Hàng ngàn du khách đội mưa về đền Cửa Đạt cầu may

VOV.VN -Hàng ngàn người dân bất kể trời mưa về đền Cửa Đạt cầu nguyện cho một năm tài lộc, bình an...

Ngày 23/2 (tức ngày 8/1 âm lịch), hàng ngàn du khách đã tụ hội về đền Cửa Đạt linh thiêng để dâng hương cầu may mắn, bình an, mong cho một năm mới bình an, hạnh phúc.

Dù trời mưa nặng hạt nhưng hàng ngàn người vẫn hành hương về đây để cầu nguyện

Đền Cửa Đạt (thuộc địa phận xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đây là ngôi đền được xây dựng để tưởng nhớ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn. Đền cách trung tâm TP.Thanh Hóa khoảng 60km về hướng tây.

Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước là một tướng lĩnh lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 19. Ông có nhiều đóng góp to lớn trong việc giúp dân, giúp nước. Sau nhiều lần giặc Pháp mua chuộc không thành, năm 1895 ông đã bị chúng xử tử ngay trên mảnh đất Châu Thường khi tròn 37 tuổi.

Nhiều du khách thành tâm thể hiện tấm lòng của mình

Theo truyền thuyết dân gian kể lại, bà Chúa Thượng Ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần, luôn làm việc cứu khổ cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản vùng đất này.

Tưởng nhớ đến những công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn, người dân địa phương lập hai ngôi đền để nhân dân thành kính dâng hương mỗi dịp lễ tết, xuân về.

Đến với đền Cửa Đạt ngoài yếu tố tâm linh, du khách còn được đắm mình trong khung cảnh nên thơ giữa núi non trùng điệp và dòng sông uốn lượn trong xanh; thưởng thức các đặc sản rừng núi như lá đắng, chối rừng, lợn đồi, ngô sắn luộc, chè tươi đun nóng.

Anh Đỗ Văn Thức (33 tuổi, du khách quê Hưng Yên) cho biết: “Tôi đã nghe từ lâu, đền Cửa Đạt linh thiêng, vì vậy năm nay tôi cùng gia đình về đây trước là cầu nguyện cho một năm tài lộc, bình an. Nhân dịp này, tôi cũng muốn đưa gia đình đi vãn cảnh chơi xuân”. 

Đặc biệt, với công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt lớn bậc nhất nhất nước ta, du khách có thể trải nghiệm trên những chiếc thuyền độc mộc giữa một hồ nước mênh mông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau thú chơi tao nhã là ngổn ngang xác đào trên đường phố Hà Nội
Đằng sau thú chơi tao nhã là ngổn ngang xác đào trên đường phố Hà Nội

VOV.VN -Chơi hoa đào vốn là nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về. Thế nhưng hình ảnh xác đào ngổn ngang trên phố sau Tết lại khiến thủ đô kém phần văn minh.

Đằng sau thú chơi tao nhã là ngổn ngang xác đào trên đường phố Hà Nội

Đằng sau thú chơi tao nhã là ngổn ngang xác đào trên đường phố Hà Nội

VOV.VN -Chơi hoa đào vốn là nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về. Thế nhưng hình ảnh xác đào ngổn ngang trên phố sau Tết lại khiến thủ đô kém phần văn minh.

Hàng ngàn người đổ về đền thiêng xin nước thánh
Hàng ngàn người đổ về đền thiêng xin nước thánh

VOV.VN -Những ngày đầu xuân, hàng vạn người lại nô nức đổ về phủ Na, Thanh Hóa xin nước thánh, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, phát tài phát lộc

Hàng ngàn người đổ về đền thiêng xin nước thánh

Hàng ngàn người đổ về đền thiêng xin nước thánh

VOV.VN -Những ngày đầu xuân, hàng vạn người lại nô nức đổ về phủ Na, Thanh Hóa xin nước thánh, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, phát tài phát lộc

Ảnh: Người dân đội mưa đến chợ Viềng bán rủi, mua may đầu năm Mậu Tuất
Ảnh: Người dân đội mưa đến chợ Viềng bán rủi, mua may đầu năm Mậu Tuất

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào mùng 7,8 tháng Giêng hàng năm, người dân Vụ Bản (Nam Định) và khu vực lân cận lại đến chợ Viềng đề "bán rủi, mua may" đầu năm mới.

Ảnh: Người dân đội mưa đến chợ Viềng bán rủi, mua may đầu năm Mậu Tuất

Ảnh: Người dân đội mưa đến chợ Viềng bán rủi, mua may đầu năm Mậu Tuất

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào mùng 7,8 tháng Giêng hàng năm, người dân Vụ Bản (Nam Định) và khu vực lân cận lại đến chợ Viềng đề "bán rủi, mua may" đầu năm mới.