Lương y với một chữ “Tâm” cứu người

Ông Phạm Khắc Tỉnh sẵn sàng chữa bệnh từ thiện không lấy tiền đối với những gia đình chính sách, người nghèo.

Con đường ngoằn ngèo của vùng thôn núi Kim Điền, xã Hưng Đạo - huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương dẫn chúng tôi đến gặp gia đình cựu chiến binh Phạm Khắc Tỉnh. Từ lâu, ông nổi tiếng với nghề Đông y “chữa bệnh cứu người”.

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào khu nhà ông Tỉnh. Một không gian được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên của khu vườn sinh thái với hàng trăm chậu cây cảnh trị giá bạc tỷ.

Nhiều người biết đến ông là một thầy thuốc Đông y có thể chữa được nhiều căn bệnh như: Đa khớp, vôi, gai cột sống, thần kinh tọa, khối u, hen xuyễn… và đặc biệt là căn bệnh “gút” - bệnh của nhà giàu.

Khi Tây y… “bó tay”

Trong không gian thanh tịnh của vùng thôn núi Kim Điền, phòng khám bệnh và bốc thuốc của ông Tỉnh ngày nào cũng nườm nượp bệnh nhân từ khắp nơi về chữa bệnh. Trong vai người khách đợi đến lượt bắt mạch và chữa bệnh, chúng tôi trò chuyện với một số người cũng đang ngồi chờ khám bệnh.

Bệnh nhân đến từ nhiều nơi với nhiều bệnh khác nhau, trong đó có nhiều người bệnh nặng đã từng chữa nhiều nơi không khỏi, sau khi được nghe giới thiệu đã tìm đến đây với hy vọng lương y Phạm Khắc Tỉnh sẽ giúp mình khỏi trọng bệnh.

Lương y Phạm Khắc Tỉnh đang bắt mạch cho bệnh nhân.

Trò chuyện với bác Phạm Văn Tình ở cùng xã với lương y Phạm Khắc Tỉnh, bác cho đang chờ bốc thuốc. Trước đó, lương y Phạm Khắc Tỉnh là ân nhân cứu mạng của bác Tình. Bác Phạm Văn Tình kể: “Trước đây, tôi bị bệnh nặng không thể ăn được, đi chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương nhưng vẫn không khỏi. Tôi tìm đến Bệnh viện các bệnh Nhiệt đới và được chẩn đoán bị bệnh Sơ gan cổ chướng, điều trị gần 30 ngày, tốn gần 80 triệu đồng nhưng vẫn không khỏi bệnh. Cơ thể tôi lúc đấy rất mệt mỏi, người nhà phải khênh cáng đi. Các bác sĩ khuyên người nhà đưa tôi về điều trị tại nhà và nếu thích ăn gì thì mua cho ăn vì bệnh của tôi không thể chữa khỏi nữa”.

Từ Bệnh viện các bệnh Nhiệt đới trở về, người nhà đưa bác Tình đến nhà lương y Phạm Khắc Tỉnh bốc thuốc. “10 ngày đầu tiên uống thuốc, tôi cảm thấy đỡ và ăn uống được. Tôi uống hơn 30 thang thuốc thì khỏi hẳn và đi làm đồng áng. Từ đó đến giờ tôi và gia đình luôn mang ơn ông Tỉnh” – bác Tình kể lại.

Tiếng lành đồn xa

Tháng 4/1970, chàng thanh niên Phạm Khắc Tỉnh hăng hái xung phong nhập ngũ, được phân về đại đội 3, tiểu đoàn 619, Trung đoàn 2, Tỉnh đội Hải Hưng. Năm 1975, ông xuất ngũ. Với ý chí, nghị lực và mong muốn làm giàu trên đồng đất quê hương, ông lập vườn trồng cây ăn quả và cây cảnh. Đến giờ ông đã có trên 700 chậu cây cảnh lớn, nhỏ các loại: sanh, đa, lộc vừng, me, ổi, ruối, si, vạn tuế, tùng, thông... được uốn lượn với nhiều thế, dáng trông rất đẹp, mỗi dáng cây mang một ý nghĩa nhân sinh khác nhau. Cây nào cũng có giá trị kinh tế. Trong đó có cây sanh trên 30 năm tuổi, có người đã trả giá hàng trăm triệu đồng nhưng ông không bán.

