Sập trần, học sinh đội mũ bảo hiểm trong lớp, cả trường kêu cứu

VOV.VN - Nhiều năm nay, thầy và trò trường THPT Trần Nhân Tông, đang phải dạy và học trong nỗi sợ hãi khi những mảng vữa trần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Vụ việc một mảng vữa lớn trên trần nhà bất ngờ rơi trúng đầu khiến 3 học sinh lớp 12A12 trường THPT Trần Nhân Tông (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nhập viện xảy ra trưa ngày 20/3 đã khiến 1615 học sinh, giáo viên và phụ huynh trường THPT Trần Nhân Tông “hoảng hồn”.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên trường THPT Trần Nhân Tông xảy ra sự cố do cơ sở hạ tầng. Trước đó, vào năm 2017, tại 2 phòng học của trường cũng đã nhiều lần xảy ra hiện tượng mảng vữa lớn bất ngờ bong tróc, rơi xuống sàn, rất may không xảy ra thương tích đáng tiếc.

Phần vữa bong tróc, trơ lại khung sắt han rỉ. 
Học sinh đội mũ bảo hiểm trong lớp

Thời gian qua, giáo viên và học sinh trường THPT Trần Nhân Tông vẫn luôn phải dạy và học trong nỗi sợ hãi khi nguy hiểm rình rập ngay trên đỉnh đầu.

Mảng vữa lớn bất ngờ rơi xuống khiến 3 học sinh bị thương phải nhập viện.

Chia sẻ với phóng viên sau khi sự việc xảy ra, em Nguyễn Tuấn Đức, lớp 11A9 cho biết, mũ bảo hiểm là vật dụng em luôn mang theo khi vào lớp học để đề phòng những bất trắc vì phòng học quá xuống cấp.

“Hầu hết các phòng học đều đã cũ. Phần vữa trên tường cũng bong tróc nhìn vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy mà em luôn mang theo mũ bảo hiểm loại tốt để đảm bảo an toàn khi ngồi trong lớp. Học trong điều kiện như vậy em cảm thấy nơm nớp lo sợ, không biết khi nào phòng học của mình sẽ xảy ra vấn đề. Thầy cô cũng đã nhắc nhở chúng em nên tránh xa những chỗ bị bong tróc, không hoạt động, chạy nhảy mạnh trong lớp học, tuy nhiên em vẫn thấy rất nguy hiểm”, Đức tâm sự.

Đội mũ bảo hiểm trong lớp, nhưng cũng không giúp Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 11A8 bớt lo lắng.  Ngọc Anh chia sẻ: “Em cảm thấy rất bất an. Trước đây trường em đã từng xảy ra một vụ sập phòng học, nhưng may mắn không có ai bị thương. Dù vậy, từ đó đến nay, em và các bạn luôn cảm thấy sợ khi ngồi trong lớp, biết đâu lần kế tiếp sẽ là phòng học lớp mình. Học sinh chúng em muốn kêu cứu, muốn được di dời sớm nhất khi có thể. Em đã được nghe thầy cô giáo nói về việc này từ tháng 11 năm ngoái, nhưng đến nay, vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về việc chuyển địa điểm”.

Hơn cả học sinh, những phụ huynh có con đang theo học tại trường THPT Trần Nhân Tông cũng đang đứng ngồi không yên trước những sự cố liên tục xảy ra do cơ sở hạ tầng của nhà trường quá xuống cấp.

Chị Đỗ Thu Hiên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc: “Khi nghe tin về sự việc, phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất bất an, lo lắng, không biết con đi học có được an toàn hay không. Thời gian qua, phụ huynh, nhà trường cũng đã lên tiếng nhiều lần, nhưng đến nay, con chúng tôi vẫn phải học trong điều kiện hết sức tồi tệ, nguy hiểm. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc để giải quyết, giúp các cháu yên tâm học tập”.

Ban giám hiệu kêu cứu

Lên tiếng về sự cố lần này, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, chính xác việc vữa trên trần nhà bong tróc, rơi hàng mảng lớn xuống lớp học đã diễn ra trước đó. “Phòng học dưới tầng 2 xuống cấp, đã từng có hiện  tượng vữa rơi đúng giữa bàn giáo viên, nhưng may mắn không có ai bị thương. Chúng tôi hoảng sợ, chuyển các em lên phòng hội đồng trên tầng 3, nhưng hôm nay lại tiếp tục xảy ra tai nạn. Đến nay, các em bị thương đều đã được đưa về nhà theo dõi sau khi điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, vấn đề lý của các em mới là điều tôi lo nhất”, bà Nguyệt chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường. 

Cũng theo bà Nguyệt trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng của lớp học, nhà trường đã có báo cáo, đề xuất lên cấp trên nhằm di dời tạm thời để xây dựng lại, trường cũng đã được UBND TP.Hà Nội duyệt kinh phí để sửa chữa, nhưng không hiểu sao kinh phí chưa về, cũng chưa có phương án nào để di dời học sinh và giáo viên đến nơi an toàn.

Bà Nguyệt cho biết thêm, trường hiện đang gặp khó khăn trong việc thuê địa điểm để có thể di chuyển, giải phóng mặt bằng cho dự án xây lại trường.

Theo đó, trường THPT Trần Nhân Tông đã chọn được 3 địa điểm gồm Tân Ấp, Phúc Xá (Ba Đình), trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội và trường ĐH Kinh tế Quốc Dân. Xét về khoảng cách địa lý, trường Trung cấp Xây dựng nằm cách xa địa điểm hiện tại, nên sẽ bất tiện cho việc đi lại của học sinh, tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn giao thông. 2 địa điểm còn lại khá thuận lợi cho việc đi lại của học sinh, song, đến nay vẫn chưa thể tiến hành di rời nguyên nhân chủ yếu do thủ tục hành chính.

“Có lẽ nguyên nhân nằm ở thủ tục từ phía đơn vị cho thuê hoặc thành phố. Chúng tôi đang rất lo sợ, giáo viên và học sinh đều không thể an tâm dạy và học bình thường được. Chúng tôi rất mong các ban ngành có trách nhiệm hãy tạo điều kiện nhanh chóng, đây là trường hợp chúng tôi muốn kêu cứu, để đảm bảo học sinh và giáo viên được chuyển sang địa điểm có điều kiện tốt hơn, không quá xa, đảm bảo việc học của các em được diễn ra bình thường, an toàn, đặc biệt khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần”, bà Nguyệt bộc bạch. 

Cũng theo vị Phó Hiệu trưởng nhà trường, tổng số 21 lớp học, bao gồm cả phòng hội đồng trên dãy nhà 3 tầng của trường đều có hiện tượng bong tróc trên trần, tường nhà, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông dạy và học trong sợ hãi
Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông dạy và học trong sợ hãi

VOV.VN -Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đang phải học tập trong nỗi lo lắng, sợ hãi khi khu lớp học xuất hiện nhiều vết nứt, mảng vữa bong tróc...

Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông dạy và học trong sợ hãi

Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông dạy và học trong sợ hãi

VOV.VN -Thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đang phải học tập trong nỗi lo lắng, sợ hãi khi khu lớp học xuất hiện nhiều vết nứt, mảng vữa bong tróc...

Lớp học của các mẹ, các chị ở làng biển
Lớp học của các mẹ, các chị ở làng biển

VOV.VN - Đều đặn mỗi tuần 5 buổi, các chị, các mẹ ở làng biển Phương Diên, huyện Phú Vang, Huế rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ của cô giáo Hiền.

Lớp học của các mẹ, các chị ở làng biển

Lớp học của các mẹ, các chị ở làng biển

VOV.VN - Đều đặn mỗi tuần 5 buổi, các chị, các mẹ ở làng biển Phương Diên, huyện Phú Vang, Huế rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ của cô giáo Hiền.

Ong rừng tấn công lớp học mầm non: Nhiều em được xuất viện
Ong rừng tấn công lớp học mầm non: Nhiều em được xuất viện

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại đã có 10 học sinh và cô giáo đã được xuất viện, những học sinh còn lại sức khỏe đã ổn định.

Ong rừng tấn công lớp học mầm non: Nhiều em được xuất viện

Ong rừng tấn công lớp học mầm non: Nhiều em được xuất viện

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại đã có 10 học sinh và cô giáo đã được xuất viện, những học sinh còn lại sức khỏe đã ổn định.