Dòng người đổ về bến xe dưới mưa rét dịp nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Hàng nghìn người dân sinh sống làm việc ở Hà Nội trưa nay bắt đầu đổ về các bến xe để nghỉ Tết dươnng lịch.

Từ 13h trưa 28/12, dòng người đổ về Bến xe Giáp Bát để về quê nghỉ Tết dương lịch mỗi lúc một đông bất chấp trời mưa rét.
Một nam hành khách sau khi xuống xe buýt nhanh chóng chạy vào bến xe
Nam, nữ sinh viên phấn khởi bắt đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch.
Chạy vội tránh mưa
Nhanh chóng ra xe để về nhà sớm nhất có thể.
Có người chuẩn bị ô, áo mưa khi ra bến nhưng cũng có hành khách vội không kịp chuẩn bị đồ che mưa.
Một nữ hành khách tay túi xách, tay mang bao có vẻ khá nặng.
Rất nhiều hành khách hành trang gọn gàng chỉ một ba lo nhỏ trên lưng.
Một nhân viên bến xe cho biết, dịp này người dân về quê nghỉ ngơi dịp Tết dương lịch nên không mang nhiều hàng hoá như Tết Nguyên đán.
 
Ăn nhẹ trước lúc lên xe về quê
Hành khách ngồi phòng đợi không đông đúc như mọi năm.
Các quầy vé vắng khách.
Chỉ vài phút khách đã cầm tay tấm vé mình mong muốn.
Theo quan sát của phóng viên, rất nhiều hành khách không có thói quen mua vé.
Đôi bạn trẻ với vé xe về quê. Giá vé xe các tuyến vẫn giữ nguyên như mọi khi, không tăng giá
Nhân viên soát vé ở cửa ra xe cũng rất nhàn nhã khi lượng khách vào bến chưa đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đội mưa rét, tay xách nách mang về quê nghỉ Tết dương lịch
Người dân đội mưa rét, tay xách nách mang về quê nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Chiều làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ tết dương lịch 2019, người dân Thủ đô bất chấp mưa, rét tay xách nách mang ùn ùn kéo đến các bến xe để về quê

Người dân đội mưa rét, tay xách nách mang về quê nghỉ Tết dương lịch

Người dân đội mưa rét, tay xách nách mang về quê nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Chiều làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ tết dương lịch 2019, người dân Thủ đô bất chấp mưa, rét tay xách nách mang ùn ùn kéo đến các bến xe để về quê