Ông Tỉnh có duyên với nghề bốc thuốc từ khi còn rất trẻ. Xuất phát từ sức khỏe yếu, muốn biết cách dùng thuốc để tự chữa bệnh cho mình và có thể chữa bệnh cho người khác nên ông đã học nghề ở Trường Đông y Tuệ Tĩnh (Hà Nội) và tự nghiên cứu Đông y. Ông đi nhiều nơi học nghề thuốc, hễ nghe tiếng lương y nào chữa bệnh hay thì dù ở gần hay ở xa, ông cũng lặn lội tìm đến xin học.

Sau thời gian "tầm sư" học nghề thuốc, năm 1994, ông chính thức bước vào nghề bốc thuốc "chữa bệnh cứu người". Ban đầu chỉ là chữa bệnh cho những người trong làng, xã nhưng rồi tiếng lành đồn xa, nhiều người trong vùng và ngoài tỉnh Hải Dương, thậm chí nhiều bệnh nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Nam cũng biết tiếng tìm đến ông để chữa bệnh. Lượng bệnh nhân đến khám ngày một nhiều, bình quân mỗi ngày có 15 - 20 bệnh nhân đến bốc thuốc, thậm chí có ngày đông đến hơn 100 người.

Lương y Phạm Khắc Tỉnh có thể chữa đa khoa, nhưng với ông, sở trường nhất vẫn là bệnh gút và các bệnh về khớp, xương, hen suyễn, đại tràng, dạ dày, nấm, dị ứng, khối u, tiền đình, sỏi thận... Ông đã chữa khỏi cho rất nhiều người bị bệnh “gút” đã lâm vào giai đoạn rất nặng.

Ông Tỉnh chia sẻ: “Hiện nay cuộc sống quá đầy đủ, nhiều người ăn uống nhiều, bị rối loạn tiêu hóa gây ra bệnh gút. Nếu bệnh cấp tính bị sưng đỏ, đau dữ dội thì sau khi dùng 5 thang thuốc sẽ đỡ đau hơn và dùng đến khoảng 15 thang thì khỏi. Còn giai đoạn mãn tính, chân tay sùn ra thì khó chữa, có nhiều bệnh nhân đi chữa 10 đến 15 năm ở nơi khác vẫn không khỏi, các cục u thịt lồi ra, đau nhức đến từng kẽ xương. Nếu đã suy thận thì phải dùng đến 80 thang thì mới khỏi được. Các bệnh nhân bị gút muốn khỏi bệnh thì phải ăn uống phải kiêng khem, tập luyện đều đặn”.  

Chữa cho nhiều bệnh nhân gút khỏi bệnh, bài thuốc của ông đã được đưa ra nhiều hội thảo trong và ngoài tỉnh.

Theo nghề thầy thuốc, với ông Tỉnh, chữ “Tâm” chữa bệnh cứu người phải được đặt lên hàng đầu, do vậy ông sẵn sàng chữa bệnh từ thiện không lấy tiền đối với những gia đình chính sách, người nghèo. Đến nay, ông không thể nhớ hết số lượng bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, nhưng nhiều người thường xuyên gọi điện hỏi thăm hoặc giới thiệu bệnh nhân mới. Những bệnh nhân mà ông có số điện thoại, thỉnh thoảng ông lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tình trạng bệnh tật. Với tâm niệm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người phải có “tâm”, ông đã có được sự tin yêu của người bệnh cùng nhân dân trong vùng và nhiều lần được Hội Đông y tỉnh Hải Dương tặng giấy khen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên