Bác sỹ quân hàm xanh Sóc Trăng nặng lòng với đồng bào Khmer vùng ven biển

VOV.VN - Những năm qua, hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh luôn hết mình chăm sóc sức khỏe cho người dân đã trở nên quen thuộc với bà con ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tá Lê Văn Quốc, quê ở huyện Kế Sách. Anh tham gia nghĩa vụ quân sự thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng vào năm 1996 và được cử đi học lớp y sĩ. Học xong, anh Quốc được phân công công tác ở nhiều nơi. Từ năm 2011 đến nay, anh được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Quân - Dân Y xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Trở về Trạm y tế Quân-Dân y xã Vĩnh Hải sau khi vừa tham gia cùng Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu thực hiện tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em tại địa phương, dù đã gần giờ nghỉ trưa, nhưng Thiếu tá Lê Văn Quốc vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi.

Địa bàn của Trạm Quân - Dân Y xã Vĩnh Hải chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thời gian đầu anh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề bất đồng về ngôn ngữ, cũng như chưa hiểu rõ về tập quán, sinh sống của bà con. Song, với tinh thần, ý chí của người lính bộ đội cụ Hồ không ngại khó, ngại khổ, anh Quốc nỗ lực đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong chăm sóc khoẻ của bà con.

“Với tinh thần trách nhiệm của mình, xác định được cấp trên giao về đây bản thân cũng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân thì bản thân cũng cố gắng phục vụ cho bà con ở đây, để cùng với địa phương là chăm sóc tốt sức khoẻ, chăm lo phát triển đời sống cho bà con ở khu vực mà đơn vị quản lý ngày một tốt hơn”, anh Quốc chia sẻ.

Đời sống đồng bào Khmer ở Trạm Quân – Dân y Vĩnh Hải đứng chân còn nhiều khó khăn, đa phần sinh kế bằng công việc làm mướn, làm thuê và đánh bắt thuỷ hải sản ven biển. Bằng trái tim của người thầy thuốc và tinh thần của người lính quân y, thiếu tá Lê Văn Quốc luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, khi nhân dân cần, anh luôn có mặt và cứu chữa kịp thời.

Bà Lâm Thị Phiên, nay đã 75 tuổi ở ấp Huỳnh Kỳ, các con của bà đã rời quê để tìm việc ở tỉnh ngoài, hiện bà sống với đưa cháu gái hơn 10 tuổi. Do tuổi già, sức yếu nên việc đến trạm Quân-Dân y xã Vĩnh Hải để khám và lấy thuốc điều trị bệnh cao huyết áp là rất khó khăn đối với bà. Nhưng bà Phiên cảm thấy ấm lòng và xúc động, bởi Thiếu tá Lê Văn Quốc vẫn tranh thủ thời gian đến thăm khám và phát thuốc cho bà ngay tại nhà.

“Được chú Quốc đến thăm khám tại nhà tôi vui lắm. Đi thì đi lại khó khăn, giờ có chú Quốc đến tôi vui lắm, có cho tôi cả mấy vỉ thuốc nữa nè, tôi mong có sức khoẻ tốt, sống lâu”, bà Lâm Thị Phiên cho biết.

Trạm Quân – Dân y cách xa trung tâm thị xã nên luôn là lựa chọn của người dân nơi đây mỗi khi “trái gió trở trời”. Nhà ở gần trạm nên hầu như anh “trực chiến” 24/24, bà con khám bệnh bất cứ lúc nào, sáng sớm, buổi trưa đi làm hay ban đêm khi đi biển về cần đến là anh sẵn sàng giúp đỡ.

Đã hơn 12 giờ trưa, bà Nguyễn Thị Búp ở xã Vĩnh Hải đã ngoài 70 tuổi, trên đường đi bán vé số cảm thấy chóng mặt nên đã ghé Trạm Quân – Dân y xã Vĩnh Hải.

“Có lần tôi đi bán vé số, bị đau bụng thì ghé nhà chú Quốc, nhờ khám, chú  Quốc khám xong còn cấp cho tôi thuốc uống, mà tôi gửi tiền chú Quốc không chịu lấy vì thấy hoàn cảnh tôi khó khăn. Chú Quốc thường giúp đỡ người khó khăn như tôi, nhiều lắm”, bà Búp chia sẻ.

Là người trực tiếp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở, trong những năm qua, thiếu tá Lê Văn Quốc luôn xác định rõ trách nhiệm của mình. Anh đã cùng với tập thể, nhân viên của trạm khám và điều trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi năm. Những bà con không thể đến trạm, thiếu tá Lê Văn Quốc đến thăm khám tận nhà. Anh còn tham gia tích cực cùng với cán bộ của trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu đến tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, đặc biệt là tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua…

“Ngoài công tác quân y của đơn vị thì đồng chí Quốc cũng đã phát huy vai trò tinh thần trách nhiệm của mình cùng với lực lượng y tế của địa phương, thường xuyên tham gia cùng với chính quyền, y tế địa phương thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở khu vực biên giới biển, thuộc 2 xã Vĩnh Hải và Lạc Hoà. Song song đó, đối với những nơi mà điều kiện đi lại khó khăn, như ở các khu dân cư địa bàn xã Vĩnh Hải, xã Lạc Hoà, đồng chí Quốc cũng đã tận tình thăm khám, đối với những hộ gia đình, bà con mà đi lại không có tiện, hoặc đau ốm, nằm trên giường thì đồng chí Quốc cũng đã tận tình tới nhà thăm khám và cấp thuốc miễn phí”, Đại uý Hồ Minh Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, nhận xét.

Những việc làm cụ thể và ý nghĩa của Bộ đội biên phòng Sóc Trăng và cá nhân thiếu tá Lê Văn Quốc đã thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, tạo niềm tin sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới biển.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề y, thiếu tá Lê Văn Quốc vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, rèn luyện y đức, để xứng đáng với lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của dân, do dân và vì nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân ở khu vực biên giới biển xã Vĩnh Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Y Nham Niê - người Trạm trưởng hết lòng vì sức khỏe của người dân vùng biên
Bác sĩ Y Nham Niê - người Trạm trưởng hết lòng vì sức khỏe của người dân vùng biên

VOV.VN - Trong cuộc chiếnđẩy lùi bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ người dân đã có biết bao sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bác sĩ Y Nham Niê Trưởng Trạm y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm bám trụ với buôn làng là một điển hình như thế.

Bác sĩ Y Nham Niê - người Trạm trưởng hết lòng vì sức khỏe của người dân vùng biên

Bác sĩ Y Nham Niê - người Trạm trưởng hết lòng vì sức khỏe của người dân vùng biên

VOV.VN - Trong cuộc chiếnđẩy lùi bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ người dân đã có biết bao sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bác sĩ Y Nham Niê Trưởng Trạm y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm bám trụ với buôn làng là một điển hình như thế.

Bác sĩ cảnh báo tai nạn do rượu bia trong dịp Tết
Bác sĩ cảnh báo tai nạn do rượu bia trong dịp Tết

VOV.VN - Khoảng sau mùng 2 Tết, khi số lượng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia gia tăng, đồng nghĩa với số lượng bệnh nhân tăng đáng kể.

Bác sĩ cảnh báo tai nạn do rượu bia trong dịp Tết

Bác sĩ cảnh báo tai nạn do rượu bia trong dịp Tết

VOV.VN - Khoảng sau mùng 2 Tết, khi số lượng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia gia tăng, đồng nghĩa với số lượng bệnh nhân tăng đáng kể.

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực
Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới tỉnh Quảng Bình dành cái tên thân thương “Bác sĩ Pu Tuấn”, “bác sĩ Pu” để gọi BS Dương Minh Tuấn - chàng bác sĩ trẻ đã gác lại những ước mơ để về vùng quê nghèo này.

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới tỉnh Quảng Bình dành cái tên thân thương “Bác sĩ Pu Tuấn”, “bác sĩ Pu” để gọi BS Dương Minh Tuấn - chàng bác sĩ trẻ đã gác lại những ước mơ để về vùng quê nghèo này.