VOV.VN - Liên chi hội Sinh viên Đào tạo từ xa (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã ủng hộ từ thiện cho các em bất hạnh với số tiền hơn 60 triệu đồng.
Liên chi hội Sinh viên Đào tạo từ xa (Đại học Kinh tế Quốc dân) vừa tổ chức chương trình lễ hội trăng rằm cho trẻ ở Trung tâm trại trẻ mồ côi Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
Sau gần 1 tháng kêu gọi từ thiện Liên chi hội đã ủng hộ từ thiện được: 1000kg gạo, 120 lít dầu ăn, 105 lít nước mắm, 120 hộp ruốc cá thu, 50kg mì chính, 1000 cuốn vở, 55 cặp học sinh… tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Đặc biệt cũng trong dịp này, các sinh viên tình nguyện đã hướng dẫn các bé trong Trung tâm làm bánh Trung thu và bán đấu giá 1 cặp bánh được 1,6 triệu và số tiền này ủng hộ lại TT trại trẻ mồ côi. Người đấu giá được là bé Thục Linh 9 tuổi trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông. Ngoài ra còn có chị Nguyễn Thị Khương, SV của Neu-Edutop đã tài trợ 20 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 10 triệu.
Theo ông Lê Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Neu.Edu Top (Đại học Kinh tế Quốc dân), bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, trung tâm còn định hướng các sinh viên có trách nhiệm với xã hội. Đây là hướng đúng của Trung Tâm, vì thế đến nay chúng tôi đã làm được khá nhiều chương trình từ thiện. Trung thu là dịp đoàn viên của gia đình, chúng tôi hiểu và tổ chức chương trình hôm nay để các em cảm thấy ấm áp và tràn đầy yêu thương. Giúp các em có nghị lực tiếp tục học tập tốt hơn.
Trong niềm vui hân hoan của các em nhỏ trong Trung tâm trẻ mồ côi, vừa cầm phần quà trong tay, em Giang, 13 tuổi quê ở Thạch Thất chia sẻ: “Nhà em không có anh, chị, chỉ có mỗi mình em, bố mẹ lại mất sớm. Ông bà không có khả năng nuôi em, em phải vào đây. Nhìn bạn cùng lớp có bố mẹ đến đón, mua đèn ông sao, đồ chơi, em thấy tủi thân lắm. Có lẽ đây là tết Trung thu vui nhất và được nhận quà. Em cũng thấy vơi đi phần nào nỗi buồn”.
Không chỉ Giang mà trên gương mặt của tất cả các em nhỏ đều ánh lên niềm vui, sự vô tư của tuổi thơ. Mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, mọi ưu phiền đều tan biến, chỉ còn lại những trận cười nghiêng ngả, những tràng pháo tay dòn dã của các em dành cho chú Cuội, chị Hằng trên sân khấu./.