Các bến xe ở TP HCM “cháy vé” trong sáng 2/9

VOV.VN - Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng với lượng khách tăng đột biến, các bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn vé để bán cho khách.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng với lượng khách đi lại tăng đột biến, các bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn vé để bán cho khách.

Nhiều hành khách không mua được vé đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long
Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đi lại khá đông. Ghi nhận của phóng viên, các phương tiện di chuyện chậm trên đường Kinh Dương Vương phía ngoài bến xe, nhưng không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài. Bên trong bến, nhiều người dân than phiền vì không mua được vé đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, một số quầy vé thông báo đã hết xe. Anh Nguyễn Văn Quân, ngụ quận Bình Thạnh cho biết dù đã tới bến xe từ sớm, nhưng nhà xe đã không còn chuyến đi Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang.

Anh Ngân nói: "Giờ không còn vé để về quê thăm người thân. Chắc phải chờ đợi thêm vài tiếng nữa. Nhà xe chưa thông báo, cũng chưa biết khi nào mới có xe”.

Rất đông hành khách chờ đợi mua vé
Theo ban giám đốc Bến xe Miền Tây, cao điểm ngày 2/9, lượng hành khách tăng từ 4% đến 6%, có thể đạt từ 54.000 đến 56.000 người. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Tây chỉ được phụ thu giá vé để bù chiều xe chạy rỗng trong dịp lễ năm nay không quá 40% so với ngày thường và chỉ áp dụng trong ngày 1 và 2/9. Đồng thời bến xe tổ chức bán vé từ 3h30 đến 22h từ ngày 1 đến ngày 4/9.

Còn tại Bến xe Miền Đông, ban giám đốc bến xe đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra nhằm kịp thời phân luồng, đảm bảo an ninh, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách. Các chặng ngắn đi Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu… được nhiều người lựa chọn do được nghỉ lễ không nhiều. Bến xe này cũng cấm các nhà xe đón trả khách ở bến số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông ổn định. Đồng thời đề nghị các cơ quan quản lý xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc” hoặc cố tình bán vé với giá “chặt chém”.

Vì không còn chuyến, nhiều hành khách đành phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ
Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết 11 chuyến tàu đã được tăng cường, chủ yếu là chặng Thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết và Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang. Ngoài ra, tùy vào lượng khách đi lại, nhà ga có thể sẽ tăng thêm một số chuyến đáp ứng thêm 600 hành khách/chuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9
Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.

Bến xe chật kín người, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng
Bến xe chật kín người, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều nay, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi chơi, khiến lượng khách đổ về các bến xe rất đông, có hiện tượng ùn tắc cục bộ tại các bến xe.

Bến xe chật kín người, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng

Bến xe chật kín người, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều nay, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi chơi, khiến lượng khách đổ về các bến xe rất đông, có hiện tượng ùn tắc cục bộ tại các bến xe.

Xe khách ngang nhiên đón trả khách ngoài bến dịp nghỉ lễ 2/9  ​
Xe khách ngang nhiên đón trả khách ngoài bến dịp nghỉ lễ 2/9 ​

VOV.VN - Ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ 2/9, xe khách cứ ra khỏi bến là chạy ‘rùa bò”, “vợt” khách dọc đường. Trong khi vắng bóng nhiều lực lượng chức năng...

Xe khách ngang nhiên đón trả khách ngoài bến dịp nghỉ lễ 2/9  ​

Xe khách ngang nhiên đón trả khách ngoài bến dịp nghỉ lễ 2/9 ​

VOV.VN - Ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ 2/9, xe khách cứ ra khỏi bến là chạy ‘rùa bò”, “vợt” khách dọc đường. Trong khi vắng bóng nhiều lực lượng chức năng...