Công an Quảng Ngãi kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên đường
VOV.VN - Đang trên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới tại xã Ba Vì, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi trở về, các cán bộ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh con trên đường thành công, mẹ tròn con vuông.
Chiều qua (17/2), khi đi thực hiện chiến dịch “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở huyện miền núi Ba Tơ trở về, đoàn công tác của Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện một phụ nữ cùng chồng ngồi bên lề đường cầu cứu sự giúp đỡ.
Nhận định tình hình không ổn, đoàn công tác dừng lại hỏi thăm và nhận thấy sản phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ. Trong khi người chồng và những người dân xung quanh lúng túng, lo lắng vì không có kinh nghiệm, các chiến sĩ Công an đã nhanh chóng đưa sản phụ lên xe ô tô, hỗ trợ sản phụ giữ ấm và chuyển ngay sản phụ đến Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Trên đường đi, sản phụ Y Cung (24 tuổi), trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ đã sinh được bé gái nặng 3.0 kg. Các chiến sĩ công an đã kịp thời giữ ấm cho bé, nhanh chóng chuyển cả mẹ và con đến Trung tâm y tế huyện để được bác sĩ chăm sóc.
Hiện, bé gái khỏe mạnh, bú tốt và vẫn đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế. Đại úy Phạm Đoàn Quốc Hoàng, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bản thân anh cũng có chút kinh nghiệm từ 2 lần vợ sinh con nên nhanh chóng áp dụng để giúp mẹ và bé an toàn nhất trước khi nhận được sự chăm sóc từ các y bác sĩ:
“Tại thời điểm đó tôi cũng bình tình, chưa kịp hỏi gì thì thấy anh chồng rối quá rồi, tôi thấy có em bé lòi ra thì kêu giữ nguyên và lấy đồ giữ ấm cho mẹ và bé. Do là vợ tôi làm bên ngành hay nói là khi sinh dễ xảy ra băng huyết nên nói anh em đưa chị lên xe cho kín gió vừa cho mẹ vừa cho bé sau đó chở chị đến trung tâm y tế huyện. Sau khi đưa vào thì chuyển cho bác sĩ. Sau đó tôi có liên hệ lại chỗ anh Huyện đoàn để hỏi thăm sức khỏe thì anh nói mẹ tròn con vuông thì anh em cũng vui mừng”./.