Đắk Nông kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn

VOV.VN -Cuộc hội ngộ của những người lính Trường Sơn đã đưa mọi người về với ký ức hào hùng của năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, sáng 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban liên lạc truyền thống đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày mở đường chiến lược Hồ Chí Minh và đón nhận Bằng xếp hạng đặc biệt của Chính phủ về di tích con đường lịch sử huyền thoại này. Gần 300 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đang sinh sống tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã về tham dự buổi gặp mặt đầm ấm nghĩa tình đồng đội.

Cuộc hội ngộ của những người lính Trường Sơn trong không khí ấm áp, đã đưa mọi người về với ký ức hào hùng của những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Những chuyện kể, những bó hoa trao tặng, những nét mặt xúc động, ôm nhau không dứt khi gặp lại đồng đội một thời gắn bó. Cuộc hội ngộ cũng là dịp tri ân những người ngã xuống và khơi dậy niềm tự hào của năm tháng oanh liệt và động viên nhau vượt qua khó khăn, vất vả để có cuộc sống hạnh phúc, yên vui hôm nay.

Bộ đội dừng chân trên một đoạn đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh ở Quảng Bình (Ảnh tư liệu)

Ở tuổi gần 70, vượt gần 200 cây số về dự Lễ kỷ niệm, bà Dương Thị Ngảnh, cựu thanh niên xung phong hiện sinh sống tại thôn Xuân Hà 1, xã Ea Đá, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xúc động bày tỏ: “Tháng 2/1970, chúng tôi lên đường đánh Mỹ và có mặt ở những tuyến đường trọng điểm, như Ngọc Hồi, đường 9- Nam Lào… Bất kể việc gì, chúng tôi cũng làm, như lấp hố, san đường, vác bom, tải đạn… không nghĩ đến cái chết, lúc nào cũng tiếng cười tiếng hát át tiếng bom. Ngày hôm nay lại được vinh dự đi dự ngày gặp mặt 55 năm đường Trường Sơn”.

Những người lính công binh, những thanh niên xung phong từng mở đường, chiến đấu, lập những chiến công huyền thoại trên con đường chiến lược Hồ Chí Minh hôm nay trở về với đời thường nhưng vẫn vẹn nguyên phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, trọn vẹn nghĩa tình đồng đội. Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban liên lạc truyền thống đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh tỉnh Đắc Nông cho biết, các hội viên đã giúp nhau bằng nhiều hình thức, đặc biệt đã xây dựng được hàng chục ngôi nhà tình nghĩa tặng các đồng đội khó khăn trên địa bàn:

“Hiện nay, có anh đang công tác, có anh chị đã nghỉ hưu, nhưng hội viên chúng tôi rất nhiệt tình, phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, cũng như Bộ đội Cụ Hồ. Ở đời thường làm tốt việc của mình, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự là những người lính sống chết có nhau giờ gặp lại rất cảm động. Trong mỗi người vẫn còn lại câu thơ luôn nhắc nhở nhau là trọn nghĩa vẹn tình đồng đội, mãi bên nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên