Học sinh Đà Nẵng viết thư, làm clip thay lời tri ân thầy cô

VOV.VN - Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhiều học sinh chưa thể trở lại trường học. Không có nhiều hoa tươi, không có những buổi gặp gỡ, tổ chức tri ân tại trường lớp, các em học sinh tự làm những tấm thiệp, vẽ bức tranh, viết thư, làm video clip thay lời muốn nói

Đây là một đoạn trong video clip do các em học sinh lớp 9/6, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng tự làm như món quà thay lời muốn nói tri ân các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay. Đoạn clip ghi lại hình ảnh trường lớp, những gương mặt thầy cô, bạn bè thân quen, những khoảnh khắc đong đầy kỷ niệm và kèm theo lời phát biểu cảm nhận của học sinh về thầy cô để tôn vinh, tri ân thầy cô đã dạy dỗ mình.

Sau những ngày ở nhà học trực tuyến vì dịch Covid-19, hôm nay, em Nguyễn Phạm Thảo Tiên, học sinh lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đà Nẵng được mẹ đưa đến trường. Trên tay ôm bó hoa tươi thắm tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Thảo Tiên cho biết, vì dịch Covid-19, các em tự dựng video clip bày tỏ tình cảm, lời biết ơn sâu sắc với các thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người:  “Năm nay, tụi con làm một cái clip về những khoảng thời gian cả lớp học cả lớp, đồng thời vẻ tranh muốn gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đối với các thầy cô đã dạy cho chúng con trong 4 năm học".

Nhiều tháng dạy học trực tuyến tại nhà, cô Đỗ Thị Hà, giáo viên Chủ nhiệm lớp 9/6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng trở lại trường vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ngôi trường vắng lặng, lớp học trống trải, không bóng dáng học sinh. Lần đầu tiên, giáo viên đón Ngày Hiến chương Nhà giáo không được nghe những lời chúc mừng trực tiếp từ học trò mình. Đọc thư, xem đoạn clip ghi lại những hình ảnh đong đầy kỷ niệm trong quãng thời gian cô trò ở bên nhau, cả khi dạy học trực tuyến được học trò làm gửi lên Facebook của Trường, cô Đỗ Thị Hà dâng trào cảm xúc: “Cứ mỗi dịp 20/11 lại về trong lòng mỗi thầy cô đều rưng rưng  một cảm xúc. Năm nay, dịch kéo dài, các em học sinh tự làm video clip rất ý nghĩa,  như vậy cũng đã hạnh phúc rồi".

Bà Phạm Hương Giang, Đại diện Ban phụ huynh học sinh lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, khi nghe các con mình lập nhóm Zalo bàn kế hoạch làm Video Clip để tôn vinh, tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, phụ huynh rất ủng hộ, cảm thấy rất tự hào và thương con: “Mọi năm các con được đến trường tặng hoa, sinh hoạt lớp, tổ chức các trò chơi rất vui vẻ cùng thầy cô nhưng năm nay, các con phải học online nhìn các con họp nhóm online làm clip rất ý nghĩa. Các bạn hỗ trợ nhau rất nhiệt tình đây là món quà để tri ân các thầy cô.”

Đã 7 tháng thầy trò không được gặp nhau. Thậm chí, học sinh đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10 cô trò, bạn bè vẫn chưa biết mặt nhau, chưa biết tên nhau mà chỉ gặp nhau qua màn hình trực tuyến. Ngày Nhà giáo Việt Nam lẽ ra các thầy cô tràn ngập niềm vui hạnh phúc trong vòng yêu thương tôn kính của học trò. Vậy mà, năm nay, nhiều trường phải bận rộn lo chuẩn bị danh sách phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine cho các em, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay, do dịch bệnh kéo dài, học sinh vẫn còn ở nhà, nhà trường phát động cuộc thi “người thầy trong trái tim em”. Học sinh khối lớp 6, lớp 7 thi viết thư, học sinh lớp 8, lớp 9 thi làm video clip sau đó đăng tải lên trang Facebook của trường. Thầy Võ Thanh Phước thật bất ngờ và xúc động khi đọc những lá thư, xem video clip của học sinh nói về thầy cô mình: “Ghi nhận sự sáng tạo của các em trong cách thể hiện, nội dung tâm tư tình cảm của mình. Nhất là các em học sinh lớp 9, các em chuẩn bị ra trường. Cũng  mong muốn tình hình dịch bệnh sớm kiểm soát, được đón các em trở lại trường sau nhiều tháng liền xa cách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo cách học trò tri ân thầy cô ngày 20/11
Độc đáo cách học trò tri ân thầy cô ngày 20/11

VOV.VN - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các thế hệ học trò nô nức dành tặng thầy cô những đóa hoa tươi thắm cùng những món quà đặc biệt để tỏ lòng tri ân.

Độc đáo cách học trò tri ân thầy cô ngày 20/11

Độc đáo cách học trò tri ân thầy cô ngày 20/11

VOV.VN - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các thế hệ học trò nô nức dành tặng thầy cô những đóa hoa tươi thắm cùng những món quà đặc biệt để tỏ lòng tri ân.

Cả trường bật khóc khi nghe nữ sinh trường chuyên tri ân thầy cô
Cả trường bật khóc khi nghe nữ sinh trường chuyên tri ân thầy cô

VOV.VN -Cả trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đã bật khóc khi nghe bài phát biểu tri ân thầy cô giáo của nữ sinh học sinh giỏi quốc gia

Cả trường bật khóc khi nghe nữ sinh trường chuyên tri ân thầy cô

Cả trường bật khóc khi nghe nữ sinh trường chuyên tri ân thầy cô

VOV.VN -Cả trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đã bật khóc khi nghe bài phát biểu tri ân thầy cô giáo của nữ sinh học sinh giỏi quốc gia

Hình ảnh: Nhiều hoạt động tri ân thầy cô giáo ở TP HCM
Hình ảnh: Nhiều hoạt động tri ân thầy cô giáo ở TP HCM

VOV.VN -Dịp 20/11 năm nay, nhiều trường học trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động tri ân cùng các sân chơi ý nghĩa cho các thầy cô giáo.

Hình ảnh: Nhiều hoạt động tri ân thầy cô giáo ở TP HCM

Hình ảnh: Nhiều hoạt động tri ân thầy cô giáo ở TP HCM

VOV.VN -Dịp 20/11 năm nay, nhiều trường học trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động tri ân cùng các sân chơi ý nghĩa cho các thầy cô giáo.