Người dân bản chạy lũ phấn khởi đón Tết, chờ về nơi ở mới

VOV.VN - Mưa lũ vào cuối năm ngoái gây sạt lở núi, đe dọa tính mạng và tài sản khiến người dân bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải rời làng đến tá túc trong lán tạm chờ tái định cư.

Mưa lũ cuối năm ngoái vùi lấp nhà cửa của 34 hộ dân người Bru - Vân Kiều sống ở bản Sắt, xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Bà con phải rời làng, dựng lán trại ở tạm. Dù còn rất khó khăn, thiếu thốn nhưng được sự quan tâm của chính quyền, Bộ đội biên phòng, các nhà hảo tâm, bà con vẫn đón Tết mang hương vị cổ truyền dân tộc, ấm cúng, vui tươi.

Anh Trần Văn Trường, ở bản Sắt cho biết, năm nay bà con ăn Tết đơn giản hơn nhưng nhà nào cũng có thịt lợn, con gà, bánh chưng, làm cơm thắp hương cúng tổ tiên. Gác lại những chuyện không vui năm cũ, bà con dân bản mong chờ một năm mới tốt đẹp hơn với cuộc sống đầy đủ, an cư ổn định.

“Tết này, bản thân tôi và bà con làng xóm ai cũng được Biên phòng, chính quyền quan tâm thăm hỏi, động viên từng gia đình. Tôi rất cảm ơn các cấp để mình có ngày Tết vui vẻ, ấm áp.”- anh Trần Văn Trường

Không để bà con dân bản phải đón Tết thiếu thốn nơi lán tạm, Đồn Biên phòng Làng Mô và chính quyền xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng ăn Tết cùng người dân bản Sắt. Các chiến sỹ biên phòng quây quần gói bánh chưng, đốt lửa trại chung vui với bà con.

Thượng tá Nguyễn Văn Huân, Đồn Trưởng Đồn biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bộ đội biên phòng cố gắng hỗ trợ người dân bản Sắt có một cái Tết no đủ, ấm cúng.

“Để động viên bà con nhân dân bản Sắt, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân; chúng tôi cũng trực tiếp giúp đỡ bà con về lương thực thực phẩm, vật chất tinh thần giúp đồng bào tổ chức văn hóa văn nghệ, cùng đồng bào đón 1 cái Tết đầm ấm vui tươi.”- Thượng tá Nguyễn Văn Huân nói. 

Đến nay, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã quy hoạch khu vực tái định cư mới nhằm đưa toàn bộ người dân Bản Sắt ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo kế hoạch, sau Tết nguyên đán, khu tái định cư mới hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nơi ở mới của bà con bản Sắt đang được giải phóng mặt bằng, khẩn trương san lấp, mau chóng bàn giao để bà con tạo dựng cuộc sống mới.

“Địa phương mong thời tiết thuận lợi để chúng tôi bàn giao mặt bằng cho người dân vào tháng Giêng (âm lịch), sau khi bà con ăn Tết xong để người dân ổn định cuộc sống”- ông Nguyễn Văn Nhì cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồn biên phòng tuyên truyền phòng chống dịch cho đồng bào Khmer
Đồn biên phòng tuyên truyền phòng chống dịch cho đồng bào Khmer

VOV.VN - Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã trao tặng gần 1.000 chiếc khẩu trang vải cho 5 chùa Khmer trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đồn biên phòng tuyên truyền phòng chống dịch cho đồng bào Khmer

Đồn biên phòng tuyên truyền phòng chống dịch cho đồng bào Khmer

VOV.VN - Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã trao tặng gần 1.000 chiếc khẩu trang vải cho 5 chùa Khmer trên địa bàn đơn vị quản lý.

Khi những đứa trẻ làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” nơi vùng cao biên giới
Khi những đứa trẻ làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” nơi vùng cao biên giới

VOV.VN- Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận nuôi các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em đi học và phát triển thể chất lẫn tinh thần.

Khi những đứa trẻ làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” nơi vùng cao biên giới

Khi những đứa trẻ làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” nơi vùng cao biên giới

VOV.VN- Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận nuôi các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em đi học và phát triển thể chất lẫn tinh thần.

Xuân về trên đồn Biên phòng nơi thượng nguồn sông Đà
Xuân về trên đồn Biên phòng nơi thượng nguồn sông Đà

VOV.VN - Với chiến sĩ biên phòng Ka Lăng nơi địa đầu Tổ quốc, mùa xuân cũng đang đến trong niềm tin vì mục tiêu cao cả đảm bảo sự bình yên cho các bản làng.

Xuân về trên đồn Biên phòng nơi thượng nguồn sông Đà

Xuân về trên đồn Biên phòng nơi thượng nguồn sông Đà

VOV.VN - Với chiến sĩ biên phòng Ka Lăng nơi địa đầu Tổ quốc, mùa xuân cũng đang đến trong niềm tin vì mục tiêu cao cả đảm bảo sự bình yên cho các bản làng.