Lại một CSGT bị “xe điên” cho lên nóc capo

Bất chấp sự truy cản quyết liệt và sự căm phẫn của người dân chứng kiến, trong quá trình tháo chạy chiếc “xe điên” trên liên tục lạng lách, đánh võng hòng hất người chiến sỹ CSGT xuống đường.

Vào khoảng 12h40 ngày 13/12, tổ tuần tra cơ động thuộc Đội CSGT số 4 - CATP do trung tá Nguyễn Văn Hoàn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên phố Đoàn Trần Nghiệp khu vực gần tòa tháp Vin-com, phát hiện rất nhiều ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ trên đường 1 chiều.

Trong khi tổ tuần tra bắt đầu tiến hành kiểm tra các xe ô tô vi phạm trên, bất ngờ chiếc taxi 4 chỗ hiệu Chevrolet của hãng Taxi Bảo Việt BKS 39U - 2616 bất ngờ rồ ga lao thẳng vào tổ công tác hất Trung úy Nguyễn Hồng Hải - Đội CSGT số 4 lên nắp capo. Vụ việc xảy ra khá bất ngờ và manh động, đồng chí Đỗ Duy Công - Đội CSGT số 4 lúc đó đang tiến hành kiểm tra một chiếc xe vi phạm khác chỉ kịp chạy bộ đuổi theo một quãng đường dài cùng một số người dân chứng kiến vụ việc.

Bất chấp sự truy cản quyết liệt và sự căm phẫn của người dân chứng kiến, trong quá trình tháo chạy chiếc “xe điên” trên liên tục lạng lách, đánh võng hòng hất người chiến sỹ CSGT xuống đường. Chạy được một quãng gần 1km từ phố Đoàn Trần Nghiệp sang phố Lê Đại Hành chiếc xe trên mới chịu dừng lại khi một chiếc ô tô của người dân thấy bất bình đã lao lên trước chặn đầu và xe mô tô của tổ tuần tra kịp thời lao đến khóa đuôi.

Khi bước xuống xe, lái xe còn hô hoán “bị CA đánh” nhằm đánh lạc hướng đám đông. Nhưng hành vi này đã bị “lật tẩy” khi nhân dân chứng kiến cương quyết áp giải đối tượng vi phạm về trụ sở CA phường Lê Đại Hành.

Tại đây thái độ hung hăng ban đầu của đối tượng không còn, lái xe liên tục khóc lóc và xin tha trước cả sự chứng kiến của đại diện hãng ta xi Bảo Việt. Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ là Lại Văn Đức (SN 1987) HKTT tại Văn Chấn, Yên Bái mới chạy xe cho hãng Bảo Việt được một thời gian chưa lâu. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện để xử lý Đức trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên