Đường về quê thắm đượm nghĩa tình đồng bào

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những người quê ở các tỉnh bắc miền Trung đã đi từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy. Trên hành trình dài đó, hàng ngàn bà con các tỉnh miền Trung không hề đơn độc, khi nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Những lời mời gọi người đi đường dừng chân nghỉ ngơi, uống nước; những hộp cơm nóng hổi; những gói bánh, rau, củ trong vườn… có chút nghĩa tình của người dân ven đường dành cho những công dân các tỉnh phía Bắc trên đường về quê bằng xe máy.

Đã mấy năm mưu sinh nơi đất khách, chưa bao giờ, gia đình chị Lê Thị Xuân quê ở xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gặp khó khăn như hiện nay. Hơn 2 tháng qua, khi dịch bệnh bùng phát, mọi người thất nghiệp, không có thu nhập, cuộc sống đã khó nay càng chật vật hơn.

Chiều 31/7, 4 người trong gia đình quyết định đi xe máy, bắt đầu hành trình vượt chặng đường dài hơn 1.000 cây số từ tỉnh Bình Dương về quê nhà. Khoảng 7 giờ tối 2/8, 4 người đến trạm dừng chân trung chuyển hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, tranh thủ chợp mắt 5, 10 phút, cả nhà tiếp tục lên đường ra Bắc. Tại đây, được các tình nguyện viên trao những gói cơm canh nóng hổi, những chai nước mát lạnh giúp họ giải cơn đói khát sau ngày dài đi đường mệt nhoài.

Chị Lê Thị Xuân bộc bạch: “Bọn em không đi theo đoàn, 4 anh chị em tự đi, nhìn thấy mọi người đi rồi mình đi cùng. Nhưng bọn em chỉ đi cùng thôi chứ không tụ tập nhiều. Khi đi trên Quốc lộ 1A, em thấy mọi người dân rất nhiệt tình. Đi khoảng vài trăm mét, nước, đồ ăn bà con bày sẵn ra. Nắng nôi nhưng cũng chạy ra đường gọi mời mọi người vào lấy. Bà con giúp đỡ, tiếp sức những người đi xa, tạo thêm động lực, thêm sức khoẻ để đi đường”.

Mấy ngày qua, trên Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên đã xuất hiện những quầy nhỏ ven đường với những túi đồ ăn, nước uống hay những lều lán tiếp thêm xăng, bãi dừng chân tạm dành cho người đi xe máy về quê. Những phần quà tuy nhỏ nhưng rất quí giá trong khi hầu hết quán ăn ven đường đều đóng cửa phòng dịch.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều nhóm thiện nguyện kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ hàng ngàn suất ăn tiếp sức người qua đường. Nhiều nhóm tình nguyện trung chuyển, sửa chữa xe máy để bà con tiếp tục hành trình. Dẫu biết công việc làm thiện nguyện trong điều kiện dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng ai cũng sẵn lòng. Nhiều nhóm chia ca thức trắng cả đêm, những bữa ăn vội vàng cũng chỉ là mì tôm hay bánh mì.

Anh Nguyễn Duy Đức, Nhóm Từ thiện Bông Sen cho biết, mấy ngày qua, các tình nguyện viên thay nhau túc trực tại ngã ba đường dẫn hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng chờ đón, tiếp sức người về quê.

“Tất cả đều là người Việt Nam, do gặp hoạn nạn, dịch bệnh nên mọi người mới liều mình về quê. Khi đi ngang địa phương, chúng tôi có một chút ít, đây là tình thương mình chia sẻ với bà con. Bà con nhìn rất tội, tất cả cặp mắt đều đỏ hoe. Xúc động nhất vẫn là các em nhỏ theo ba, mẹ về quê. Chúng tôi mong muốn bà con nghỉ ngơi một chút để có sức khoẻ đi về an toàn, thượng lộ bình an”, anh Đức nói.

Những ngày qua, dưới cái nắng gay gắt, các chiến sĩ công an kiên trì bám chốt, kiểm tra hướng dẫn từng đoàn người đi qua địa bàn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân cả nước. Không quản ngại sáng trưa, khuya tối, các chiến sĩ cùng các lực lượng đồng hành với bà con trên hành trình về quê ngày dịch dã. Có những hôm đoàn về hàng trăm xe máy với 500 - 600 người, công việc hướng dẫn bà con về quê càng thêm vất vả.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, các địa phương cần phối hợp để đưa bà con về quê an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch: “Các địa phương có người dân về bằng phương tiện, xe mô tô, xe máy, có thể lên phương án tập hợp tất cả bà con lại bố trí bằng phương tiện xe ô tô hoặc tàu hoả để về các địa phương an toàn hơn. Nếu để bà con đi tự phát bằng xe máy rất nguy hiểm. Nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt áp lực, đồng thời, tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch”.

Hàng ngàn người rời quê mưu sinh, bây giờ dịch dã căng thẳng họ tìm cách trở về quê nhà. Nhiều người đành về quê trên những chiếc xe máy cũ kỹ, vượt chặng đường dài đèo dốc cả ngàn cây số. Hành trình về quê của bà con đầy gian, nan vất vả nhưng họ không hề đơn độc. Nhiều người đang đồng hành với họ bằng những hành động thắm đượm nghĩa tình đồng bào.

 

Viết bình luận

Tin liên quan

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê
Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

VOV.VN - 3 chuyến xe đưa hơn 1.100 công dân tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê an toàn. Trên những chuyến xe ấy có những hoàn cảnh mưu sinh đầy khó khăn, vất vả, được về quê giữa lúc dịch bệnh với họ là một niềm vui lớn, một chuyến về quê khó quên.

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường
Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

VOV.VN - Những ngày qua, từng đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê bằng xe máy. Trong suốt hành trình của mình, họ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân nơi dừng chân.

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

VOV.VN - Những ngày qua, từng đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê bằng xe máy. Trong suốt hành trình của mình, họ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân nơi dừng chân.

Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM
Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM

VOV.VN - Những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, quyên góp hàng trăm tấn hàng hóa như: gạo, rau củ quả, trái cây, thị, cá… để chung tay góp sức với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch.

Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM

Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM

VOV.VN - Những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, quyên góp hàng trăm tấn hàng hóa như: gạo, rau củ quả, trái cây, thị, cá… để chung tay góp sức với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch.