Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

** UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt 26 cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ đoàn tàu không số sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt sáng 21/10, các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời hào hùng trên những chiếc tàu không số.

Ông Hồ Thanh Nhuận, năm nay đã 87 tuổi, quê ở xã Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia đoàn tàu không số từ năm 1961 nhớ lại: “Khi anh em say sóng, say gió thì thuyền phó chăm sóc anh em. Đồng chí Đích bây giờ cứ nhắc hoài, trên đường đi em say sóng anh cứ đem cháo tới đầu giường đút cho em ăn, động viên em giữ sức khỏe, nếu gặp địch thì đứng dậy chiến đấu”.

Tham gia vào đoàn tàu không số, ai cũng sẵn sàng ký giấy báo tử, hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Thế nhưng, những lần thoát khỏi sự đeo bám của địch vẫn là những kỷ niệm hùng tráng nhất. Máy bay trên đầu, tàu khu trục đeo bám đằng sau, biển động, sóng dữ là những thách thức tinh thần, lòng quả cảm của các chiến sỹ trên tàu không số.

Ảnh minh họa

Cựu chiến binh tàu không số Lê Thái Sơn cho biết: “Tôi đi một chuyến làm thuyền phó. Chuyến này không thành. Chúng tôi đi sang Hải Nam-Trung Quốc, vào gần bờ nhưng bị địch theo dõi nên quay trở ra. Trên đường đi thì bị tàu khu trục, máy bay của Mỹ theo dõi. Ra đến Hoàng Sa chúng tôi neo lại ở đó gần 6 ngày, tàu của Mỹ cũng neo lại đó. Sau đó, chúng tôi nhận lệnh của trên quay về”.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà cho 15 cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí cho 2 cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà cửa, mỗi người được hỗ trợ 25 triệu đồng.

** Để tiếp tục động viên tinh thần chiến đấu và quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của các chiến sĩ Đoàn tàu không số năm xưa, chiều 20/10, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh do ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã đến thăm, tặng quà cho gia đình 6 chiến sĩ Đoàn tàu không số trong tỉnh là Nguyễn Sơn, Lê Hà, Thôi Văn Nam, Võ An Ninh, Nguyễn Văn Thanh và Trần Văn Phủ (đều ngụ tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

Đây là 6 trong 34 chiến sĩ Đoàn tàu không số đầu tiên, vượt biển ra Bắc tiếp nhận vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường Bình Giã từ năm 1962-1964.

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dẫn đầu đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 7 gia đình ở  huyện Xuyên Mộc, 5 gia đình ở Thị trấn Long Điền huyện Long Điền, 6 gia đình ở xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ nguyên là chiến sĩ tham gia  phục vụ, vận chuyển vũ khí tại bến Lộc An. Tại những nơi đến thăm, các vị lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của những chiến sĩ “Đoàn tàu không số” huyền thoại năm xưa, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của họ vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tiếp nhận sự quan tâm thăm hỏi ân cần của tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, các chiến sĩ Đoàn tàu không số đều rất xúc động, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sống và làm việc theo pháp luật, tiếp tục giáo dục con cháu trong gia đình nối tiếp truyền thống cách mạng của các chiến sĩ Đoàn tàu không số, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng dầu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên