Chung tay giúp đỡ gia đình 2 cháu nhỏ ăn nhầm nấm độc tại Điện Biên

VOV.VN -Theo chính quyền xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), gia đình 2 cháu nhỏ ăn nhầm nấm độc dẫn đến tử vong đều là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trao đổi với phóng viên VOV sáng 8/4, ông Lèng Văn Tự, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khăn cho biết: dù đã được các bác sỹ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, nhưng cháu Lý A Bia, sinh năm 2005 tại bản Nậm Pang không có khả năng hồi phục do bị suy gan rất nặng. Ngày 7/4, sau khi bệnh viện đưa trả cháu về nhà để gia đình chuẩn bị hậu sự, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm quyên góp tiền để lo hậu sự cho cháu. Đến sáng 8/4, sức khỏe của cháu rất yếu, có thể tử vong trong ngày.

Gia đình các cháu thuộc diện hộ nghèo, đang ở trong căn nhà tranh tre tạm bợ, rất mong muốn sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể làm được căn nhà vững chãi hơn.

Cũng theo chính quyền xã Nậm Khăn, tình trạng người dân trên địa bàn đi hái nấm rừng về nấu ăn không phải hiếm. Tuy nhiên, qua sự việc đau lòng này, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn của việc hái nấm rừng không rõ nguồn gốc về làm thực phẩm, nhất là vào mùa mưa, khi nấm rừng phát triển mạnh. Hiện nay, các trường học đang tạm nghỉ để ứng phó với dịch Covid-19, nhiều trẻ em phải tự ở nhà trông nhau do bố mẹ đi làm nương, không có thời gian trông coi. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các sự việc tương tự, hoặc tai nạn thương tích do tắm sông, suối...

Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình 2 cháu nhỏ, nhiều tấm lòng hảo tâm tại địa bàn đã kêu gọi trên mạng xã hội để mọi người chung tay góp kinh phí lo hậu sự cho các cháu. Chị Chảo Mắn On, cán bộ Trung tâm văn hóa truyền thanh – truyền hình huyện Nậm Pồ cho biết: sau khi biết hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình, chị đã viết bài kêu gọi trên mạng xã hội Facebook quyên góp tiền giúp đỡ gia đình. Hiện số tiền quyên góp từ các tấm lòng hảo tâm đã được gần 5 triệu đồng, tất cả đều dành hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của đồng bào Mông.

Hiện nay, gia đình các cháu vẫn đang sống tạm bợ trong những căn nhà lợp tranh tre, dột nát. Vì vậy, mong muốn có nhiều hơn nữa sự chung tay của cộng đồng, giúp các gia đình làm được căn nhà vững chắc hơn để yên tâm sinh sống, nhất là trước mỗi mùa mưa bão rất khốc liệt ở Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên