn, lau chùi, trang trí trong ngoài, trước sau. Chồng chị thì hôm nay được về nhà sớm nên giúp vợ sơn lại mấy khung cửa, cắt tỉa những chậu mai vàng trước sân đang đâm chồi nảy lộc.

Dù bận rộn, nhưng vợ chồng chị không quên phần việc quan trọng đó là chuẩn bị mâm cơm tất niên rước ông bà về chung vui trong những ngày Tết đến xuân về.

Chị Phan Thị Bích Thảo chia sẻ: “Bữa cơm tất niên năm nay thì vợ chồng chị có đầy đủ, nên chị nấu những món ngon như: thịt kho hột vịt, canh chua cá kho tộ… trước là dâng cúng ông bà, sau nữa là cả nhà cùng dùng. Chị chuẩn bị mâm cơm đủ đầy như năm nay thấy sung túc hơn mọi năm.”. 

Cũng giống như những gia đình khác, vào ngày này, gia đình bà Trần Thị Lệ Tiên (ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) rộn rã tiếng cười nói vì con cháu tề tựu sum vầy.

Khi mọi công đoạn dọn dẹp chuẩn bị đón Tết gần như hoàn thành, mâm ngũ quả đã được bày biện đẹp mắt trên bàn thờ gia tiên, các thành viên trong gia đình bà quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm với món gà luộc, thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, dưa kiệu...

Bà Trần Thị Lệ Tiên nói: “Tết đầy đủ hết trơn. Cúng rồi thì ăn vậy đó. Có khách khứa nữa, ai ở lối xóm thì kêu qua ăn chung cho vui. Ăn cơm rồi thì tụi nhỏ chuẩn bị quần áo sạch sẽ, đồ mới hết để đi coi bắn pháo bông, đi chơi giao thừa rồi khuya mới về.”.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Đó đây trên quê hương miền Tây Nam bộ, không khí gia đình ngày một ấm áp hơn, các thành viên trong nhà biết nghĩ đến nhau, yêu thương và lo lắng cho nhau nhiều hơn.

Đây không chỉ là dịp sum họp gia đình, ôn lại những việc đã làm trong năm cũ, mà còn là dịp để mọi người nghỉ ngơi, vui xuân đây đó hay dự định cho những tháng ngày mới đầy hứa hẹn./.

Nghi lễ cúng 30 Tết của người Mông

VOV.VN -Mâm cỗ cúng tổ tiên đêm 30 có cơm, thịt gà hoặc thịt lợn, một bát canh, 3 cái thìa chọc dựng thẳng vào rá đựng cơm và một chén rượu...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều 30 Tết, người Hà Nội hối hả mua sắm, rửa xe, đổ xăng...
Chiều 30 Tết, người Hà Nội hối hả mua sắm, rửa xe, đổ xăng...

VOV.VN - Đi mua bánh chưng, mua đào quất, rửa xe, đổ xăng, cắt tóc, làm cỗ cúng tất niên... là những việc mà người dân Hà Nội thực hiện vào chiều 30 Tết.

Chiều 30 Tết, người Hà Nội hối hả mua sắm, rửa xe, đổ xăng...

Chiều 30 Tết, người Hà Nội hối hả mua sắm, rửa xe, đổ xăng...

VOV.VN - Đi mua bánh chưng, mua đào quất, rửa xe, đổ xăng, cắt tóc, làm cỗ cúng tất niên... là những việc mà người dân Hà Nội thực hiện vào chiều 30 Tết.

Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có gì đặc biệt?
Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có gì đặc biệt?

VOV.VN - Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có đầy đủ hương vị truyền thống và cồn cào nỗi nhớ quê hương.

Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có gì đặc biệt?

Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có gì đặc biệt?

VOV.VN - Bữa cơm tất niên của người Việt xa quê có đầy đủ hương vị truyền thống và cồn cào nỗi nhớ quê hương.