Biến trường học bỏ hoang 7 năm ở Đồng Nai thành điểm sinh hoạt cộng đồng

VOV.VN - Ngày 27/5, xã Nha Bích, TP Đồng Nai (trước thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) tổ chức lễ khởi công chuỗi các dự án hạ tầng trọng điểm. Điểm nhấn trong sự kiện lần này là việc chuyển đổi một điểm trường bỏ hoang nhiều năm thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Ấp 1, xã Nha Bích có hơn 220 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 260 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như X’Tiêng, Chăm, Khmer… Nhiều năm qua, người dân tại Ấp 1 và các khu vực lân cận thuộc xã Nha Bích luôn mong mỏi có một không gian rộng rãi, đúng nghĩa để tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tổ chức các sự kiện chung của ấp.

Trước mong muốn đó, UBND xã Nha Bích đã lên kế hoạch cải tạo điểm Trường Tiểu học Nha Bích (thuộc Ấp 1) thành Điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong quá trình lấy ý kiến khu dân cư, dự án đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 100% người dân ủng hộ.

Khu đất này có diện tích khoảng 3.000m², bị bỏ hoang từ năm 2019 sau khi cơ sở chính của Trường Tiểu học Nha Bích được đầu tư xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao… Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại Ấp 1, xã Nha Bích, chia sẻ, bà con vô cùng vui mừng khi mảnh đất bỏ hoang sẽ trở thành một sân chơi bổ ích, nơi mọi người có thể tụ họp, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Thạch Bình cho biết thêm: "Với vai trò là người uy tín, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Được Nhà nước đầu tư dự án sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi vào đây sinh hoạt, các hoạt động sẽ có tính hệ thống hơn, giúp mở mang tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân để ngày càng tiến bộ hơn".

Trong ngày 27/5, xã Nha Bích cũng đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng quan trọng khác, bao gồm: 4 dự án đường giao thông; 1 dự án xây dựng chợ; 3 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; 2 dự án nâng cấp trung tâm văn hóa và 1 dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng.

Đáng chú ý, để hiện thực hóa các dự án giao thông giai đoạn 2026-2027, địa phương đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân khi họ tình nguyện hiến gần 60ha đất, giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 250 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, khẳng định, sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân là yếu tố mang tính quyết định, giúp giảm thiểu tối đa áp lực về chi phí cũng như thời gian giải phóng mặt bằng. Đây chính là “chìa khóa” để các dự án trọng điểm được triển khai nhanh chóng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.

Ông Thái cho biết, các dự án này sẽ được triển khai thực hiện và hoàn thành vào năm 2027. Để đảm bảo chất lượng, địa phương sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ.

"Ngoài việc giám sát chuyên ngành, chúng tôi còn có sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cũng như các đội ngũ giám sát cộng đồng tại các khu dân cư. Người dân sẽ vừa giám sát sản phẩm, chất lượng của công trình; vừa giám sát xem nguồn lực mà chính họ hiến tặng được Nhà nước đầu tư có thực sự hiệu quả hay không. Đó là kết quả thực chất của việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, giúp các công trình sau khi đưa vào sử dụng phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế mang lại”, ông Thái cho hay.

Được biết, các dự án khởi công lần này nằm trong kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo Nghị quyết của TP Đồng Nai nhằm tạo sự hài lòng cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

z7803813360943_80e55ea266bf4a8bce3e97fd46d182ce_20260508135747.jpg

Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Trong khi nhiều trường học đang thiếu phòng học thì cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lại bỏ hoang. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm
Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục
Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.