Giao lưu kỷ niệm 45 năm tổng tiến công Mậu Thân 1968
(VOV) -Thông qua các câu chuyện của các vị khách mời, tất cả ôn lại những kỷ niệm, sự gian khổ, hy sinh nhưng rất oai hùng...
Sáng nay (22/3), tại TP HCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh kết hợp Hội Di sản văn hóa TP HCM và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
Tại buổi giao lưu, hơn 150 bạn trẻ là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, các chiến sỹ được giao lưu với 3 vị khách mời đã trực tiếp tham gia vào cuộc tổng tiến công và nổi dây Mậu Thân 1968 là Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu, cựu chiến sỹ tình báo; bà Phạm Thị Tám, cựu dân công xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh; bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, cựu dân y…
Thông qua các câu chuyện của các vị khách mời, tất cả đã ôn lại những kỷ niệm, những câu chuyện xúc động, sự gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất oai hùng của những con người đã sống, chiến đấu cho lý tưởng bảo vệ Tổ quốc năm xưa.
Ngoài ra, các bạn sinh viên và các chiến sỹ còn được hóa thân thành bộ đội, dân công, quân y… qua trò chơi vận động “Vượt qua tuyến lửa” để hiểu thêm sự hy sinh gian khổ của cha anh; tham gia giao lưu văn nghệ…
Buổi giao lưu còn là dịp để những nhân chứng đã trực tiếp tham gia vào Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 được gặp nhau, chia sẻ những kỷ niệm một thời khói lửa… Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, cựu dân y, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Buổi giao lưu gợi lại rất nhiều kỷ niệm thời chiến tranh, thời tuổi trẻ của mình nên tôi thấy rất vui, tự hào. Và tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì còn sống trong khi rất nhiều đồng đội đã hy sinh. Qua đây, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hiện nay phải xác định rõ mục tiêu lý tưởng của mình, để có con đường đi, và khi xác định rồi thì mình phải phấn đấu liên tục"./.