Cô trò “chui vào túi nilon” đến trường có thêm trường lớp đẹp

VOV.VN-TW Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn bị liên quan vừa bàn giao tại điểm trường Mốc 4 cho cô trò "chui túi nilon" đến trường từng gây xúc động mạnh trong thời gian qua

Sáng 21/3, Đoàn công tác của TW Hội LHTN Việt Nam, Quỹ Sống để yêu thương đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao tại điểm trường Mốc 4, xã Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên. Đây là điểm trường có 52 em học sinh mầm non và 2 cô giáo dạy lớp ghép 3, 4 tuổi và lớp 5 tuổi.

Năm 2015, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên và Quỹ Sống để yêu thương (Live to Love Vietnam) triển khai xây dựng 2 điểm trường cho các em trong khuôn khổ chương trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mốc 4 và Huối Chả tại xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Các điểm trường được xây bằng phương án nhà lắp ghép kiên cố, diện tích 100m2 bao gồm 2 phòng học mỗi điểm trường kèm công trình phụ. 2 công trình đã được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2015 góp phần cải thiện điều kiện học tập, đỡ một phần khó khăn cho giáo viên và học sinh dân tộc H’mông nơi đây.

 
Nhân dịp này, Quỹ Sống để yêu thương tặng 52 suất quà gồm dụng cụ học tập, vở, bút, quần áo mùa đông, dép  cho học sinh và thầy cô tại Mường Nhé và Nậm Pồ với tổng giá trị 72 triệu đồng. 


Ông Vũ Đình Hùng, Phó chủ tịch Quỹ Sống để yêu thương bày tỏ sự  cảm phục các cô giáo khi được kiểm chứng chặng đường đi dạy học của các cô, các cô phải có tình yêu với nghề giáo với các em vô cùng to lớn mới thực hiện được chặng đường đi dạy trong thời gian dài như vậy. Ông Hùng vui mừng vì chương trình đã đến được với các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ‎giúp các cháu có mái trường khang trang, sạch sẽ và đảm bảo cho các em được học tập.

Giờ học của các em ở điểm trường Mốc 4
Bà Nguyễn Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các nhà hảo tâm, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều điểm “Trường đẹp cho em” tới những học sinh khó khăn, ngày ngày vượt sông, vượt núi khát khao đi tìm con chữ.


Huyện Nậm Pồ là huyện nghèo thuộc tỉnh Điện Biên, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Điều kiện đến trường của các em còn nhiều thiếu thốn, các điểm trường vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện đi lại sinh hoạt và học tập cho các em. Năm 2014, nhiều hình ảnh về cô giáo Tòng Thị Minh chui túi ni lông để đi qua suối tại Sam Lang, Nậm Pồ đã gây xúc động mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có trợ cấp, học sinh miền núi Sơn La vẫn phải kham khổ
Có trợ cấp, học sinh miền núi Sơn La vẫn phải kham khổ

VOV.VN - Các cháu ngồi xổm ăn cơm trên nền nhà, chỉ 1, 2 cháu có rau canh, còn đa phần chỉ có cơm không.

Có trợ cấp, học sinh miền núi Sơn La vẫn phải kham khổ

Có trợ cấp, học sinh miền núi Sơn La vẫn phải kham khổ

VOV.VN - Các cháu ngồi xổm ăn cơm trên nền nhà, chỉ 1, 2 cháu có rau canh, còn đa phần chỉ có cơm không.

Bộ GD-ĐT lên tiếng việc cô trò chui túi ni lông qua suối
Bộ GD-ĐT lên tiếng việc cô trò chui túi ni lông qua suối

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT, nhà trường sắp xếp lịch dạy học phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Bộ GD-ĐT lên tiếng việc cô trò chui túi ni lông qua suối

Bộ GD-ĐT lên tiếng việc cô trò chui túi ni lông qua suối

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT, nhà trường sắp xếp lịch dạy học phù hợp điều kiện thực tế địa phương.