Hoa hậu ao làng và hoa hậu bò sữa, cái nào "có giá" hơn?

Nhan sắc đề cập ở đây là vẻ đẹp của những “chân dài” trong giới showbiz Việt. Buồn thay, những nhan sắc đó đang hỗn loạn, thậm chí bấn loạn.

“Sự hỗn loạn” thì đã được chính cơ quan chức năng thừa nhận. Chỉ riêng thi hoa hậu cấp quốc gia đã là 10 cuộc; còn hoa hậu ngành, địa phương và các loại “hoa hậu làng” hoặc “nữ hoàng đồ lót” tự phong thì “vô thiên lủng”.

Lâu nay vẫn náo nhiệt thắc mắc trong dư luận về thu nhập “khủng” của giới showbiz Việt. Đến khi người mẫu Hồng Hà và Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân bán dâm bị bắt tại trận, khai tuốt tuột ra hàng loạt “chân dài”, mới tóe loe ra một sự thật: Thu nhập của họ mỗi tháng chỉ chừng 4 - 5 triệu, tiền cát-sê đóng cả một bộ phim chỉ là 5 triệu. Còn người mẫu đóng phim thì phổ biến là không cần thù lao, họ chỉ cần có cơ hội xuất hiện trước công chúng và được gắn mác diễn viên.

Diễn viên kiêm người mẫu Hồng Hà bộc bạch: “Nghề mãi dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn cả nghìn USD mỗi lần đi khách, em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ô tô em sẽ dừng lại”.

Một nữ nông dân đang dồn tất cả tình cảm của mình vào lá phiếu thầm mong “nàng” bò của mình giành được giải “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu”

Cơn lốc kiếm tiền bằng mọi giá của một bộ phận nhan sắc đã cuốn phăng lớp son phấn hào nhoáng, làm rối loạn các chuẩn giá trị. Và giờ đây, giới showbiz Việt bấn loạn. Một số nơm nớp lo bị khai ra. Mỗi lần những cái tên viết tắt như TN, NK được tung ra lại làm nổi lên những cơn đồn đoán. Một số nhan sắc vội vã thanh minh. Số khác, trong đó có Trang Nhung, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh, Tuyết Nhung thì “nổi đóa” lên đòi kiện báo chí. Đang đóng phim “Bước khẽ đến hạnh phúc” ở Australia, diễn viên Ngân Khánh không còn “bước khẽ” được nữa, mà tức tốc bay về Việt Nam để nghênh chiến với dư luận. Nhưng nói như cố nhà văn Nguyễn Tuân: “Biết dư luận là thằng nào mà đuổi”.

Dư luận giật mình vì cái giá vài ngàn USD một lần đi khách. Dư luận choáng với tuyên bố của một người mẫu: “Nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra 20.000 USD chỉ để được gặp tôi”. Càng choáng với những phát ngôn ngớ ngẩn của một số diễn viên, người mẫu, như câu “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” của “nữ hoàng đồ lót” tự phong Ngọc Trinh… Trên các diễn đàn mạng, gõ vào google cụm từ “cạp đất mà ăn à” thì chỉ trong vòng 0,25 giây đã có 1.690.000 kết quả... Bên cạnh phát ngôn “nóng” là những cảnh phô diễn thân thể hở hang của các chân dài được một số nhà báo săn lùng rồi tung lên mạng.

Sự bấn loạn của nhan sắc đã đến mức Bộ VH-TT&DL phải ra tay chấn chỉnh, qui định phạt nặng và cấm cửa các sao hở hang quá mức từng bị tuyên phạt lên truyền hình. Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật thì cho rằng, góp phần vào những bấn loạn của giới showbiz có “công” của giới truyền thông...

Chân - Thiện - Mỹ là những điều con người không ngừng nghỉ hướng tới. Cái đẹp dù là cỏ cây hoa lá hay súc vật đi chăng nữa cũng dễ rung lên trong ta những cảm xúc. Huống hồ lại là cái đẹp của người phụ nữ. Nhưng phải là cái đẹp hòa quyện cả nội dung và hình thức. “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Nhan sắc mà bê bối, bấn loạn thế này thì chẳng còn gì là đẹp nữa.

Tự dưng muốn nói ra đây cuộc thi “Hoa hậu Bò sữa” diễn ra trong không khí chớm lạnh đầu mùa của cao nguyên Mộc Châu. Được tuyển chọn từ đàn bò sữa hơn 5.000 con, những “nàng” bò được đeo nơ, tết hoa vô tư diễu qua sân khấu trong ngày hội tôn vinh những bàn tay vàng ngành chăn nuôi bò trước tiếng hò reo, cổ vũ của cả nghìn người. Trong lúc đó, cô chủ của các “nàng” bò chăm chú ngồi làm bài thi về bí quyết nuôi bò (thi viết hẳn hoi). Các “nàng” bò muốn giành giải, ngoài vẻ đẹp hình thể còn phải có nhiều sữa và chất lượng sữa phải tốt. Rồi “Hoa hậu Bò sữa” và các danh hiệu được trao rõ ràng và công bằng trong sự vui mừng của tất cả mọi người... Cuộc thi vì thế đã trở thành thường niên, có thương hiệu, thu hút rất đông khách thập phương.

Các em Trường Tiểu học Mộc Châu được uống sữa tươi miễn phí hằng ngày dưới sự chăm sóc của cô giáo dân tộc vùng cao

Với cuộc thi “Hoa hậu Bò sữa” có ý nghĩa như thế này, với những “nàng” bò thí sinh có nhiều sữa tốt và với các cô chủ của các “nàng” nữa - gương mặt đẹp trong sáng, không chút phấn son, nhan sắc không chút bấn loạn như thế này, thì đáng yêu quá đi chứ. Dù tục ngữ có câu “ngu như bò”./.

Nhiều người lặng đi vì xúc động trước bức ảnh một nữ nông dân đang dồn tất cả tình cảm của mình vào lá phiếu thầm mong “nàng” bò của mình giành được giải “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu” do khán giả bình chọn. Xúc động không kém là bức ảnh các em Trường Tiểu học Mộc Châu được uống sữa tươi miễn phí hằng ngày dưới sự chăm sóc của cô giáo dân tộc vùng cao. Cô chủ của “nàng” bò thí sinh cuộc thi Hoa hậu Bò sữa và cô giáo dân tộc vùng cao có vẻ đẹp kín đáo, không chút phấn son, liệu có thua kém gì các thi sinh, hoa hậu, người mẫu?
 
Sự bấn loạn của nhan sắc đến mức, đang yên đang lành, có hoa khôi, người mẫu cởi tuốt tuột quần áo chụp ảnh trưng ra thiên hạ với lời hô hào “Bảo vệ môi trường biển”, “Bảo vệ thiên nhiên” và “Chống biến đổi, ô nhiễm khí hậu”. Chưa biết có chống được “ô nhiễm khí hậu” hay không, nhưng nhiều bạn đọc đã thốt lên: Ô, nhiễm mắt thì có!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên