Khởi công khu tái định cư Làng Nủ

VOV.VN - Chiều nay (21/9), sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã được khởi công xây dựng, bù đắp phần nào những mất mát to lớn mà người dân phải hứng chịu sau lũ quét, sạt lở kinh hoàng ngày 10/9 vừa qua.

Khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi sim, cách làng cũ gần 2 km, với tổng diện tích trên 10 ha. Vị trí này được đánh giá an toàn, thuận lợi về giao thông, gần nguồn nước và đất sản xuất của bà con.

Dự án tái định cư Làng Nủ dự kiến sẽ xây dựng 40 căn nhà sàn theo lối truyền thống người Tày, kết cấu bê tông cốt thép, bản vẽ do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế.

Đơn vị thi công là Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng. Kinh phí dựng nhà do Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam phụ trách, còn phần hạ tầng do một cá nhân giấu tên đảm nhận.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt cấp ủy, chính quyền, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, để trước 31/12 kịp đưa bà con về ở, đón Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Cũng có rất nhiều gia đình sẽ không tìm lại được những gì mình đã có trong quá khứ. Nhưng với tình cảm, sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào nơi đây cũng như nghĩa cử cao đẹp của đồng bào cả nước, chắc chắn chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngôi Làng Nủ này mất đi do bão lũ, thiên tai thì chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng một Làng Nủ mới đẹp hơn, đáng sống hơn, an toàn hơn, nghĩa tình hơn", ông Trường cho hay.

Tính đến nay, trận lũ quét, sạt lở kinh hoàng sáng 10/9 tại Làng Nủ đã khiến 54 người chết, 13 người mất tích, 14 người bị thương. Theo ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, song song với triển khai dự án tái định cư, các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích; tích cực điều trị người bị thương; hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất. Ngoài ra, một khu tạm cư với những căn nhà lắp ghép đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng làm nơi ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa sau thiên tai.

"35 gia đình nhưng có 10 gia đình tự sắp xếp được, còn 25 gia đình phải tạm cư trong thời gian chờ tái định cư. Trong khu tạm cư có đầy đủ điện, nước và các điều kiện tối thiểu để bà con sinh sống ổn định", ông Bảo thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lắp đặt trạm phát sóng di động tại địa điểm mới cho bà con tại Làng Nủ
Lắp đặt trạm phát sóng di động tại địa điểm mới cho bà con tại Làng Nủ

VOV.VN - Để đồng bộ hạ tầng viễn thông, cung cấp kết nối thông tin thiết yếu cho người dân Làng Nủ tại khu vực tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thôn Làng Nủ, ngày hôm nay (19/9), VNPT đã khởi công lắp đặt trạm phát sóng BTS tại địa điểm xây dựng bản mới cho bà con Làng Nủ.

Lắp đặt trạm phát sóng di động tại địa điểm mới cho bà con tại Làng Nủ

Lắp đặt trạm phát sóng di động tại địa điểm mới cho bà con tại Làng Nủ

VOV.VN - Để đồng bộ hạ tầng viễn thông, cung cấp kết nối thông tin thiết yếu cho người dân Làng Nủ tại khu vực tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thôn Làng Nủ, ngày hôm nay (19/9), VNPT đã khởi công lắp đặt trạm phát sóng BTS tại địa điểm xây dựng bản mới cho bà con Làng Nủ.

Làng Nủ mưa tạnh, nước mắt vẫn rơi
Làng Nủ mưa tạnh, nước mắt vẫn rơi

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau trận lũ dữ, mưa đã tạnh, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Làng Nủ mưa tạnh, nước mắt vẫn rơi

Làng Nủ mưa tạnh, nước mắt vẫn rơi

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau trận lũ dữ, mưa đã tạnh, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Những buổi học đầu tiên ở Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng
Những buổi học đầu tiên ở Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng

VOV.VN - Buổi học thứ 3 sau ngày khai giảng, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chưa nguôi nỗi đau buồn vì cùng lúc mất đi nhiều người thân và các bạn trong lớp. Những chỗ ngồi nay đã trống vì vắng trò, vắng bạn cùng những kí ức đau thương của trận lũ quét kinh hoàng không biết bao giờ nguôi.  

Những buổi học đầu tiên ở Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng

Những buổi học đầu tiên ở Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng

VOV.VN - Buổi học thứ 3 sau ngày khai giảng, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chưa nguôi nỗi đau buồn vì cùng lúc mất đi nhiều người thân và các bạn trong lớp. Những chỗ ngồi nay đã trống vì vắng trò, vắng bạn cùng những kí ức đau thương của trận lũ quét kinh hoàng không biết bao giờ nguôi.