Lính biên phòng Sơn La gác tình riêng để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Mùa dịch Covid-19, người lính biên phòng Sơn La đều gác lại tình cảm riêng để thực hiện nhiệm vụ chống dịch và gìn giữ an ninh biên giới.

Từ đầu tháng 3/2020 đến nay, căng mình chống dịch Covid-19 trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đều lựa chọn: gác lại tình cảm riêng tư để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chống dịch và gìn giữ an ninh biên giới.

Với cuộc đời mỗi người, việc kết hôn luôn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song, vào lúc cả nước đang cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung úy Ngô Văn Cảnh, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng On, bộ đội biên phòng Sơn La đã lựa chọn việc tạm hoãn đám cưới của bản thân để tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Trung úy Ngô Văn Cảnh, đang cùng đồng đội làm vườn để cải thiện bữa ăn trên chốt phòng, chống dịch.

Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó đội trưởng, Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, (Yên Châu) nhà cách Đồn hơn 10 km, vợ của anh sinh con đầu lòng, những mong có người chồng ở bên cạnh để chăm sóc. Nhưng vì nhiệm vụ chung, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hiệp cũng lựa chọn ở lại để chống dịch.

“Nghe tin đứa con đầu lòng chào đời tôi rất muốn về bên vợ và con ngay, nhưng với trách nhiệm của người chiến sĩ mang quân hàm xanh tôi nguyện ở lại, cố gắng cùng đồng chí, đồng đội hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị đã giao cho”, Thiếu úy Hiệp tâm sự.

Là cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và trực tiếp làm công tác kiểm soát, phòng, chống dịch xâm nhiễm vào địa bàn, Đại úy Trần Viết Nam, nhân viên Quân y, Đồn biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) đã nén nỗi đau ở khi mất đi người em gái ruột của mình. Anh lựa chọn ở lại đơn vị, bởi trách nhiệm của một người thầy thuốc quân hàm xanh hơn lúc nào hết, giờ là lúc anh cần trả nghĩa đồng bào, thể hiện tấm lòng sắt son, chung thủy với Đảng, với dân, với Quân đội.

Đại úy Trần Viết Nam đang cùng các lực lượng chức năng kiểm soát dịch trên biên giới.

Còn rất nhiều trường hợp khác nữa như: Thiếu tá Lò Văn Quang, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng Mường Lèo (Sốp Cộp), bà nội của anh mất nhưng cũng không về được.

Trung tá Nguyễn Văn Hanh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Yên Châu), mẹ vợ ốm đã hơn 2 tháng nay, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhưng trên cương vị là người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, anh cũng ngậm ngùi gác lại chuyện gia đình để chung tay cùng đồng đội đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La chia buồn cùng thiếu úy Bùi Đức Huy tại đơn vị.

Đặc biệt, câu chuyện của Thiếu úy Bùi Quang Huy, Trinh sát viên, Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, anh nhận được tin bố mình đã qua đời. Anh Huy nén nỗi đau, lựa chọn ở lại tiếp tục cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Vì nhiệm vụ chung, vì yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những chiến sĩ quân hàm xanh đã tạm gác tình riêng để xung kích trên tuyến đầu biên cương của Tổ quốc. Người lính biên phòng bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn là thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên