Cần giữ chữ “Tín” trong lòng dân

(VOV) -Hậu họa của thói dối lừa không chỉ mất tiền, mất của, có khi mất cả người, mà tai hại hơn là mất lòng tin.

Chương trình Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam 18h ngày 13/10/2012 đưa tin của phóng viên thường trú tại miền Trung cho hay: khoảng 7h ngày 7/10, hai khoang tràn bề ngang 20m, cao 6m bên trên đập chính của nhà máy thủy điện Đăk Rông 3 bị vỡ.

 

 
 Đập Thủy điện Đăk Rông bị vỡ khiến người dân lo lắng (Ảnh NLĐ)

Nguyên nhân đầu tiên, theo chủ đầu tư là do công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, kết hợp với việc tích nước lòng hồ để thử tải tổ máy. Không may là gặp phải trận mưa to nên đập bị vỡ. Tổng thiệt hại lên tới vài chục tỷ đồng.

Chủ đầu tư, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn nói không ngần ngại rằng: “Dân có gì đâu mà thiệt hại?”

Vỡ đập là chuyện động trời xảy ra rành rành giữa thanh thiên bạch nhật mà chủ đầu tư lại tìm mọi cách dấu diếm, cho bảo vệ ngăn cản nhà báo và quan chức chính quyền sở tại vào hiện trường.

Sao vậy?

Phải chăng là những kẻ gây ra họa trốn tránh trách nhiệm bằng cách rẻ mạt nhất là nói dối và đổ tội cho trời?

Cứ từng ngày, trong bản tin đài phát thanh, trên trang báo lại “hé lộ” một tin trái khoáy.

Ngày trước ông tổng giám đốc nói trơn tru với đoàn công tác của tỉnh Quảng trị là vỡ đập do đang hoàn thiện công trình gặp phải mưa to, thiệt hại hàng tỷ đồng thì hôm sau ông chủ tich HĐQT lại trình bày rất “chuyên môn” rằng: thân đập được xây dựng theo công nghệ đập tràn piano của Pháp. Phần bị vỡ chỉ là vách tường tạm để tích nước phục vụ cho việc vận hành thử. Ngày 12/9 chúng tôi tích nước và đến ngày 25/9, sau khi vận hành thử, chúng tôi cho công nhân tự đập vỡ vách tường tạm này, cho nên chúng tôi không có thiệt hại nào cả.”

Theo các nhà chuyên môn về thủy điện thì thân đập của thủy điện Đăk Rông 3 có hai phần là vỏ đập và lõi đập. Vỏ đập là khối bê tông dày 2m, còn lõi đập nằm giữa vỏ đập được đổ bê tông trọng lực, chất lượng cao. Hiện trạng là phần lõi chưa được đổ bê tông. Việc thi công chưa hoàn thành, nhưng chủ đầu tư đã cho tích nước lại gặp mưa to, lũ về lớn nên vỡ đập.

Vỡ đập. Nước lũ tràn về. Trạm quan trắc thủy văn Đăk Rông đo được mực nước dâng đột ngột 4m. Lũ cuốn trôi lúa, hoa màu ven sông chưa kịp thu hoạch. Nhà cửa của dân bị ngập. Bà Hồ thị Hoa, phó chủ tịch xã Tà Long đặt câu hỏi: tại sao chưa hoàn tất đền bù giả tỏa mặt bằng cho dân mà nhà máy đã tích nước để xẩy xa vỡ đập làm hại dân thế này? Chủ đầu tư coi thường ra mặt tính mạng, tài sản của dân, ông chủ tịch HĐQT nói toẹt ra: “Dân có gì đâu mà thiệt hại?”

Khoan hãy bàn về chất lượng công trình, khoan hãy nói về vi phạm quy trình xây dưng nhà máy thủy điện. Rồi các nhà chuyên môn thủy điện, thủy lợi sẽ nói rõ ràng, rành mạch “cái hại” của vỡ đập thủy điện Đăk Rông 3.

Có một điều, chưa cần chuyên môn sâu đã thấy rành rành là chủ đầu tư dối dân, bịp chính quyền, ém nhẹm thông tin. Ông Trần Anh Tuấn, phó chánh văn phòng UBND Quảng Trị không nén được, nói thẳng tuột: “Chủ đầu tư bảo cho công nhân tự phá đập là nói phét.”

Hậu họa của thói dối lừa không chỉ mất tiền, mất của, có khi mất cả người, mà tai hại hơn là mất lòng tin.

Ngày sự thật vỡ đập thủy điện Đắk Rông 3 bị phơi bày trên sóng phát thanh quốc gia, trên các trang báo in, báo mạng là ngày 13 tháng 10, ngày truyền thống tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam. Cái đẹp, cái giá trị cao quý của doanh nhân, doanh nghiệp là chữ “Tín”. Mất chữ “Tín” là mất tất cả. Chẳng lẽ ông chủ tịch HĐQT, ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn lại không biết điều đó?

Còn điều này nữa, họ có biết chăng. Trường Sơn là hùng vĩ và thiêng liêng lắm. Bên Đăk Rông là Khe Sanh, Đầu Mầu, Đường Chín, thành cổ Quảng Trị, là nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, nơi máu xương của anh hùng, chiến sỹ ngã xuống là cho mãnh đất này mãi mãi trường tồn như dãy Trường Sơn trong hòa bình, ngay thật. Đất này, Dân này chỉ có “niềm tin” là vững chãi. Đừng làm điều gì, dù nhỏ nhất tổn hại đến chữ “Tín” trong lòng Dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên