Kỳ tích trên nhà dàn DK1

Nếu không nhìn ra biển trời mênh mông bốn phía, thì căn phòng nhỏ được dành để làm hội trường trên nhà dàn chẳng khác gì phòng làm việc của một đơn vị nơi đất liền.

Ngày thứ 10 của hành trình ra thăm Quân và dân huyện đảo Trường Sa, Đoàn công tác của các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu và một số đơn vị  đã lên được nhà dàn DK 1/19. Cảm giác xúc động, xen lẫn sự ngỡ ngàng trước những nỗ lực vượt qua gian khó của các chiến sỹ nơi đây.

4h17h ngày 22.4, tàu HQ 957 thả neo tại vùng biển bãi Quế Đường, cách nhà dàn DK 1/18 và DK1/19 chừng 300m. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng nhiều  người đã lên boong tàu từ lâu. Tất cả ánh mắt đều hướng về nhà dàn. Nơi ấy, những bóng người áo trắng đứng dồn ra ngoài hiên, liên tục vẫy tay, chờ đợi.   

Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc được tổ chức trên boong tàu thật xúc động. Mùi hương trầm, ba hồi còi tàu và quân nhạc Hồn tử sỹ cất lên, lan xa theo gió biển. Nhiều người không kìm được đã bật khóc. Giây phút ấy, biển dường như lặng sóng. Vòng hoa, bàn  hương và cả hàng trăm bông cúc vàng còn tươi rói được thả xuống lòng biển, kết thành một tràng hoa dài cứ vẫn vít mãi bên thân tàu, rồi mới theo con sóng xa dần.

Ấn tượng đầu tiên khi lên tới nhà dàn là rau xanh. Đủ các loại rau, từ cải lá, cải củ, rau muống, mồng tơi đến lá lốt, sả, lộc quế, đinh lăng và cả những cây chanh, khóm mía đều xanh tốt đến lạ. Ngỡ như vườn rau của một gia đình siêng năng ở quê vậy. Bên khoảnh rau trên sàn thượng nhà dàn, chiến Sỹ Đỗ Văn Vượng đang khéo léo che nắng cho rau, chia sẻ: “Về thực phẩm, anh em trồng đủ rau xanh đảm bảo nhu cầu, còn lương thực và hàng khô, được sự quan tâm của các cấp cũng đủ cơ số, đảm bảo đời sống”.

Nếu không nhìn ra biển trời mênh mông bốn phía, thì căn phòng nhỏ được dành để làm hội trường trên nhà dàn chẳng khác gì phòng làm việc của một đơn vị nơi đất liền. Những phòng nghỉ, phòng bếp của bộ đội trông chẳng khác nhiều phòng ở, bếp nấu ăn của một gia đình đông con nhưng chỉn chu, ngăn nắp.

Thiếu tá Hoàng Văn Thụy- chỉ huy trưởng DK1/19 cho biết, nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị là trực canh, nắm chắc tình hình trên không trên biển trong khu vực, quản lý chặt chẽ; đảm nhận tổ chức huấn luyện các chuyên ngành để duy trì hoạt động của trạm, huấn luyện các nội dung sẵn sàng chiến đấu, tạo điều kiện cho ngư dân của ta ra khai thác, đánh bắt hải sản.

Bên hiên nhà lộng gió biển, các nữ ca sĩ quên hết cái mệt vì say sóng nhiều ngày nay, cố gắng hát thật nhiều, thật hay những bài hát mà các chiến sỹ nhà dàn yêu thích. Những món quà từ đất mẹ được chuyển tới các anh, những lời tâm sự sẻ chia, những cái bắt tay thật chặt và ánh mắt nhìn lưu luyến đã nói lên tất cả sự thân thương.

Cô gái trẻ Huyền Trang- nhân viên Ngân hàng Ngoại thương thành phố Vinh tâm sự: “Lần đầu tiên em được đặt chân đến nhà dàn, em rất xúc động. Bởi vì các chú bộ đội sống lạc quan yêu đời. Các chiến sỹ kiên cường dũng cảm, giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Có lệnh trở về tàu. Mọi người cố nán lại với các anh trên nhà dàn lâu thêm chút nữa. Cánh báo chí chúng tôi là những người được lên đầu tiên và được ưu tiên xuống sau cùng. Tàu xa dần nhà dàn DK1. Những khuôn mặt rạm đi vì nắng gió biển khơi vẫn ánh lên nét cười rạng rỡ. Những cánh tay vạm vỡ rắn chắc vẫy chào, tạm biệt.

Bất giác tôi chợt nghĩ chính các anh là ngọn hải đăng bền bỉ sáng đêm đêm trên vùng biển nhiều bão tố này. Và chính các anh là những cột mốc chủ quyền sống, luôn bám trụ vững chãi giữa thềm lục địa phía nam bao la và rất giàu tiềm năng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên