Bé trai văng ra từ bụng mẹ tập đi trên chiếc chân giả

VOV.VN - Sức khỏe của cháu bé có tiến triển rất tốt, hiện đang tập đứng và bước những bước chân đầu tiên trên chiếc chân giả.

Chiều nay (29/9), cháu bé Nguyễn Quốc Huy – cháu bé sống sót kỳ diệu sau khi văng ra từ bụng mẹ, đã có buổi tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. Điều đáng mừng là sức khỏe cháu bé có tiến triển rất tốt.

Cháu Nguyễn  Quốc Huy đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 kiểm tra các chức năng tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, hô hấp. Cách đây hơn 10 ngày, cháu Huy cũng đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lắp chân giả. Với chiếc chân giả này, cháu Huy đang tập đứng và bước những bước chân đầu tiên.

 

Cháu Nguyễn  Quốc Huy trong buổi tái khám ngày 29/9 tại BV Nhi đồng 1.
Chân giả mà bé Huy được lắp do các bác sĩ "đặt hàng” là loại đặc biệt chưa có trên thị trường trong nước. Chiếc chân có một bộ phận trợ giúp duỗi gối để khi cử động giúp đầu gối duỗi thẳng ra. Từ đó, cháu bé có thể chống lên chân giả để bước đi như bình thường. Khi mới lắp chân cho bé, vì chưa quen nên cháu bé không chịu và khóc. Nhưng hiện bé đã dần quen với việc đứng lên bằng chân giả.

 

Cháu Nguyễn  Quốc Huy tập đứng trên chiếc chân giả.
Bác sĩ Lê Tường Giao, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Xương của bé Huy sẽ còn phát triển đến năm 18 tuổi. Việc tập luyện làm quen với chiếc chân giả là giai đoạn quan trọng nhất giúp bé có thể đi lại”.

Hiện bé Huy đã hơn 11 tháng tuổi, nặng gần 9kg. Hằng ngày, Huy phải tập các bài tập vật lý trị liệu để có thể đứng và bước đi theo ghế có tay vịn. Do cơ thể của bé còn phát triển nên dự kiến chiếc chân giả bên phải sẽ được thay khoảng 6 tháng/lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé sơ sinh “văng khỏi bụng mẹ” xuất viện trong vòng tay bố
Bé sơ sinh “văng khỏi bụng mẹ” xuất viện trong vòng tay bố

Các bác sĩ cho biết sức khỏe bé Huy ổn định. Sáng nay bé tươi tỉnh, thi thoảng ngáp thật dài hoặc nhoẻn miệng cười.

Bé sơ sinh “văng khỏi bụng mẹ” xuất viện trong vòng tay bố

Bé sơ sinh “văng khỏi bụng mẹ” xuất viện trong vòng tay bố

Các bác sĩ cho biết sức khỏe bé Huy ổn định. Sáng nay bé tươi tỉnh, thi thoảng ngáp thật dài hoặc nhoẻn miệng cười.

Gia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế
Gia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế

Hiện bố cháu bé cùng gia đình đã làm giấy bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho tài xế gây tai nạn.

Gia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế

Gia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế

Hiện bố cháu bé cùng gia đình đã làm giấy bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho tài xế gây tai nạn.

Bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ TNGT bây giờ ra sao?
Bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ TNGT bây giờ ra sao?

VOV.VN - Bệnh nhi bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở An Giang hiện tại có sức khỏe tốt và bắt đầu ăn dặm.

Bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ TNGT bây giờ ra sao?

Bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ TNGT bây giờ ra sao?

VOV.VN - Bệnh nhi bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở An Giang hiện tại có sức khỏe tốt và bắt đầu ăn dặm.

Xúc động tiễn bé sơ sinh bị 'văng khỏi bụng mẹ' xuất viện
Xúc động tiễn bé sơ sinh bị 'văng khỏi bụng mẹ' xuất viện

VOV.VN - Buổi lễ xuất viện được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức vào sáng sớm 18/11, thu hút nhiều sự quan tâm của cả các y bác sĩ lẫn người dân.

Xúc động tiễn bé sơ sinh bị 'văng khỏi bụng mẹ' xuất viện

Xúc động tiễn bé sơ sinh bị 'văng khỏi bụng mẹ' xuất viện

VOV.VN - Buổi lễ xuất viện được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức vào sáng sớm 18/11, thu hút nhiều sự quan tâm của cả các y bác sĩ lẫn người dân.

Ngày về diệu kỳ của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ
Ngày về diệu kỳ của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Anh gục đầu trước bàn vong vợ. Tiếng khóc uất nghẹn cứ chốc lại vang lên. Bên ngoài, cháu bé được cứu sống một cách kỳ diệu đang chìm sâu vào giấc ngủ…

Ngày về diệu kỳ của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Ngày về diệu kỳ của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Anh gục đầu trước bàn vong vợ. Tiếng khóc uất nghẹn cứ chốc lại vang lên. Bên ngoài, cháu bé được cứu sống một cách kỳ diệu đang chìm sâu vào giấc ngủ…