Gia đình 3 ngư dân mất tích đau đớn chờ tin trong tuyệt vọng

VOV.VN - 7 ngư dân vẫn đang mất tích khi đi câu mực tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. 

Đúng Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, hai chiếc tàu của ngư dân Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị sóng đánh chìm do lốc xoáy bất ngờ ập đến khi đang trên đường vào nơi trú ẩn.

14 ngư dân trên hai con tàu trôi nổi giữa biển sóng dữ, may mắn chỉ có 7 người thoát chết, 7 người còn lại vẫn đang mất tích. Những người thân ở nhà đang mỏi mắt mong chờ trong tuyệt vọng.

Các đoàn thể và người dân liên tục đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân gặp nạn

Trở lại vùng cửa biển Hưng Lộc (Hậu Lộc) sau 4 ngày hai con tàu gặp nạn, tiếng kêu góc ai oán của người già, trẻ nhỏ văng vẳng giữa xóm chài nghèo Tân Hưng (xã Hưng Lộc). Những người thân giờ chỉ biết khóc trong tuyệt vọng khi từng ngày trôi đi tin tức của người chồng, người cha, người con vẫn bặt vô âm tín.

Chính quyền địa phương cho biết, khoảng ngày 10/7, một đoàn tàu gồm 5 chiếc bắt đầu nhổ neo ra khơi đi câu mực tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sang ngày 27/7, do thời tiết ngày càng xấu, cả 5 chiếc tàu liên lạc với nhau để chạy vào huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) trú ẩn.

Nhưng đến đầu giờ chiều 27/7, trong 5 chiếc thì chỉ có 3 chiếc vào bờ an toàn, hai chiếc tàu số hiệu TH 91278-TS và TH 90446-TS đã bất ngờ bị lốc xoáy ập đến nhấn chìm tàu. 14 ngư dân trên hai chiếc tàu trôi dạt trên biển giữa trùng khơi sóng dữ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Oanh, mẹ anh Toanh bị bại liệt nhiều ngày nay không nuốt nổi thìa cháo

May mắn, các thuyền bạn đã cứu vớt được 6 ngư dân trên tàu mang số hiệu TH 90446 ( do anh Hoàng Văn Duẩn, trú tại xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, làm thuyền trưởng) thoát chết, còn một ngư dân là Hoàng Văn Thuần (SN 1998, trú tại xã Hưng Lộc) mất tích.

Còn 7 ngư dân trên tàu TH 91278, do anh Đặng Văn Toanh (SN 1978, trú tại thôn Tân Hưng, Hưng Lộc, Hậu Lộc) làm thuyền trưởng, chỉ có thuyền viên Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại xã Ngư Lộc) sau hơn 20 giờ đồng hồ bám được vào can nhựa, lênh đênh trên biển đã trôi dạt vào bờ huyện đảo Cô Tô và được cứu giúp, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trong ngôi nhà mới xây xong chưa kịp khánh thành của thuyền trưởng Đặng Văn Toanh (một trong 7 người mất tích) tại thôn Tân Hưng (xã Hưng Lộc), tiếng khóc của người mẹ già bị bại liệt pha lẫn tiếng gọi bố, gọi ông của 5 đứa trẻ nhỏ khiến cả khu dân cư thắt lòng, thương xót.

Gia đình của những ngư dân ngày hiện rất cần sự chia sẻ bằng vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng

Năm 2002, anh Đặng Văn Toanh kết hôn với chị Nguyên Thị Hân (SN 1979) rồi lần lượt sinh được 5 đứa con gái, đứa lớn tuổi nhất mới 13, đứa nhỏ tuổi nhất mới lên hai. Cuộc sống khó khăn nhưng để thoát cái nghèo, cái khổ, vợ chồng anh đã vay mượn anh em họ hàng, vay lãi ngân hàng mua một chiếc tàu đi đánh bắt hải sản kiếm sống.

Không may mắn, đến năm 2009, chiếc tàu đã bị đánh chìm tại đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), bao tiền của công sức bỗng trắng tay của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng không bám lấy biển cũng chẳng biết nghề nào khác, anh Toanh chị Hân lại đánh cược số phận mình, một lần nữa vay mượn tiền của mua tiếp con tàu số hiệu TH 91278-TS (vừa gặp nạn) rồi huy động anh em con cháu đi tàu vừa có thu nhập, vừa giải quyết việc làm.

Chuyến tàu định mệnh ấy đã khiến cả gia đình anh Toanh tan tác, đau thương trong nước mắt khi ngoài anh Toanh còn có bố là Đặng Văn Oanh (SN 1952) và cháu ngoại ông Oanh là Triệu Văn Đức (SN 1998) mất tích cùng 3 ngư dân khác.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, trong một gia đình có 3 người gặp nạn. Tiếng khóc cứ thét lên rồi nấc nghẹn của người vợ Nguyễn Thị Hân. Ngoài kia, tiếng sóng xé lòng vẫn đang nhấn chìm người thân của họ. 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học ôm mẹ khóc nức nở, khiến bà con lối xóm đến chia sẻ động viên cũng không khỏi chạnh lòng xót xa.

Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, mẹ anh Toanh, vợ ông Oanh) vốn đã mang trong mình đủ thứ bệnh, đang bị bại liệt, giờ nghe tin chồng, con và đứa cháu ngoại gặp nạn, mất tích nhiều ngày nay không thể gượng dậy nổi.

Bốn ngày trôi qua cũng là thời gian bà không nuốt nổi thìa cháo mà hàng xóm nấu sẵn đưa đến cho bà. Người đàn bà khắc khổ ấy cùng con dâu và 5 đứa cháu nhỏ giờ đây sẽ sống như thế nào khi họ mất mát quá lớn người thân, gánh nặng cơm áo, nợ nần sẽ đè lên vẫn còn đó.

Ông Nguyễn Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: Sau hai chiếc tàu bị chìm ngày 27/7 vừa qua, xã Hưng Lộc có 6 người đang mất tích (còn 1 người mất tích  tại xã Ngư Lộc), trong đó, gia đình nhà anh Đặng Văn Toanh là đau thương nhất. Ngoài anh Toanh còn có bố là Đặng Văn Oanh, cháu ngoại Triệu Văn Đức.

Gia đình anh Toanh thuộc diện khó khăn, mới đây có vay mượn tiền bạc của anh em, bạn thuyền để xây nhà mới vì nhà cũ dột nát, nhưng vừa xây xong thì gặp nạn. Để giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, chính quyền xã đang vận động người dân quyên góp, ủng hộ các gia đình bị nạn, thường xuyên thăm hỏi, động viên họ.

“Mỗi con tàu ở đây trị giá từ 1,5 - 2 tỷ đồng, nhưng ít có gia đình nào có đủ tiền sắm, phần đông là vay mượn, vay ngân hàng hoặc nhiều gia đình góp sắm chung” - ông Biển cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai tàu cá bị đánh chìm, 7 ngư dân mất tích
Hai tàu cá bị đánh chìm, 7 ngư dân mất tích

VOV.VN - Các tàu cá đánh bắt hải sản trong khu vực biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng thì bất ngờ bị gió lốc đánh chìm...

Hai tàu cá bị đánh chìm, 7 ngư dân mất tích

Hai tàu cá bị đánh chìm, 7 ngư dân mất tích

VOV.VN - Các tàu cá đánh bắt hải sản trong khu vực biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng thì bất ngờ bị gió lốc đánh chìm...

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích
Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Mưa lớn làm 17 người chết và mất tích ở Quảng Ninh, quân đội ứng cứu
Mưa lớn làm 17 người chết và mất tích ở Quảng Ninh, quân đội ứng cứu

VOV.VN - Đã có 500 quân nhân cùng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tại địa phương tham gia ứng cứu người dân tại các khu vực bị chia cắt, sạt lở lớn do mưa.

Mưa lớn làm 17 người chết và mất tích ở Quảng Ninh, quân đội ứng cứu

Mưa lớn làm 17 người chết và mất tích ở Quảng Ninh, quân đội ứng cứu

VOV.VN - Đã có 500 quân nhân cùng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tại địa phương tham gia ứng cứu người dân tại các khu vực bị chia cắt, sạt lở lớn do mưa.