Bức tranh bằng nylon lớn nhất Việt Nam

(VOV) - Bức tranh mang thông điệp khuyến khích tái chế nylon, bảo vệ môi trường

Ngày 23/12, tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), bức tranh bằng nylon lớn nhất Việt Nam đã được hoàn thiện với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ yêu môi trường. Sự kiện do ban điều phối dự án “Tôi ghét nylon - Tôi truyền thôn g điệp” tổ chức.

Bức tranh dài 10m, rộng 2,4m, được thiết kế 3 phần với ý nghĩa: Một thành phố ngập chìm trong nylon, rác thải, nhưng từ khi mọi người tham gia hành động với phương châm “Tôi ghét nylon”, thành phố xanh sạch đã trở lại, không còn nylon, rác thải.

Tại sự kiện, các tác phẩm tái chế từ nylon vô cùng độc đáo như: tranh, các vật dụng hàng ngày… cũng được giới thiệu. Các sản phẩm này vừa mang tính nghệ thuật vừa thân thiện với môi trường vừa đem lại lợi nhuận.

Nylong là chất liệu khó phân hủy khi thải ra môi trường và có thể gây hại cho sức khỏe con người. Trước thềm Tết Nguyên Đán 2013- khoảng thời gian mà dự đoán lượng túi nylon  tiêu thụ sẽ tăng mạnh, hoạt động này nhằm thay đổi thói quen và nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng túi nylon, kêu gọi giảm thiểu nylon, tái chế nylon, bảo vệ môi trường.

Ngoài việc hoàn thiện bức tranh, một hoạt động khác cũng thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn học sinh Phan Đình Phùng đó là: vẽ mũ - truyền thông điệp. Ở đó, các bạn trẻ được tự do sáng tạo những thông điệp môi trường trên chiếc mũ của mình và cùng nhau lan tỏa những thông điệp đó.

Với sự khuấy đảo của nhóm nhạc Sign in, các bạn trẻ đã cùng nhau cất cao những lời ca yêu thương Trái đất, cùng nhảy flashmob thể hiện quyết tâm bảo vệ Mẹ Trái đất.

Bạn Hà Minh (THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ rằng bảo vệ môi trường là việc của ai khác chứ không phải của mình. Ngày hôm nay, khi tham dự chương trình, tôi mới thấy được trách nhiệm của mình. Từ những hành động rất nhỏ của chúng ta hôm nay có thể bảo vệ môi trường ngày mai”.

Cam kết bảo vệ môi trường

Cùng hoàn thiện bức tranh bằng nylon

Vẽ mũ – truyền thông điệp

Nhảy flashmob sôi động
“Bức chân dung của đại tướng Võ Nguyên Giáp” tái chế từ những chiếc túi nylon của nghệ sĩ Lê Nga
Sau sự kiện, bức tranh tái chế từ nylon lớn nhất Việt Nam sẽ được vận chuyển và trưng bày tại Trung tâm Thương mại The Garden

Dự án “Tôi ghét nylon ” với mục tiêu thay đổi bản chất thói quen của người dân trong việc sử dụng túi nylon là một sáng kiến được thực hiện chung bởi các tổ chức Môi trường của thanh niên Hà Nội (RAECP, 350 Việt Nam, SnE, C4E, được sự hỗ trợ của Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live and Learn).

Dự án được khởi động ngày 23/12/2011 đã trải qua 3 giai đoạn: khảo sát thực trạng và thái độ của người dân ở 5 quận nội thành Hà Nội về việc sử dụng túi nylon và các sản phẩm thay thế với kết quả hơn 1000 phiếu khảo sát người bán hàng và người dân; xây dựng đội ngũ điều hành và TNV vững chắc, có năng lực; chiến dịch “Tôi ghét nylon – Tôi tiêu dùng đẹp” với hai hoạt động chính tuyên truyền cho người tiêu dùng và người bán hàng ở một số chợ trên địa bàn Hà Nội và đưa túi tái chế, làn nhựa đi chợ vào sử dụng thí điểm tại một số địa điểm…
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên