Cồn Cỏ - mùa xuân về sớm

Cứ mỗi lần trở lại thăm đảo, chúng tôi lại được chứng kiến những thay đổi và vui cùng không khí đón Tết sớm của quân và dân trên đảo

Cuối năm, liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về, biển động, hành trình ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) phải lùi lại. Đoàn cán bộ Huyện ủy, UBND huyện đảo Cồn Cỏ về dự tổng kết cuối năm của tỉnh cũng bị mắc kẹt trong đất liền suốt cả tháng trời. Bí thư Huyên ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ - ông Lê Quang Lanh cho biết, việc đi lại giữa đất liền với đảo là nỗi lo đối với quân và dân Cồn Cỏ. Hiện có 2 tàu phục vụ đi lại cho cán bộ, chiến sỹ, vận chuyển hàng hóa ra đảo nhưng công suất quá nhỏ,  chỉ đi lại được trong mùa biển lặng.

Rời cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lúc chiều tối mãi tới sáng hôm sau, tàu HQ 268 của bộ đội vùng C Hải quân mới đến được Cồn Cỏ. Từ trong làn sương mỏng, Cồn Cỏ hiện ra mờ ảo. Bình minh lên, nắng ấm dần xua tan cái giá lạnh căm người. Rừng cây bị cơn bão số 7 hồi năm ngoái tuốt sạch lá còn trơ cành khẳng khiu, nay bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Sức sống mùa xuân đang tràn về trên khắp đảo Tiền tiêu-Cồn Cỏ. Cán bộ, chiến sỹ ra tận cầu cảng Cồn Cỏ từ rất sớm để chào đón khách, tay tay siết chặt bàn tay, những cái ôm nồng ấm và nụ cười rạng rỡ.

Quà Tết của người ra thăm đảo đủ đầy, có bánh chưng xanh, thịt lợn, mứt, kẹo và cả những chậu mai vàng vừa hé nụ. Sau Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sỹ đảo Cồn Cỏ, đoàn chúng tôi lần lượt đi thăm các đơn vị đóng quân trên địa bàn, thăm Trạm ra đa 540, Bộ đội Biên phòng, các gia đình làng thanh niên xung phong, thăm cô giáo và các cháu trường mầm non Hoa Phong Ba. Đến đâu, cũng thấy không khí của ngày xuân rộn ràng.

Tại Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo, các chiến sỹ đang bận rộn với công việc cuối năm. Người tranh thủ sơn quét tường, dọn dẹp nhà cửa, người ngâm nếp, đậu xé lá chuối chuẩn bị gói bánh chưng. Ngoài vườn, những luống rau cải, tần ô xanh mướt, để dành cho mấy ngày Tết. Trung tá Phạm Vũ Lâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: “Với tinh thần tiết kiệm, vui vẻ, sẵn sàng chiến đấu, 100% anh em xác định ở lại trên đảo ăn Tết, tăng gia sản xuất, chăn nuôi dê, bò, trồng trọt củ cải để cải thiện bữa ăn”.

Ẩn mình dưới hàng dừa xanh, hướng về phía đất liền là dãy nhà của 15 gia đình thanh niên xung phong Cồn Cỏ, do Trung ương Đoàn tặng. Ngày cuối năm, những công dân của huyện đảo Cồn Cỏ tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa chuẩn bị đón năm mới. Đôi vợ chồng trẻ Trần Xuân Tình và Võ Thị Sao, quê ở Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, một trong những gia đình đầu tiên xung phong ra lập nghiệp. 6 năm tình nguyện ra đảo thì có 5 mùa xuân đôi vợ chồng trẻ này ăn Tết trên đảo.

Trần Xuân Tình tâm sự: “Năm đầu mới ra, còn độc thân, sợ buồn  nên về quê ăn Tết. Bây giờ, mình đã có gia đình, có cả cháu nhỏ kháu khỉnh, bi bô biết nói, vì vậy mình ở lại đây đón xuân. Bây giờ, trên đảo đã trồng được rau xanh, nuôi bò, lợn, gà vịt... Tết đến, nhà nào cũng chuẩn bị đôi ba con gà để cúng tổ tiên, ông bà. Gia đình khá giả thì mổ hẳn một con lợn nhỏ, không thì dăm ba nhà chung một con. Chỉ có nếp, gạo, bánh mứt kẹo phải mang từ đất liền ra”.  

Rau xanh trên đảo Cồn Cỏ

Sau hơn 6 năm xây dựng, Làng thanh niên lập nghiệp đảo Cồn Cỏ với 15 gia đình đã ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài. Nhiều đôi bạn trẻ nên duyên chồng vợ, rồi những công dân nhí, chủ nhân tương lai của huyện đảo Cồn Cỏ lần lượt ra đời. Bây giờ, trên đảo đã có 12 em bé, cháu lớn nhất cũng được 5 tuổi, cháu bé thì vài tháng. Trường mầm non Hoa Phong Ba do Trung ương Đoàn tài trợ vừa khánh thành, ngày ngày con trẻ nô đùa, ê a đánh vần con chữ. Hai cô giáo còn rất trẻ vừa từ đất liền tình nguyện ra đảo để chăm bẵm, dạy dỗ các em. Xuân này, cô giáo Phạm Thị Hiếu, quê ở Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa tròn 22 tuổi. Tốt nghiệp sư phạm mầm non, Hiếu tình nguyện ra đảo. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà,  cũng buồn nhưng bù lại Hiếu có các em nhỏ vây quanh, có cả bà con làng xóm, các chiến sỹ đóng quân cùng vui đón Xuân mới.

Mùa xuân này, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ có nhiều niềm vui mới. Đó là Nhà văn hóa Thanh niên khang trang, rộng rãi vừa mới hoàn thành. Đêm đón giao thừa, nơi đây diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” của quân và dân trên đảo, trong không khí đầm ấm gần gũi. Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: “Hiện nay  chúng tôi đã thực hiện bước cuối cùng về qui hoạch chi tiết xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ thành đảo du lịch. Xây dựng cơ sở hạ tầng điện, giao thông, phục vụ cho dân sinh. Xây dựng mô hình kinh tế tạo việc làm, giúp dân ổn định cuộc sống”.

Rời đảo. Những cái nắm tay đầy lưu luyến, những câu chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho đồng chí, đồng đội và cả những câu chuyên tiếu lâm cười vang một góc trên đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên