Hình ảnh "bịt miệng" hố tử thần trên đường Lê Văn Lương kéo dài

Hiện các công nhân đổ đầy cát vào các cống để ngăn không cho nước chảy vào “hố tử thần”, sau đó phía kỹ thuật sẽ tiếp tục sửa chữa.

Như đã đưa tin, ngày 19/8,  đoạn đường Lê Văn Lương đối diện với khu đô thị Dương Nội – Hà Đông bất ngờ sụt lún tạo thành “hố tử thần”. “Hố tử thần” nhanh chóng lan rộng ra “nuốt trọn” một bên làn đường và bồn hoa phân cách. Không chỉ mặt đường sụt lún mà hệ thống đường ống bên dưới cũng bị nứt gãy nằm ngổn ngang.

Theo những người dân xung quanh và những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực này, trước khi “hố tử thần” xuất hiện không hề có dấu hiệu đường nứt hay gãy.

Đến trưa nay (20/8) xung quanh “hố tử thần” đã được rào kín không cho các phương tiện giao thông đi lại.

Hiện tại các công nhân đổ đầy cát vào các cống để ngăn không cho nước chảy vào “hố tử thần”, sau đó phía kỹ thuật sẽ tiếp tục sửa chữa.

Dự kiến thời gian sửa chữa trong khoảng 15 ngày.

Một số hình ảnh về "hố tử thần" và khu vực quanh hố tử thần:

Nguyên nhân xuất hiện hố tử thần được cho là do công trình của tòa nhà của Tổng công ty Sông Đà làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân

Hố tử thần có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 30m

Công nhân đang chuẩn bị cát để bịt miệng các cống nước, không cho nước chảy ra gây sụt lở đất

Đến trưa nay, các miệng ống nước đã được bịt lại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên