Nghẹn ngào nỗi đau tai nạn giao thông

(VOV) - Tai nạn giao thông, luôn đẩy các gia đình đến những nỗi đau tột cùng.

Tai nạn giao thông hằng ngày, hàng giờ đang cướp đi sinh mạng của nhiều người, số khác mang thương tật vĩnh viễn để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội. Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đầy ắp tiếng cười rơi vào thảm cảnh tang thương.

Không còn tiếng cười, không còn những lời dặn dò của cha mẹ mỗi buổi cắp sách đến trường, thay vào đó là một không gian im lặng với khói nhang nghi ngút bao quanh ngôi nhà của 2 đứa trẻ mồ côi Phan Thanh Hải 10 tuổi và Phan Thanh Huy 5 tuổi, ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhìn hai đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” giờ côi cút bên bàn thờ cha mẹ, khó ai có thể cầm lòng.

Cách đây gần 1 năm, anh Hùng và chị Mến đã vĩnh viễn ra đi trước bánh xe oan nghiệt của gã tài xế say xỉn. Một gia đình êm ấm, hạnh phúc bỗng chốc trở nên tang thương. Cha, mẹ mất đi giờ 2 đứa trẻ mồ côi này chỉ biết nhờ vào ông, bà nội. Thương cháu nhưng ở độ “tuổi thất thập cổ lai hy” cả hai ông bà không biết nuôi nấng các cháu được bao lâu.

Thao thức bao đêm với nỗi lo tương lai của các cháu rồi sẽ ra sao khi ông bà nội cũng đã già yếu, bà Nguyễn Thị Vân, bà nội của 2 đứa trẻ mồi côi Phan Thanh Hải và Phan Thanh Huy nghẹn ngào: “Cha mẹ nó chết giờ tôi không biết làm sao mà nuôi nó đây. Giờ 2 đứa chỉ biết dựa vào bà nội, ông nội lại hai bàn tay trắng. Giờ cháu tôi hoàn cảnh như vậy, không biết lấy gì cho nó ăn học”.

Cả 2 cháu Hải và Huy vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mà tai nạn giao thông ập đến với gia đình mình. Trong giấc ngủ hằng đêm các cháu vẫn thầm  gọi tên cha, tên mẹ. Mỗi khi có khách đến thăm là đứa anh cả Phan Thanh Hải lại cầu xin mọi người giúp đỡ cho ba, mẹ về lại với 2 anh em.

Cháu Phạm Tấn Phát 12 tuổi ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã không còn tình thương của cha lẫn mẹ. Tai họa giáng xuống em vào ngày mùng 6 tết Nhâm Thìn, cha em là Phạm Tấn Sinh khi đang đậu xe bên đường để sửa chữa thì một xe khách phóng nhanh, vượt ẩu đâm vào. Vụ tai nạn hôm đó đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 6 người khác bị thương.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau vì cách đây 6 năm, mẹ của Phát cũng bị chết bởi tai nạn giao thông. Không nhà cửa, không cha, mẹ nên Phát phải sống nương tựa vào người bác ruột với nguồn thu nhập chính là giữ xe bên cạnh siêu thị Coop Mart Quảng Ngãi. Thương cháu, 2 vợ chồng người bác chỉ biết cố gắng nuôi bọn trẻ ăn học.

Chị Võ Thị Mỹ Dung, bác của cháu Phạm Tấn Phát ngậm ngùi: “Đau xót quá, cháu tôi mất mẹ, mất cả cha. Gia đình tôi khó khăn, kinh tế eo hẹp nhưng cũng nhờ cái siêu thị  này cũng lo được cho cháu”.

Tương lai của những đứa trẻ mồ côi này rồi sẽ ra sao? Con đường phía trước của các em còn quá dài với đầy rẫy những chông gai. Ai sẽ là người dìu dắt các em vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Tai nạn giao thông, luôn đẩy các gia đình đến những nỗi đau tột cùng.

Hãy vì bản thân và gia đình mình, khi tham gia giao thông, mọi người nên nhớ “an toàn mọi lúc, hạnh phúc mọi nơi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông
Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

(VOV) -Mỗi người trong cộng đồng sẽ đẩy lùi được tai nạn giao thông khi ý thức được rằng, “thảm họa” có thể rình rập chính mình.

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

Để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông

(VOV) -Mỗi người trong cộng đồng sẽ đẩy lùi được tai nạn giao thông khi ý thức được rằng, “thảm họa” có thể rình rập chính mình.

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó
Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

(VOV) - Những cái chết oan uổng, những con người tàn phế vĩnh viễn do tai nạn giao thông, luôn là nỗi day dứt, đớn đau...

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó

(VOV) - Những cái chết oan uổng, những con người tàn phế vĩnh viễn do tai nạn giao thông, luôn là nỗi day dứt, đớn đau...

Xe máy tông nhau, 2 người chết tại chỗ
Xe máy tông nhau, 2 người chết tại chỗ

(VOV) -2 thanh niên trên một chiếc xe máy đã tông vào xe của 2 người đàn ông đi ngược chiều, khiến 2 người chết, 2 người trọng thương.

Xe máy tông nhau, 2 người chết tại chỗ

Xe máy tông nhau, 2 người chết tại chỗ

(VOV) -2 thanh niên trên một chiếc xe máy đã tông vào xe của 2 người đàn ông đi ngược chiều, khiến 2 người chết, 2 người trọng thương.