Công ty CP xi măng Mai Sơn: Nổ mìn đánh đá, phá cả nhà dân?!

VOV.VN - Bà con hàng ngày nơm nớp lo sợ cảnh đá văng vào nhà, bắn vào người mỗi khi có phá đá, nổ mìn ngay cạnh kề.

Nhiều hộ dân  ở xóm 8, tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang phải sống trong cảnh "Đi cũng dở, ở không xong". Nguyên nhân là do Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn triển khai nổ mìn thủ công không đúng giờ, chưa  tính toán hợp lý, khoảng cách từ điểm nổ mìn ở trên cao xuống nhà dân một cách an toàn. Vi phạm  là thế, song vô lý ở chỗ, Công ty này lại không làm hết trách nhiệm với người dân bị ảnh hưởng. Thực tế này lại gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý  khai thác đá ở Sơn La.  

Có mặt tại khai trường khai thác đá ở xóm 8, tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót mới thấy hết nỗi khổ sở, lo sợ  của người dân nơi đây hơn 3 năm nay. Nhiều nhà bà con tường nứt, ngói vỡ, mái tôn thủng, chưa kể vào giờ khai thác đá, tiếng nổ mìn làm inh tai, nhức óc và đồ đạc trong nhà lại rung lên như những cơn dư chấn sau những trận động đất kinh hoàng.

Rung chấn của việc nổ mìn làm nứt nhà dân

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, nhà cách mỏ đá chỉ hơn 100m cho biết: “Có lúc nổ mìn đúng giờ, lúc không đúng giờ, cứ lúc nào khoan xong thì nổ mìn. Nổ quả to, quả nhỏ, có lúc chúng tôi thấy uỳnh uỳnh như động đất, độ rung lớn lắm, làm nứt nhà cửa của dân”. 

Xóm 8 có 16 hộ dân nằm gần mỏ đá này. Có những hộ dân nằm trực diện, chỉ cách mỏ đá hơn trăm mét, rất nguy hiểm mỗi khi doanh nghiệp phá đá, nổ mìn.


Nhắc đến việc đá bay vào nhà, gia đình chị Phan Thị Sim không bao giờ quên ngày thoát chết nhờ may mắn cách đây hơn nửa năm. Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/1/2014, Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn thực hiện  nổ mìn phá đá với lượng thuốc nổ lớn, đá bay tứ tung. Một hòn đá nặng gần 3kg bắn vào mái nhà làm vỡ 6 viên ngói, rơi ngay đầu giường. May làm sao là không ai bị thương, nhưng mọi người lúc ấy hết hồn. Cũng từ khi đó, gia đình phải cải tạo lại chiếc hòm gian vốn để chứa ngô, đỗ để làm nơi tránh trú mỗi lần có nổ mìn đánh đá.

Chị Sim  nói: “Cứ khi nào họ hô bà con trú ẩn vào nơi an toàn thì mấy mẹ con, bà cháu lại chạy vào trong này để trú. Chẳng biết trú ở đâu được”. 

Hòn đá nặng hơn 10kg bay vào vườn nhà ông Đào Văn Thỏa

Còn ông Khúc Văn Quyết, mặc dù nhà ở cách xa tận cuối xóm, nhưng do bị ảnh hưởng rung chấn mỗi khi nổ mìn, nên nhà bị nứt nền và 4 bên tường, bức xúc: “Nhà tôi bị nứt từ khi Công ty xi măng nổ mìn lấy đá. Tường bị nứt hết, bây giờ càng ngày nứt càng to. Tiếng nổ càng ngày càng lớn, độ rung cao  lắm. Nguy cơ sập nhà có thể xảy ra. Nhưng không thấy Công ty quan tâm gì đến gia đình tôi cả”. 

Ông Đào Văn Thỏa, cán bộ về hưu ở xóm 8 cho biết: Đây là xóm bị ảnh hưởng nặng nhất do tình trạng khai thác đá của Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng của thị trấn, huyện, thậm chí còn kéo lên  mỏ đá yêu cầu đơn vị khai thác không được nổ mìn với khối lượng lớn, gây nguy hiểm cho nhân dân sống trong khu vực này. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này không giảm, mà vẫn thường xuyên xảy ra.

“Năm nào cũng có biên bản, có đại diện của Công ty cùng ký với bà con trong xóm. Nhưng đến hôm nay thì tất cả những việc hứa hẹn đều không mang lại hiệu quả gì. Mìn vẫn nổ, dân thì đến giờ vẫn phải đi tìm chỗ tránh để đá không rơi vào nhà, bay vào người” – ông Thỏa nói. 


Trước những kiến nghị của bà con xóm 8, tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã giao Sở Công thương làm việc với Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc lập hộ chiếu nổ mìn thủ công tại khu vực giáp khu dân cư, kiểm soát khối lượng mỗi lần nổ… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Tuy nhiên, trước sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp, tính mạng của người dân xóm 8 vẫn hàng ngày bị đe dọa ngay trong chính ngôi nhà mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên