Mùa tựu trường của trẻ em nghèo bên sông Sài Gòn

VOV.VN - Một mùa tựu trường nữa lại đến nơi lớp học tình thương Phú Mỹ, nơi đã trở thành địa điểm thân thuộc chắp cánh ước mơ trẻ thơ nghèo bên sông Sài Gòn

Dọc tuyến sông Sài Gòn, có một lớp học tình thương rất đặc biệt. Lớp học chỉ rộng hơn 10m2 nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú M, quận 7, TP HCM. Đây chính là nơi đã chắp cánh ước mơ đến trường cho nhiều em nhỏ của các gia đình lao động nghèo từ các tỉnh lân cận về TPHCM làm thuê mưu sinh. Bằng tấm lòng của mình, những người đứng lớp đã vượt qua nhiều khó khăn, cố gắng duy trì lớp học đều đặn suốt nhiều năm qua.

Sau nhiều năm học tạm bợ ở nhiều nơi, năm nay các em được học trong lớp mới khang trang, đầy đủ sách vở

Được bà ngoại đưa đến lớp học tình thương đúng vào ngày lớp học bắt đầu năm học mới, Nguyễn Ngọc Minh Thi, 6 tuổi đã có buổi học đầu tiên đầy kỷ niệm. Bởi từ ngày cha mất cách đây 4 năm, mẹ đi lập gia đình mới, em phải về sống với bà ngoại gần 70 tuổi già yếu và em chưa một lần được đến trường. Những giây phút bỡ ngỡ, dè dặt ban đầu khi đến với lớp học tình thương này nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui sướng, Minh Thi nhanh chóng hoà nhập bởi sự thân thiện của bạn bè, sự ân cần của các thầy cô giáo nơi đây. Được đến trường là niềm mơ ước của em, được mặc đồng phục, được tặng tập vở mới và nhất là được vui chơi với bạn bè cùng lứa tuổi có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của Minh Thi lúc này.

Nguyễn Ngọc Minh Thi, 6 tuổi theo bà đến lơp học tình thương

Lớp học tình thương Phú Mỹ có hơn 30 em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có em bị thiểu năng trí tuệ, có em thì mắc chứng tự kỷ. Trường hợp em Trương Thị Quỳnh Như, năm nay em đã 21 tuổi, do chứng bệnh trên nên không thể theo học ở trường mà phải xin học ở đây. Gần 4 năm qua, nhờ lớp học này, em đã đọc được chữ. 

Ông Trương Văn Liên, phụ huynh em Trương Thị Quỳnh Như cảm kích: "Em nó bệnh nên học chính quy em tiếp thu không kịp nên đưa vào lớp học tình thương. Khi được vào học lớp này được sự tận tình chỉ bảo từng ly từng tý nên em cũng đã biết chữ. Em nó ham học lắm, từ lúc học đến giờ không nghỉ bữa nào."

Các thầy giáo ân cần chỉ dẫn từng nét chữ

Suốt hơn 20 năm qua, lớp học được 2 mẹ con cô giáo Ngô Thị Mạnh Hòa cùng cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu, cảng TPHCM duy trì liên tục và đứng lớp giảng dạy cho học sinh nghèo từ lớp 1 đến lớp 6. Các em đều sống trong những gia đình đều nghèo khó, cha mẹ, người thân nay đây mai đó, nên không có điều kiện đến trường. Lớp học tình thương Phú Mỹ chính là nơi ước mơ được đến trường của các em nhỏ sinh sống ven sông Sài Gòn trở thành hiện thực. 

Không như những lớp học khác, năm nào lớp học tình thương Phú Mỹ cũng tổ chức cho các em đến lớp sớm hơn, phần để ổn định tình hình, bố trí lớp học, phần để tìm kiếm sự hỗ trợ tập sách, quần áo cho các bé.

Sau nhiều năm lớp học đổi chỗ liên tục vì khó khăn về địa điểm dạy, mùa tựu trường năm nay các em đã có chỗ học khang trang hơn với bàn ghế, đồ dùng dạy học, sách vở, quần áo mới. Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Làm sao giúp các em ở lớp học tình thương tiến xa hơn trên con đường học vấn, trở thành những công dân có ích cho xã hội luôn là điều mong mỏi của thầy cô.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Trường Tính, Bộ đội Biên phòng TPHCM, thầy giáo nhiều năm đứng lớp nói: "Ở quận 7, nơi tôi đang trực tiếp giảng dạy thì chúng tôi đang kiến nghị với chính quyền địa phương và phòng giáo dục quận 7 để tiếp tục chăm cho các em, giúp các em được học lên cấp 2 và cấp 3 để các em có thể nối tiếp được việc học của mình."

Tình thương của các nhà hảo tâm, sự tình nguyện của thầy cô giáo đã góp phần chia sẻ bớt những khó khăn, tiếp thêm động lực cho các học sinh nơi đây trước năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy trò vùng lũ, khắc phục khó khăn, vượt suối tựu trường
Thầy trò vùng lũ, khắc phục khó khăn, vượt suối tựu trường

VOV.VN - Dù chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai gây ra, song thầy và trò trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực, khắc phục khó khăn, chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy trò vùng lũ, khắc phục khó khăn, vượt suối tựu trường

Thầy trò vùng lũ, khắc phục khó khăn, vượt suối tựu trường

VOV.VN - Dù chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai gây ra, song thầy và trò trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực, khắc phục khó khăn, chuẩn bị cho năm học mới.

Áo dài trắng họa tiết 3D và kẻ sọc mờ cho nữ sinh mùa tựu trường
Áo dài trắng họa tiết 3D và kẻ sọc mờ cho nữ sinh mùa tựu trường

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị vào năm học mới, Thái Tuấn ra mắt bộ sưu tập áo dài Lencii 2016 cho nữ sinh mang tên “Dòng thời gian”.

Áo dài trắng họa tiết 3D và kẻ sọc mờ cho nữ sinh mùa tựu trường

Áo dài trắng họa tiết 3D và kẻ sọc mờ cho nữ sinh mùa tựu trường

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị vào năm học mới, Thái Tuấn ra mắt bộ sưu tập áo dài Lencii 2016 cho nữ sinh mang tên “Dòng thời gian”.

Ngày hội tựu trường náo nức ở Cố đô Huế
Ngày hội tựu trường náo nức ở Cố đô Huế

VOV.VN - Sáng 5/9, hơn 222.000 học sinh từ thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên Huế đã làm lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2018- 2019.

Ngày hội tựu trường náo nức ở Cố đô Huế

Ngày hội tựu trường náo nức ở Cố đô Huế

VOV.VN - Sáng 5/9, hơn 222.000 học sinh từ thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên Huế đã làm lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2018- 2019.