“Đại tướng mất, chúng tôi như mất người thân”

VOV.VN -Biết tin Đại tướng từ trần, trong lòng những người cựu chiến binh ấy đều cảm thấy hụt hẫng, mất mát như chính người thân của mình.

Ngày 10/10, tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội), hàng vạn lượt đồng bào vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi để được vào viếng Đại tướng. Mặc dù, lịch viếng rút ngắn 1 ngày so với dự kiến, song lượng người thăm viếng tăng cao so với những ngày trước nên ban tổ chức tang lễ đã tạo điều kiện để mọi người vào viếng xuyên buổi trưa. Lực lượng an ninh, dân phòng tập trung đông hơn mọi ngày để điều tiết ra - vào. Thanh niên tình nguyện nắm chặt tay nhau tạo thành lối đi cho đoàn vào viếng.

Những người cựu chiến binh thuộc đoàn cựu chiến binh ba chiến dịch (1952, 1972 và 1975) cầm bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển vào khu vực làm lễ viếng

Dòng người từ nhà riêng Đại tướng trên phố Hoàng Diệu, sang đường Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ… vẫn nối dài vô tận. Khu vực vỉa hè, dải phân cách tới buổi chiều càng tập trung đông người. Nhiều người không có điều kiện xếp hàng vào viếng, đành đứng ở đây vái vọng vào khu nhà Đại tướng.

Cũng như cả nghìn người đang xếp hàng bên ngoài, bà Lê Thị Lợi (Trại Găng – quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) đi từ 6h sáng để đến viếng Đại tướng. Là cựu thanh niên xung phong ở chiến trường Việt Bắc, khi nghe tin người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam qua đời, bà vô cùng hụt hẫng, tiếc thương. "Hôm nay là ngày cuối, tôi sợ muộn không được vào viếng nên hẹn thêm 1 người bạn dậy sớm, đón xe buýt để đến viếng Đại tướng. Chờ xếp hàng hàng tiếng đồng hồ chỉ để vào viếng cụ trong một vài phút nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”, bà Lợi rưng rưng khóc.

Trưa nay, đoàn cựu chiến binh 3 chiến dịch (1952, 1972 và 1975) đến từ các địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa… cũng đã xuống Thủ đô. Đến nơi, các cựu chiến binh nhanh chóng xếp vào hàng, trên tay cầm ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển theo tác phong người lính vào khu vực lễ tang.

Bước ra từ khu vực lễ tang, ông Nguyễn Huy Lâm – cựu chiến binh 3 chiến dịch xúc động cho biết, vậy là ước nguyện được xuống Thủ đô viếng Đại tướng của ông đã trở thành hiện thực. Ông cho biết rất khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp. "Ông là người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã dẫn dắt quân đội từ những ngày còn trong trứng nước cho tới những thắng lợi sau này. Khi nghe tin dữ, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy sững sờ. Mất Đại tướng, chúng tôi như mất đi người thân của mình” - ông Lâm nghẹn ngào.

Vì bận việc mấy hôm nay, nên cô Vũ Tuyết Đan (phường Vĩnh Tuy - Hà Nội) chưa thu xếp được thời gian. Sau khi biết ngày 10/10 là ngày cuối được vào viếng, cô tức tốc bế theo đứa cháu nội hơn 2 tuổi khởi hành từ sáng sớm. Dù đã viếng xong, nhưng hai bà cháu vẫn còn nán lại, ngồi ở đối diện cổng nhà Đại tướng nhìn dòng người lặng lẽ đi vào.

Cô Vũ Tuyết Đan kể, ngày trước còn nhỏ nên không được đi dự đám tang của Bác Hồ. Song, có lẽ trong suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên cô Đan chứng kiến một đám tang mà người dân từ khắp nơi về thăm viếng như vậy. “Bà con khắp nơi đều đến viếng với một cái tâm tự nguyện, những người giúp việc, hướng dẫn bà con cũng làm với một cái tâm tự nguyện. Tất cả đều muốn thể hiện lòng tri ân, thành kính sâu sắc trước một nhân cách vĩ đại – Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, cô Đan xúc động nói.

Trời càng về chiều, dòng người chờ vào viếng Đại tướng vẫn còn dài vô tận. Và trên gương mặt mỗi người, nỗi khắc khoải, bồn chồn càng hiển hiện rõ từ người già, cho tới trẻ em.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được của PV:

Đoàn cựu chiến binh 3 chiến dịch cầm theo ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển vào khu vực lễ viếng



Trên tay mỗi người là bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những chiến sĩ năm xưa nay lại tụ hội về Thủ đô để vào viếng người thủ lĩnh của mình
Học sinh đeo khăn quàng đỏ, tay cầm những bông hoa trang trọng vào viếng Đại tướng
Nhiều người không có điều kiện xếp hàng vào viếng, đành đứng trước cổng vái vọng vào khu nhà Đại tướng.
Người phụ nữ này đã bật khóc khi đến viếng Đại tướng tại nhà riêng
Phía đối diện nhà riêng của Đại tướng, một số người dân treo ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp để người dân đi qua theo dõi
Trên vỉa hè - đối diện ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, người dân tập trung mỗi lúc một đông
Bánh và nước uống miễn phí được phát cho người dân đến viếng Đại tướng
Cụ bà xúc động sau khi vào viếng người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam
Trời càng về chiều, dòng người chờ vào viếng Đại tướng vẫn còn dài vô tận
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường Hồ Chí Minh huyền thoại
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

VOV.VN -Trong tâm khảm bộ đội Trường Sơn, hình ảnh con đường Hồ Chí Minh và hình ảnh Vị Tổng tư lệnh đều trở thành huyền thoại. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

VOV.VN -Trong tâm khảm bộ đội Trường Sơn, hình ảnh con đường Hồ Chí Minh và hình ảnh Vị Tổng tư lệnh đều trở thành huyền thoại. 

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình
Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

VOV.VN -Đoàn tàu hàng mang số hiệu HBN-2A chở đoàn xe, pháo phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới Quảng Bình.

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

VOV.VN -Đoàn tàu hàng mang số hiệu HBN-2A chở đoàn xe, pháo phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới Quảng Bình.

“Một lần gặp Đại tướng như một lần được gặp Bác Hồ”
“Một lần gặp Đại tướng như một lần được gặp Bác Hồ”

VOV.VN -Nhắc tên ông, nhiều người đều có chung suy nghĩ: hiếm có trên thế giới này có một vị tướng tài năng và đức độ đến thế.

“Một lần gặp Đại tướng như một lần được gặp Bác Hồ”

“Một lần gặp Đại tướng như một lần được gặp Bác Hồ”

VOV.VN -Nhắc tên ông, nhiều người đều có chung suy nghĩ: hiếm có trên thế giới này có một vị tướng tài năng và đức độ đến thế.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

VOV.VN - Tình cảm của người dân Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn mãi mãi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Điện Biên

VOV.VN - Tình cảm của người dân Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn mãi mãi.

"Nhân cách, con người Đại tướng có sức hút lạ kỳ"
"Nhân cách, con người Đại tướng có sức hút lạ kỳ"

VOV.VN -Trong những lần chụp ảnh, nhà báo Trần Hồng không khỏi cảm phục vì con người Đại tướng vĩ đại là thế, nhưng vô cùng gần gũi, giản dị...

"Nhân cách, con người Đại tướng có sức hút lạ kỳ"

"Nhân cách, con người Đại tướng có sức hút lạ kỳ"

VOV.VN -Trong những lần chụp ảnh, nhà báo Trần Hồng không khỏi cảm phục vì con người Đại tướng vĩ đại là thế, nhưng vô cùng gần gũi, giản dị...

Hàng nghìn Phật tử dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hàng nghìn Phật tử dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Buổi lễ cầu siêu cho Đại tướng cùng anh linh các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, thiêng liêng, xúc động 

Hàng nghìn Phật tử dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng nghìn Phật tử dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Buổi lễ cầu siêu cho Đại tướng cùng anh linh các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, thiêng liêng, xúc động 

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cao Bằng đã lập bàn thờ Đại tướng để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắp nén tâm nhang.

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cao Bằng lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cao Bằng đã lập bàn thờ Đại tướng để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắp nén tâm nhang.