Ấn tượng Ngày Việt Nam 2011 tại Nhật Bản

Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Sinh viên Quốc tế Tokyo cho biết: Đây là sự kiện có đông người đến tham dự nhất trong số các sự kiện tương tự  

Hơn 500 sinh viên Việt Nam và các nước đang học tập tại Nhật Bản cũng như nhiều bạn bè Nhật Bản đã tham gia “Ngày Việt Nam 2011” (Day Vietnam 2011) được tổ chức ngày 18/6 tại Thủ đô Tokyo. Đây là một sự kiện giới thiệu đất nước con người Việt Nam do Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện Quốc gia về Nghiên cứu Chính sách (GRIPS) và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Giao lưu Sinh viên Quốc tế Nhật Bản (JASSO) tổ chức.

Sự kiện Ngày Việt Nam 2011 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như giới thiệu lịch sử 4000 năm của Việt Nam; về văn hóa, phong tục, ẩm thực và những điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Đất nước Việt Nam tôi!

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của Việt Nam do sinh viên Việt Nam và các bạn nước ngoài cùng thực hiện đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người tham dự.

Bài hát Quê hương được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật đã khiến không chỉ các bạn sinh viên Việt Nam mà nhiều bạn bè Nhật Bản tham dự chương trình xúc động.

Chị Emiko Hakozaki thực sự ấn tượng với lời bài hát “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi” và cho biết nhất định chị sẽ học hát bài hát này.

Còn ông Takashi Kashio, Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Sinh viên Quốc tế Tokyo lại rất ấn tượng với nội dung phong phú của chương trình. Ông cho biết: “Đây là sự kiện có đông người đến tham dự nhất trong số các sự kiện tương tự đã tổ chức ở đây. Nhờ sự kiện này, tôi đã biết thêm nhiều về lịch sử cũng như các danh thắng của Việt Nam. Qua đó, tôi càng muốn đến Việt Nam du lịch.”

Anh Nguyễn Hữu Quyết, thành viên ban tổ chức cho biết, thông qua sự kiện này, lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản muốn đem hình ảnh Việt Nam mến yêu đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, để bạn bè các nước hiểu được những nét đẹp về văn hóa truyền thống độc đáo, đa dạng của dân tộc Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào về dân tộc của tất cả lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị và chia sẻ của Việt Nam đối với nước bạn Nhật Bản trong thời điểm đầy khó khăn thử thách sau thảm họa động đất sóng thần.

Thông qua “Ngày Việt Nam 2011”, lưu học sinh Việt Nam muốn gửi thông điệp tới nước bạn Nhật Bản và bạn bè quốc tế rằng: “Đây Việt Nam” - niềm tự hào của chúng tôi, “Đây Việt Nam”- chúng tôi luôn sát cánh cùng nước bạn Nhật Bản, và “Đây Việt Nam” - người bạn thân thiện, cởi mở với tất cả bạn bè quốc tế.

Sinh viên quốc tế tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam qua ảnh

Đại sứ Nguyễn Phú Bình trò chuyện cùng các sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Tiết mục múa “Việt Nam – hơn 4000 năm lịch sử”

Đại sứ Nguyễn Phú Bình cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân Nhật Bản đối với
lưu học sinh Việt Nam

Giữa Tokyo nghe khúc hát “Quê hương”

Các bạn sinh viên VYSA lúng liến trong áo tứ thân

Nào ta cùng múa sạp

Cùng ca vang “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên