Mãi là hậu phương vững chắc của người lính đảo Trường Sa

VOV.VN - Một mùa xuân mới đã đến, những người vợ lính Trường Sa luôn mạnh mẽ để trở thành hậu phương vững chắc cho các anh.

Với những cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, thì hậu phương vững chắc của các anh là những người vợ đảm đang, hàng ngày lặng lẽ gánh vác công việc gia đình. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lo toan mọi công việc trong gia đình chu toàn hai bên nội ngoại để những người lính biển yên tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”… Trong những giờ phút chuẩn bị đón Xuân sang, họ mong ngóng được bên nhau với sự hồi hộp, xúc động xen lẫn tự hào.

Làm vợ bộ đội đã được 9 năm, thì có tới 7 năm liền cô giáo Đỗ Thị Thu ở trường mầm non Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đón Tết vắng chồng, anh Nguyễn Văn Sỹ đang công tác tại đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa. Do đặc thù công việc của người lính nên mỗi năm anh Sỹ chỉ về thăm nhà một lần, thậm chí có thời điểm 2 năm anh mới được về.

Cô giáo Phạm Thị Dung giáo viên trường THCS Chu Văn An có chồng công tác tại Lữ đoàn 649 ở đảo Sinh Tồn Đông. (Ảnh: Thu Hiền)

Mọi công việc ở nhà một mình chị Thu lo toan hết. Vừa phải chăm lo cho hai con ăn học, vừa phải làm tốt công tác ở trường, cuộc sống xa chồng triền miên nên chị Thu không tránh khỏi khó khăn. Vất vả là thế, nhưng chị hiểu ở nhà khó khăn một thì những người lính ở đảo khó khăn gấp ba bốn lần nên chị luôn cố gắng vượt qua, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, nuôi hai con ngoan giỏi để anh yên tâm công tác.

Chị Thu tâm sự: “Tôi tâm niệm một điều là chồng ở ngoài đảo rất vất vả. Anh ở ngoài đó thiếu thốn về tình cảm rất nhiều, mình không có cách nào khác là phải giúp anh hoàn thành tốt công việc ở nhà để anh yên tâm mà tất cả những điều đó giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh.  Khi Tết đến trong lòng cảm thấy rất là hồi hộp, nhớ thương rồi cũng có cảm giác một chút chạnh lòng, và thấy bùi ngùi xúc động, nhớ chồng, thương chồng. Những ngày lễ, ngày Tết thì anh gọi điện nhiều hơn những ngày bình thường.”

Mặc dù những người vợ của lính nói chung, của những người lính biển nói riêng luôn thiếu thốn tình cảm của chồng, những người vì nhiệm vụ luôn phải xa nhà, nhưng các chị luôn tự hào và vươn lên đạt thành tích cao trong công tác. Chị Phạm Thị Dung, giáo viên trường THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì, Hà Nội có chồng là anh Nguyễn Đức Hiệp công tác tại Lữ đoàn 649  ở đảo Sinh Tồn Đông chia sẻ, thời đại công nghệ cho phép anh chị thường xuyên liên lạc với nhau.

Anh rất quan tâm tới gia đình, thường xuyên động viên, hỏi thăm sức khỏe vợ con, động viên vợ công tác tốt, con chăm chỉ học hành. Nhờ những lời động viên an ủi kịp thời của anh và sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường, trong những năm qua chị Dung luôn làm tốt công việc ở nhà.

Hai con chăm ngoan, học giỏi. Nhiều năm liền, chị đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, chiến sĩ thi đua và cũng nhiều năm có sáng kiến kinh nghiệm loại BC cấp thành phố. Khi hỏi chị có lúc nào cảm thấy tiếc nuối khi quyết định lấy chồng là lính đảo không, chị Dung trả lời không chút do dự, “Tôi luôn tự hào khi là người vợ của lính hải đảo.”

Chị Dung cho biết: “Mấy năm nay anh đều phải trực Tết. Không đón giao thừa ở nhà, mẹ con thì cũng buồn nhưng vẫn luôn động viên anh công tác tốt. Động lực lớn nhất của tôi là tình yêu của hai vợ chồng. Những lời động viên của anh đã làm cho tôi ở nhà có thể vững vàng hơn trong mọi công việc ở trường cũng như ở nhà. Tết đến em chúc anh và đồng đội luôn vững vàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho nơi đầu sóng ngọn gió. Anh cứ yên tâm công tác, mẹ con em đã chuẩn bị Tết  sẵn sàng để đón năm mới.”

Cô giáo Lê Thị Linh ở trường mầm non Phúc Hòa có chồng đang công tác tại đỏ Sinh Tồn Đông .

Với những người mẹ, người vợ, người con, các anh luôn là niềm tự hào, là động lực để vượt qua mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Cô giáo Lê Thị Linh công tác tại trường mầm non Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có chồng đang công tác tại đảo Sinh Tồn Đông có hai con gái một cháu mới 3 tuổi, một cháu mới được sáu tháng tuổi cho biết, tối nào cũng vậy, chị và cháu chỉ mong ngóng điện thoại của anh gọi về.

Những lời động viên, thăm hỏi của anh đã an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho chị ở nhà. Trong những ngày gần Tết khi mọi người sum vầy, gia đình quây quần chuẩn bị đón Xuân, đôi lúc cũng tủi thân vì không có chồng bên cạnh. Nhưng được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh chị vượt qua mọi khó khăn. 

Chị Lê Thị Linh tâm sự: “Trong những lần gọi điện về anh thường động viên ở nhà mẹ con cứ yên tâm ở ngoài này cuộc sống cũng bình thường không phải lo lắng. Ở đảo thì Tết có các anh em cũng đỡ buồn. Tôi cũng bảo, anh cứ yên tâm. Ở nhà tuy anh đi vắng nhưng có bố mẹ với các anh chị em động viên và luôn ở bên cạnh em, anh không phải lo.”

Một mùa xuân mới đã đến, mặc dù trong cuộc sống hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những người vợ lính Trường Sa luôn mạnh mẽ khi phải gánh vác thêm công việc của chồng để xây dựng hậu phương vững chắc, giúp người lính biển đảo yên tâm giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa
4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Quốc phòng thăm Trường Sa
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Quốc phòng thăm Trường Sa

VOV.VN - Bộ trưởng và lãnh đạo Công ty Thành An 96 đã tặng quà Tết trị giá 100 triệu đồng.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Quốc phòng thăm Trường Sa

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Quốc phòng thăm Trường Sa

VOV.VN - Bộ trưởng và lãnh đạo Công ty Thành An 96 đã tặng quà Tết trị giá 100 triệu đồng.

Chủ tịch nước tặng quà Tết chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa
Chủ tịch nước tặng quà Tết chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa

VOV.VN - Quà của Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quân, dân Trường Sa.

Chủ tịch nước tặng quà Tết chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa

Chủ tịch nước tặng quà Tết chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa

VOV.VN - Quà của Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quân, dân Trường Sa.

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa
Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

VOV.VN - Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ lần này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

VOV.VN - Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ lần này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Hà Nội: Tặng quà Tết gia đình chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa
Hà Nội: Tặng quà Tết gia đình chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa

VOV.VN - Theo đó, mỗi gia đình được tặng mức quà trị giá 500.000 đồng.

Hà Nội: Tặng quà Tết gia đình chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa

Hà Nội: Tặng quà Tết gia đình chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa

VOV.VN - Theo đó, mỗi gia đình được tặng mức quà trị giá 500.000 đồng.