Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông- bố của Trung úy Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.

Giữa tháng 10 năm ngoái, mưa lũ lớn kéo dài đã làm ngọn núi sau lưng doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đổ sập. Vụ sạt lở đã làm 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Cuối năm, đến thăm nhà các liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chúng tôi cùng người thân trong gia đình thắp nén hương mời các anh về dự bữa cúng cơm tất niên. Không khí Tết tại nhà của các anh thật ấm áp khi có bà con làng xóm, họ hàng gần xa về đây động viên, giúp đỡ gia đình đón chào năm mới.

Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, ở xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bà con hàng xóm qua lại đông hơn. Mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông, bố của Trung úy Lê Hải Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.

Những ngày qua, bà con lối xóm, mỗi người một tay giúp ông dọn dẹp nhà cửa đón xuân. Những chiếc bánh chưng, bánh tét được em trai ông Đông nấu rồi đưa sang đặt lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên. Dường như với mọi người trong gia đình ông Đông, Trung úy Lê Hải Đức vẫn đang ở bên cạnh, ăn Tết cùng gia đình.

Nhớ lại những năm trước, sáng mồng 1 Tết, Trung úy Lê Hải Đức thường chở ba đi thắp hương cho ông bà, tổ tiên, thăm bà con làng xóm. Năm nào Đức bận ở lại trực thì trước Tết, anh ghé về nhà sắm sửa, dọn dẹp trong nhà, lo Tết cho cha mẹ, vợ con rồi trở về đơn vị. Ông Lê Hải Đông cho biết, bây giờ, Đức đã hy sinh, chính quyền địa phương, đồng đội của con trai mình vẫn thường xuyên ghé thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ đồng đội.

Ông Đông nói, Tết này, nhiều đồng đội của Đức đã gửi hoa phong lan về đây nhờ gia đình đặt cạnh bàn thờ của con mình: “Cuối năm rồi, đặt 1 bát cơm cho Đức trên bàn thờ đó thôi, rồi làm 1 mâm cơm đặt lên bàn thờ ông bà tổ tiên để báo đã hoàn tất 1 năm. Lẽ ra bữa cơm này mọi người đoàn viên cuối năm, 1 bữa cơm tất niên chiều cuối năm ấm áp trong gia đình. Thế nhưng, giờ gia đình tôi vĩnh viễn từ năm nay trở đi không bao giờ được thấy bóng hình con tôi trở về đây nữa, không còn được đoàn viên gì nữa. Nghẹn lòng khi Đức còn ở tuổi mới bắt đầu bước vào thực hiện hoài bão, ước mơ của mình mà không ngờ đành phải dừng lại.”

Còn nhớ vào giữa tháng 10 năm ngoái, mưa lũ kéo dài làm ngọn núi sau lưng doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đổ sập. Vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang nghỉ tại đây sau 1 ngày vất vả đi cứu giúp người dân trong mưa lũ. Trung uý Lê Hải Đức cùng đồng đội vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ sau vụ sạt lở kinh hoang này.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ sạt lở ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định tuyển dụng và quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ. Căn cứ vào trình độ học vấn, vợ của liệt sĩ Lê Đức Hải là Hoàng Thị Oanh được nhận vào làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình mang quân hàm Thượng úy.

Tết này, chị Oanh thay anh Đức chăm sóc bố mẹ chồng, lo chuyện sắm sửa tết nhất cho bên nhà nội. Chị Hoàng Thị Oanh tâm sự, Tết này thiếu vắng chồng, buồn lắm. Mấy hôm nay, bà con họ hàng, lối xóm thường xuyên lui tới thăm hỏi, sẻ chia. Các cô dì, chú bác mua sắm nhiều bộ quần áo mới tặng con gái của anh chị vừa tròn 2 tuổi.

Chị Hoàng Thị Oanh cho biết sẽ thay chồng nuôi dạy con cái trưởng thành:  “Ngày này năm ngoái, 2 vợ chồng còn bàn tính với nhau ngày nào về thăm ông bà ngoại, chuẩn bị sắm Tết trong gia đình. Thông thường Tết thì gia đình sum họp đoàn viên vui vầy, nhưng năm nay anh không còn về với gia đình ăn Tết nữa. Với tâm niệm ngày Tết, cũng cố gắng chu toàn mọi thứ, làm mâm cơm, đồ lễ mời anh, mời ông bà về, kết thúc một năm cũ.”

Những người lính vì nhiệm vụ có thể rất lâu rồi không được đón giao thừa bên gia đình. Lời hứa về nhà, ăn Tết với người thương đã bao lần lỗi hẹn.

Cuối năm, trong làn khói hương, hương hồn của các liệt sĩ đã trở về bên gia đình và ở lại cùng bố mẹ, vợ con trong mùa xuân yêu thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động hình ảnh dòng người tiễn đưa liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ
Xúc động hình ảnh dòng người tiễn đưa liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ

VOV.VN - Dòng người xếp hàng dài tiễn liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ, anh hy sinh khi còn bao dự định dang dở, lời hứa với con thơ còn chưa trọn.

Xúc động hình ảnh dòng người tiễn đưa liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ

Xúc động hình ảnh dòng người tiễn đưa liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ

VOV.VN - Dòng người xếp hàng dài tiễn liệt sỹ Đoàn 337 về đất mẹ, anh hy sinh khi còn bao dự định dang dở, lời hứa với con thơ còn chưa trọn.

Liệt sỹ Đoàn 337: "Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!"
Liệt sỹ Đoàn 337: "Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!"

VOV.VN -  Trước ngày đất đá đổ sập xuống, Trung tá Tùng gọi về cho mẹ dặn dò giúp mình chăm sóc vợ và các con, vì vợ anh mới sinh được ít tháng.

Liệt sỹ Đoàn 337: "Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!"

Liệt sỹ Đoàn 337: "Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!"

VOV.VN -  Trước ngày đất đá đổ sập xuống, Trung tá Tùng gọi về cho mẹ dặn dò giúp mình chăm sóc vợ và các con, vì vợ anh mới sinh được ít tháng.

Liệt sĩ Đoàn 337: Con mệt rồi con ngủ chút bố nha, ngày mai còn cứu dân
Liệt sĩ Đoàn 337: Con mệt rồi con ngủ chút bố nha, ngày mai còn cứu dân

VOV.VN -  “Con mệt rồi, con ngủ chút bố nha! Ngày mai còn tiếp tục cứu dân”, đó cũng là những lời cuối cùng mà Trung tá Cường nói với bố mình.

Liệt sĩ Đoàn 337: Con mệt rồi con ngủ chút bố nha, ngày mai còn cứu dân

Liệt sĩ Đoàn 337: Con mệt rồi con ngủ chút bố nha, ngày mai còn cứu dân

VOV.VN -  “Con mệt rồi, con ngủ chút bố nha! Ngày mai còn tiếp tục cứu dân”, đó cũng là những lời cuối cùng mà Trung tá Cường nói với bố mình.

Vợ liệt sĩ Đoàn 337 nén đau thương chịu tang chồng tại khu cách ly
Vợ liệt sĩ Đoàn 337 nén đau thương chịu tang chồng tại khu cách ly

VOV.VN - Về nước chịu tang chồng, nhưng người vợ phải cách ly tập trung phòng Covid-19.

Vợ liệt sĩ Đoàn 337 nén đau thương chịu tang chồng tại khu cách ly

Vợ liệt sĩ Đoàn 337 nén đau thương chịu tang chồng tại khu cách ly

VOV.VN - Về nước chịu tang chồng, nhưng người vợ phải cách ly tập trung phòng Covid-19.