Điện Biên: Người dân Pú Nhung vẫn gồng mình trong nước lũ
VOV.VN - Một tuần nay, hàng chục hộ dân ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vẫn phải gồng mình chống chọi với nước lũ.
Họ sinh sống tạm bợ trên những mỏm đồi, sườn núi, bởi nhà cửa vẫn ngập chìm trong biển nước.
Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa xảy ra, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo có 57 hộ bị thiệt hại nặng nề, trong đó 10 hộ dân ở bản Đề Chia C hiện nay vẫn ngập chìm trong biển nước.
![]() |
Gia đình ông Vừ Chờ Lềnh có 7 khẩu, là 1 trong 10 hộ ở bản Đề Chia C nhà bị ngập hoàn toàn, 1 tuần nay gia đình ông sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dựng lán ở tạm bợ, cuộc sống gặp vô cùng khó khăn.
Ông Vừ Chờ Lềnh, cho biết: “Một số tài sản gia đình lấy không kịp ra đã trôi hết, chỉ còn bộ quần áo trên người. Có những hộ ngô và một số lương thực bị trôi hết. Theo tôi tình trạng này sẽ kéo dài trong 2 tháng mới ổn định được”.
Hầu hết tài sản, vật dụng của 10 hộ gia đình bản Đề Chia C vẫn chìm trong nước, có người chỉ còn duy nhất 1 bộ quần áo đang mặc trên người, bà con đang đối mặt với đói và khát.
Thay vì đi bộ như mọi khi, giờ phương tiện di chuyển của các hộ dân nơi đây chỉ là bằng những chiếc bè tre, họ đang cố gắng tìm kiếm, vớt vát tài sản của gia đình mình nổi lên trên mặt nước.
![]() |
Ông Vừ Sái Sùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo cho biết: “Để đảm bảo cho những hộ bị ngập nhưng không bị đói, xã đã phát động các hộ gia đình, lá lành đùm lá rách. Các hộ gia đình không bị ngập chia sẻ quần áo và cơm cho các hộ gia đình và cho các hộ gia đình bị ngập sang ở và ngủ tạm trong thời gian đang bị ngập. Trước hết, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết nhân lực tại chỗ, khắc phục tại chỗ, nhưng chúng tôi cũng mong các cấp ủy, chính quyền cũng như là Đảng, Nhà nước quan tâm để hỗ trợ những hộ này để sớm thoát khỏi cảnh mưa gió thế này”.
Cho đến hôm nay, mực nước tại bản Đề Chia C, xã Pú Nhung vẫn không hề rút mà lại ngày một dâng cao. Đến khi nước rút, chắc chắn toàn bộ tài sản, nhà cửa của người dân sẽ không thể sử dụng được. Cuộc sống của người dân miền núi, vùng cao vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Chỉ sau 1 trận lũ, bao mồ hôi công sức lại trở thành trắng tay.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, cấp ủy, chính quyền địa phương; các tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đã kịp thời viện trợ lương thực, thực phẩm đảm bảo cuộc sống cho các hộ bị ngập lụt trong thời gian trước mắt. Tuy nhiên về lâu dài, cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành và tỉnh Điện Biên để qui hoạch, bố trí điểm tái định cư cho các hộ dân sinh sống ổn định lâu dài./.