Bẫy trên đường quốc lộ

Những nắp cống thi công ẩu trồi, sụt trên đường chính là những cái bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.  

Dọc đường Phạm Hùng và quốc lộ 32 đoạn giao từ cầu vượt Phạm Văn Đồng qua ĐH Thương mại có rất nhiều nắp cống cao hay thấp hơn mặt đường vài cm. Đây là những con đường có lượng phương tiện qua lại lớn, là đường một chiều nên tốc độ của xe thường khá nhanh. Những người tham gia giao thông có khi phải đi chậm lại, lượn qua nắp cống lõm, cũng có khi bị nhảy bật lên khi đi qua một nắp cống lồi.

Một người bán hàng bên lề đường cho biết những nắp cống này đã tồn tại như vậy rất lâu nhưng không thấy các cơ quan chức năng có kế hoạch sửa chữa.

Anh Cao Phương (Cầu Giấy) cho biết: “Một vài lần đi trên đường này, đi vào nắp cống, tôi cũng bị giật mình, may mà phản ứng nhanh nên chưa có chuyện gì xảy ra”.

Chuyện hố ga gây tai nạn cho người đi đường không phải là chuyện hiếm gặp, thiết nghĩ, chỉ cần những nhà thi công quan tâm đến sự an toàn của người tham gia giao thông, không để tồn tại những nắp cống "bẫy người" như vậy thì đã giảm được nguy cơ tai nạn.

Nắp cống thụt hẳn xuống lòng đường (Ảnh chụp trên đường Phạm Hùng)

"Bẫy" giao thông gần bến xe Mỹ Đình

Chỗ lồi, chỗ lõm thách thức người đi đường

Nắp cống thi công ẩu cùng ổ gà to giữa đường Hồ Tùng Mậu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên