Chốt kiểm soát dịch trên đèo Hạ My

VOV.VN - Trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đèo Hạ My (xã Tân Dân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn bám trụ trên chốt, góp phần giúp Quảng Ninh hơn 50 ngày qua không có ca dương tính trong cộng đồng.

19h, màn đêm bao phủ đèo Hạ My, từng dòng xe tải, người dân từ Bắc Giang qua Quảng Ninh được kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ với phương châm không để lọt người từ vùng dịch vào địa bàn. Chốt kiểm soát Hạ My nằm trên quốc lộ 279 thuộc xã Tân Dân, thành phố Hạ Long. Tại đây, 18 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng y tế, dân quân chia làm 3 ca, thay nhau làm nhiệm vụ. Bao quanh đèo Hạ My đều là rừng núi, nhiều đường mòn lối tắt nên một số người dân thường còn lợi dụng đêm tối băng rừng tránh nên việc tuần tra không được lơi lỏng.

Anh Triệu Đức Cao, Công an thành phố Hạ Long cho biết: “Trong lúc tuần tra chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, có những chỗ không thể đi được bằng xe máy mà phải đi bộ, nhưng để đảm bảo công tác kiểm soát phương tiện, phòng, chống dịch Covid-19 chúng tôi thường xuyên phối hợp với chốt trạm trên quốc lộ 279 và thông tin qua lại với nhau liên tục để nắm bắt tình hình hàng ngày. Nếu ở đây có xe đi qua, chúng tôi sẽ thông tin lại cho chốt ở trên quốc lộ để kiểm soát”.

Thượng úy Vi Minh Tuân, cán bộ Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh được tăng cường lên Hạ My đã 6 tháng. Anh kể, thời tiết ở đây thất thường, những ngày nắng nóng chỉ cần đứng 15 phút mồ hôi toát ra như mới vừa dội nước lên người. Ấy vậy, chẳng ai mong cơn mưa giải nhiệt, bởi mưa trên đèo to kèm gió lốc, sẽ khiến lán trại của chốt bị giật tung.

“Chỉ cần mưa thì sẽ thường xuất hiện gió lốc, điều này gây ảnh hưởng đến công việc kiểm soát phương tiện. Nhưng với sự quyết tâm của người lính Công an nhân dân, chúng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào, đảm bảo an toàn giao thông”, Thượng úy Vi Minh Tuân cho hay.

 Càng về tối, phương tiện qua đèo Hạ My càng nhiều hơn. Địa hình phức tạp nên công việc của cán bộ, chiến sĩ trên trên chốt thêm bội phần vất vả. Trung úy Phạm Tuân, Cán bộ Công an xã Quảng La, thành phố Hạ Long vừa tiếp xăng vào máy phát điện đã nhanh chóng phát hiện 1 chiếc xe máy lao qua chốt, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của đồng đội. Nhanh chóng chạy ra chiếc xe máy tuần tra, Trung úy Tuân lao nhanh vào con đường cua tay áo, mù đặc sương để ngăn chặn đối tượng “thông chốt”. Chỉ sau 20 phút truy đuổi đầy nguy hiểm, đối tượng đã được đưa về chốt Hạ My để lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trung úy Phạm Tuân cho biết, anh đã làm nhiệm vụ ở đây 2 năm nhưng chưa 1 lần về nhà do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nói về những lần làm nhiệm vụ trên chốt Hạ My.

“Ở đây, đường đèo rất quanh co và không có đèn đường chiếu sáng. Hơn nữa, đường nhỏ hẹp cộng với lượng phương tiện lưu thông phần lớn là xe Container. Các đối tượng nếu đã có ý định vượt chốt, thông chốt, không hợp tác thì hết sức liều lĩnh, gây nguy hiểm cho anh em làm việc. Trong quá trình làm việc, nếu xảy ra trường hợp như vậy, chúng tôi phối hợp với anh em công an xã Tân Dân để yêu cầu người ta quay lại chốt kiểm dịch, kiên quyết xử lý theo qui định”, Trung úy Phạm Tuân kể lại.

21h, những cơn mưa nặng hạt trút xuống đèo Hạ My, lán trại – nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ xiêu vẹo chống đỡ trước từng đợt gió mạnh. Thu gọn đồ vào trong chốt để chuẩn bị ăn cơm tối, bộ cảnh phục của Đại úy Vũ Hải Long – Trưởng chốt Hạ My cũng ướt sũng. Bữa cơm trên đèo đạm bạc, nhưng ai cũng thấy ngon miệng bởi đây là lúc anh em đồng đội được quây quần…Trong bữa cơm, Đại úy Long trêu đùa, chắc hiếm lắm các phóng viên mới được thưởng thức “bữa cơm chan nước mưa” thế này…Tuy vậy, anh tâm sự, dù vất vả làm việc trong thời tiết khắc nghiệt nhưng anh em trên chốt đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, góp sức mình vào công cuộc đẩy lùi đại dịch.  

 Anh Phạm Văn Hoàng ở  một lái xe thường xuyên qua lại cung đường đèo này chia sẻ: "Tôi thường xuyên chở hàng qua đèo Hạ My để về dưới cảng Cái Lân, tôi thấy chốt kiểm dịch ở đây khổ và thiếu thốn nhất bởi vì nơi này nhiều rừng núi. Có những hôm 2,3h sáng mà trời mưa tầm tã nhưng các anh công an vẫn ở ngoài đường để kiểm tra phương tiện. Họ vất vả như vậy cũng là công việc chung nên người dân cần phải chung tay thực hiện qui định chống dịch cho nghiêm túc.  Quảng Ninh đến nay vẫn kiểm soát được dịch cũng là nhờ vào một phần lớn đóng góp của các anh ấy".

Câu chuyện về những người trực chốt trên đèo Hạ My chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng chục, hàng trăm câu chuyện về lực lượng công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Họ vẫn đang âm thầm, kiên trì vì mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội "Đất cuối trời" chống dịch COVID-19
Bộ đội "Đất cuối trời" chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ đội "Đất cuối trời" chống dịch COVID-19

Bộ đội "Đất cuối trời" chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch
Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

VOV.VN - Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An. Trong đó, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả.

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

VOV.VN - Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An. Trong đó, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong nhiều tháng qua, người dân ở vùng biên giới biển như thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề… tỉnh Sóc Trăng đã rất quen thuộc với tiếng loa của lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong nhiều tháng qua, người dân ở vùng biên giới biển như thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề… tỉnh Sóc Trăng đã rất quen thuộc với tiếng loa của lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.