Buôn Ma Thuột – niềm tin ở sự đầu tư

34 năm sau ngày giải phóng, Buôn Ma Thuột có nhiều đổi thay, ngày càng khang trang, hiện đại và trở thành nơi có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975), giải phóng tỉnh Đắk Lắk mở màn chiến dịch mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày mới giải phóng, Buôn Ma Thuột chỉ là một thị xã bé nhỏ với khoảng 30.000 dân, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì. 34 năm khôi phục và phát triển, Buôn Ma Thuột hôm nay đã đạt tiêu chuẩn thành phố loại 2 với hơn 330.000 dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư đáng kể, bộ mặt thành phố thay đổi từng ngày. Mỗi người dân Buôn Ma Thuột đều cảm nhận được sự chuyển mình đó.

Ông Phạm Văn Thành, ở phường Tự An nói: “Thành phố có không quá 30 con đường trong những năm 76, đến nay thì đã có 125 con đường. Hiện nay, đường được trải nhựa và cơ bản những con đường có tên đều có đèn đường, phải nói là sự thay đổi rất lớn về bộ mặt. Các siêu thị, các nhà ở cao cấp đã làm cho bộ mặt đô thị văn minh hơn, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Đây cũng là một nét thay đổi về bộ mặt đô thị trong thời gian vừa qua”.

Được xem là thủ phủ của khu vực Tây Nguyên, bên cạnh sự đầu tư lớn của Nhà nước thì Buôn Ma Thuột là nơi được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn. Đi dọc các tuyến đường của thành phố hôm nay, mọi người dễ dàng nhận thấy hàng loạt công trình cao tầng đang được xây dựng: Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, chung cư cao cấp.

Ông Đỗ Thái Cơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk, chủ đầu tư của khu chung cư cao cấp đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, bày tỏ sự tin tưởng: “Từ chủ trương của công ty mẹ, công ty Hoàng Anh Đắk Lắk đã đầu tư dự án này. Với thị trường hiện nay thì nhu cầu nhà ở còn hạn chế nhưng mà tôi nghĩ một vài năm tới khu này sẽ được lấp kín. Ngoài dự án căn hộ này, sắp tới chúng tôi sẽ triển khai dự án căn hộ 2, cũng tại khu vực này, với tổng vốn khoảng 200 tỷ đồng. Nếu tình hình thuận lợi thì đầu năm 2010 chúng tôi sẽ khởi công dự án”.

Hơn 30 dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang triển khai tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Nhiều dự án trong số này có vốn đầu tư cả trăm tỷ đồng, như tổ hợp chung cư cao cấp – văn phòng cho thuê Hoàng Anh Gia Lai, khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, khách sạn Swiss- Bel hotel Daruco, chợ trung tâm Buôn Ma Thuột, Trung tâm Thương mại Phú Xuân, Buôn Ma Thuột Co-op mart và Siêu thị Điện máy Intimex – Fuso…

Tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của Buôn Ma Thuột là suy nghĩ chung của nhiều nhà đầu tư khi lựa chọn nơi này. Ông Michael Bischof, Phó Chủ tịch tập đoàn khách sạn quốc tế Swiss Bel – hotel, tập đoàn đang cùng Công ty Cao su Đắk Lắk xây dựng khách sạn 4 sao đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, cho biết: “Thực ra, việc mở thêm các khách sạn quốc tế ở Buôn Ma Thuột đã giúp cho thành phố trở thành một điểm đến nổi tiếng không chỉ riêng cho du khách Việt Nam mà còn cho khách nước ngoài. Khu vực cao nguyên là một điểm du lịch rất hấp dẫn mà chưa khai thác cho khách nước ngoài. Do đó, việc có thêm khách sạn cũng là một hình thức quảng cáo cho thành phố”.

Tin tưởng và mạnh dạn đầu tư vào thành phố cao nguyên, Buôn Ma Thuột Co-op Mart đã lập kỷ lục trong toàn hệ thống của Sài Gòn Co-op, khi đón hơn 20.000 lượt khách trong ngày khai trương, doanh thu hơn 3,2 tỷ đồng. Điều đó cho thấy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân nơi đây là rất lớn và tương lai sẽ cao hơn nữa.

Ông Nguyễn Anh Tiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Sài Gòn – Buôn Ma Thuột khẳng định: “Những chỉ tiêu đơn vị đã đạt được thì đáp ứng lại sự chờ đợi của Sài Gòn Co-op. Thị trường của Buôn Ma Thuột cũng như của Đắk Lắk được đánh giá là có tiềm năng và sức mua là tốt so với các tỉnh khác ở khu vực Tây Nguyên. Tất nhiên là khi đầu tư thì phải có niềm tin, và cho đến thời điểm bây giờ thì phải xác nhận lại một lần nữa là chúng tôi đã đầu tư đúng.

Niềm tin của các nhà đầu tư sẽ tiếp thêm sức bật cho thành phố Buôn Ma Thuột. Từ những lợi thế có được, nơi mở màn chiến dịch mùa xuân 1975 lịch sử năm xưa sẽ ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là đô thị hạt nhân của khu vực Tây Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên