Ảnh: Xã biên giới ở Lai Châu tan hoang vì mưa đá, gió lốc

VOV.VN - Liên tiếp các đợt mưa đá, gió lốc trút xuống khiến các xã biên giới thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tan hoang.
Liên tiếp các đợt mưa đá, gió lốc trút xuống khiến các xã biên giới: Sin Suối Hồ, Bản Lang, Mù Sang, Dào San của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tan hoang, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Chỉ chưa đầy hai tháng, gần 10 đợt mưa đá, gió lốc ập xuống, cướp đi bao mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng con người.
Địa hình vùng cao vốn khắc nghiệt, để cây trồng có thể sống được là công lao nỗ lực của chính quyền và sự cần mẫn của người dân bao đời, vậy mà toàn bộ diện tích cây trồng của người dân đã mất đi trong vài chục phút bởi mưa đá, gió lốc.
Nhìn những hòn đá trời đẹp tinh khiết mà người dân khóc giòng, bởi đây là đợt mưa đá, gió lốc lớn thứ 3 ập xuống đầu họ trong thời gian ngắn.
Mưa đá, gió lốc khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay, trên địa bàn đã có 2 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Mưa đá làm thủng mái nhà của nhiều hộ dân.

Đến nay, chưa có thống kê thiệt hại của chính quyền địa phương, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm hộ dân ở các xã biên giới Sin Suối Hồ, Bản Lang, Mù Sang, Dào San đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Những viên đá to với đường kính trên 7cm
 

Mưa đá trút xuống như thác đổ đã làm nhiều người bị thương nặng, trong đó có 2 người phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.
Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục./.