Chuẩn bị hàng Tết ra Trường Sa:

Mang nặng nghĩa tình hậu phương

Đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng D, những chuyến ra Trường Sa là một nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng chuyến công tác ra đảo vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán Canh Dần (2010) này với các anh lại mang nặng nghĩa tình hậu phương.

Vào những ngày này, tại Quân cảng Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân (vùng D), công tác chuần bị hậu cần phục vụ cho những chuyến tàu dời đất liền ra Trường Sa đang được cán bộ, chiến sĩ đoàn 146, Hải quân vùng D chuẩn bị hối hả.

Đối với cán bộ chiến sĩ Hải quân vùng D, những chuyến ra đảo mang theo lương thực, thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của các chiến sĩ và nhân dân Trường Sa (Khánh Hòa) là một nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng chuyến công tác ra đảo vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán này với các anh lại mang nặng nghĩa tình hậu phương. Bởi, ngoài hàng hóa phục vụ cho một chuyến đi dài ngày trên biển đến các đảo của quần đảo Trường Sa, trên tàu còn có thêm những hàng hóa phục vụ cho ngày Tết. Ngoài lợn, gà, vịt là những mặt hàng tươi sống, còn có lá dong, đỗ xanh, gạo nếp là những vật liệu để gói bánh chưng. Thêm nữa là các loại đồ khô như măng khô, mộc nhĩ, nấm hương để chế biến các món ăn cổ truyền như canh chân giò hoặc sườn lợn hầm măng, nem… trong mâm cơm ngày Tết…

Bên cạnh đó là những thùng quà tặng thể hiện tình cảm chân thành, động viên khích lệ của các đơn vị trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo ăn Tết đón năm mới.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đoàn Trường Sa, Nguyễn Đức Vượng, việc chuẩn bị hàng hóa cho bộ đội ngoài đảo ăn Tết bên cạnh phải đa dạng các mặt hàng thì khâu chất lượng được đặt lên hàng đầu.

Để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong điều kiện đi dài ngày và thời tiết khắc nghiệt, theo Thượng úy Lê Văn Tiến - nhân viên cơ điện kiêm công tác hậu cần tàu HQ 936, thì khâu bảo quản là cự kỳ quan trọng. Các loại thực phẩm như thịt, cá phải mua trước một vài ngày để cấp đông, sau khi đông lớp trước mới bỏ tiếp vào chứ không cho vào cùng lúc.

 

Từng tổ chiến sĩ theo nhiệm vụ phân công khẩn trương bốc dỡ hàng Tết xuống tàu. Trên những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi là những nụ cười phấn chấn của những người lính Hải quân. Những chú lợn được bộ phận quân nhu hậu cầu chuẩn bị vỗ béo có con nặng đến gần tạ lần lượt được các chiến sĩ lùa vào cũi sắt. Mỗi lần khiêng, 4 người dùng 1 chiêc đòn dài luồn qua dây chão đưa xuống xe tải. Sau đó đưa chúng từ boong xuống khoang tàu còn vất vả hơn, chiến sĩ phải giữ trên đỡ dưới thật nhẹ nhàng, hết sức tránh va đập dẫn tới chấn thương cho lợn để đảm bảo sức khỏe đến đảo. Và gần chọn một buổi sáng, những “hành khách” đặc biệt này đã được bố trí vào một khu vực dành riêng trong khoang tàu. Cùng đó là lần lượt các đoàn xe nối đuôi lùi sát cầu tàu để chuyển các nhu yếu phẩm khác như gà, gạo, rau củ quả… lên tàu.

Theo Thiếu tá Đoàn Huy Toàn - Trợ lý dân vận đoàn Trường Sa, bên cạnh hàng hóa phát theo tiêu chuẩn, Bộ Quốc phòng còn gửi tặng quà cho mỗi chiến sĩ 50.000 đồng/người, với các hộ dân là 100.000 đồng và có cả quà của Hải quân vùng D. Nghĩa tình quân dân được thể hiện rõ qua các phần quà của các tổ chức xã hội gửi tặng. Tuy giá trị vật chất chưa phải là lớn song những quà tặng này là hết sức thiết thực, giúp cho sinh hoạt hàng ngày của những người lính đảo vơi đi phần nào gian khó.

Danh sách các đơn vị gửi tặng (tính đến sáng 9/12) gồm: Nhà văn hóa và Hội Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh gửi tặng 8 thùng quà trị giá 180 triệu đồng và 8 tivi 31 inche màn hình phẳng. Các đơn vị và địa phương trong tỉnh Khánh Hòa như Sở Giao thông Vận tải gửi 7 thùng quà trị giá 10 triệu đồng. Công an tỉnh 3 thùng sách, tổng cộng 87 quyển, trong đó có 1 thùng là sách có các tác phẩm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Huyện Cam Lâm tặng 1 thùng sách; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng 1 thùng lưới bóng chuyền; Hội Phụ nữ tỉnh tặng 3 thùng quà cho 2 xã Sinh Tồn, Song Tử và thị trấn Trường Sa. Sở Khoa học và Công nghệ tặng 3 thùng sách và tạp chí. Sở Thông tin và Truyền thông 4 thùng quà… Đoàn liên ngân hàng của tỉnh tặng quà trị giá gần 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hòa Chiểu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa bày tỏ: “Những món quà tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của các cán bộ công nhân viên chức ngành ngân hàng bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và độc lập chủ quyền của đất nước. Chúng tôi xin gửi đến các anh lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn đối với lãnh đạo và huyện Trường Sa, lữ đoàn 146 vùng D Hải quân. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân và Tết Canh Dần, xin gửi tới các anh và gia đình một năm mới vui tươi tràn đầy hạnh phúc”.

Vi Vân Anh cùng mẹ và quà chuẩn bị gửi tặng bố

Trong khi tới thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Bình, chúng tôi vô tình trở thành cầu nối nhận mang giúp cháu Vi Vân Anh món quà nhỏ của cháu gửi tặng cho bố là Vi Đức Thanh, đang công tác trên đảo Trường Sa lớn.

Trong chuyến đi ra Trường Sa dịp này, có những thiết bị tua bin gió. Theo kỹ sư Thạch Văn Chánh, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa – TP. Hồ Chí Minh, đây chính là những chiếc tua bin gió tạo ra điện năng. Sau khi hoàn tất việc lắp ráp, các tua bin này sẽ giúp cấp điện cho thị trấn Trường Sa trong dịp Tết này. Anh Chánh cho biết, đợt này sẽ có 8 cột tua bin gió được lắp đặt. Mỗi cột theo công thức tính toán tại Trường Sa lớn sẽ cho ra 25 KWh/ngày.

Qua tìm hiểu chúng tôi cũng được biết, đây là Dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng cho Trường Sa. Trước đó, tại Trường Sa lớn đã lắp đặt 13 cột, qua giai đoạn thử nghiệm được Bộ Quốc phòng đánh giá thành công và cho phép triển khai tiếp. Tổng toàn bộ dự án sẽ lắp đặt 200 cột tua bin gió ở Trường Sa.

Đối với anh Chánh, đây là lần thứ 5 anh ra Trường Sa thực hiện dự án. “Công việc tuy vất vả nhưng tôi rất vui vì được góp sức giúp cải thiện cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, làm cho đảo gần hơn với đất liền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên