­“Người dân bị lũ lụt ở đâu, ở đó có anh em lái đò Chùa Hương hỗ trợ”

VOV.VN - Khi người dân ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3, rất nhiều người dân ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội lập tức đưa thuyền và người đến vùng lũ, vận chuyển lương thực, đồ hỗ trợ vào những nơi ngập lụt, với tinh thần “ở đâu có đồng bào bị lũ lụt - ở đó có anh em lái đò chùa Hương hỗ trợ”.

Trong đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, khu 1 xã Tứ Hiệp (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), khu 4, 5, 6, 8 xã Đan Thượng bị ảnh hưởng nặng nề, rất nhiều nhà của các hộ dân bị co lập do nước sông Thao tràn đê vào trong gây ngập úng.

Trong mưa lũ, nhiều người dân trên cả nước đã đồng hành với lực lượng chức năng, chia sẻ với người dân để ứng phó thiên tai. Đó là các đội thiện nguyện, đưa hàng về hỗ trợ người dân. Đặc biệt là đội thuyền sắt Chùa Hương đã ngay lập tức có mặt để đưa những túi hàng thiết yếu vào với người dân vùng ngập lũ.

Ngay sau khi biết tin ở Thái Nguyên, Phú Thọ và Yên Bái bị ngập sâu, ông Trần Văn Báu lái đò chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nôi) cùng với các anh em lái đò chùa Hương đã về các nơi bị ngập úng trên cả nước để giúp đỡ người dân miễn phí cả tuần qua, với tinh thần “ở đâu có đồng bào bị lũ lụt - ở đó có anh em lái đò chùa Hương”.

Theo lời ông Báu kể, mấy hôm trước, khi tình hình nước lũ từ sông Hồng đột ngột dâng cao, nhiều hộ dân thị trấn Phố Lu ( Bảo Thắng, Lào Cai) không kịp sơ tán người, tài sản. Ngày 9/9, ông Báu đã cùng gần 100 anh em cùng làm nghề lái đò ở chùa Hương tham gia cứu nạn, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho những người còn bị nước lũ cô lập.

Sau đó, ngày 11/9, khi nhận được thông tin do mực nước sông Hồng dâng quá cao mà mãi không giảm nên người dân khu 1 xã Tứ Hiệp (huyện Hạ Hòa) vẫn chìm trong nước lũ, ông Báu cùng 3, 4 thuyền bạn lại về đây chia nhau hỗ trợ người dân vùng lũ, đưa các đoàn cứu trợ mang đồ tiếp tế cho người dân.

“Chúng tôi cứ chia nhau ra, ở đâu bị nặng thì 5, 6 anh em cùng với thuyền, đò lại lên đường ngay. Chúng tôi lái đò chở khách chùa Hương lâu năm nên kinh nghiệm sông nước có nhiều, bà con ngập lụt lúc này cần, mình sẵn sàng hỗ trợ. Tinh thần là có gì giúp đõ đó, chia sẻ với bà con vùng lũ…”, ông Báu bộc bạch.

Theo người dân ở xã Tứ Hiệp cho biết, mực nước ngập sâu từ 3 – 7m, tùy từng vị trí, cho nên việc di chuyển tiếp tế đồ ăn vào cho người dân rất khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều vị trí ngập sâu, nông khác nhau, bên dưới là ngọn cây, mái nhà nên việc di chuyển cũng không hề dễ dàng, sơ sẩy là bị lật thuyền ngay.

“Nói thật là đi về với bà con, phải đi thuyền nan, thuyền máy vào cứu trợ bà con nên cũng thấy lo lo, nhưng khi biết được các “bác tài” là người lái đò chùa Hương hỗ trợ bà con nên cũng yên tâm hơn. Trong quá trình đi thuyền thì tất cả người đều phải mặc áo phao để bảo vệ tính mạng cho những trường hợp không nên xảy ra. Hỗ trợ được bà con cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, họ cần mình nhất những lúc như thế này”, chị Kiều Anh, người từ Hà Nội lên giúp đỡ bà con ở đây chia sẻ.

Tại thời điểm đoàn công tác của VOV cùng các nhà hảo tâm vào tặng quà cho bà con xã Tứ Hiệp là gần 13h, trời rất nắng nhưng ông Báu đã không ngại khó khăn và có phần mệt mỏi vì đã hoạt động từ sáng sớm đến giờ chưa được nghỉ ngơi.

“Tôi cứ ngồi đây, có đoàn vào là lại chở họ vào trong vùng ngập với dân, có đoàn để lại cho chai nước, cái bánh mỳ thế là có bữa trưa, không cần ăn cơm trưa luôn. Mọi người từ xa lăn lội lên đây, giúp được mọi người mang đồ ăn vào người dân là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi”, ông Báu chia sẻ.

Trong quá trình lái đò vào sâu bên trong các vùng cô lập, có rất nhiều các vật cản như dây diện, cây cối, dây điện nhưng do có kinh nghiệm lâu năm làm nghề lái đò ở chùa Hương nên ông Báu cảm thấy rất bình thường và không hề cảm thấy khó khăn.

Tuy có vất vả nhưng ông Báu và các anh em làm nghề lái đò rất vui khi đã giúp đỡ được người dân khi bị thiên tai lũ lụt như này.

Theo lời chia sẻ của anh Quý người dân khu khu 1 xã Tứ Hiệp (huyện Hạ Hòa), mình là người dân ở đây vùng bị ngập rất nặng không thể ra ngoài được nhưng thấy chú Báu đã không ngại đường xá về giúp người dân anh đã rất xúc động và cùng chú trong suốt những ngày lũ di chuyển đồ vào cho người dân.

“Khi mọi người nhận được đồ ăn đã không kìm được cảm xúc, tôi và chú Báu ở đây đã gần một tuần, có hôm hơn 23h đêm nhưng 2 chú cháu không ngại nguy hiểm để mang đồ vào cho các khu nhà cô lập nằm rất sau bên trong vì người dân vẫn đang đứng đợi được tiếp tế lương thực. Trong suốt quá trình hợp tác cùng chú để giúp dân, tôi cảm thấy rất vui vì tuổi trẻ của mình có thể làm những việc cực kỳ ý nghĩa như lúc này”, anh Quý nói.

Sự cố gắng của lực lượng chức năng, của các chiến sĩ, của những tình nguyệ viên nỗ lực giúp đỡ bà con vùng lũ đã đem lại hình ảnh đẹp về tình người trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Dự kiến khoảng 1 - 2 tuần tới, nước mới có thể rút hết. Ngay từ lúc này, cơ quan chức năng tại Hạ Hòa cần lên kế hoạch để xử lý môi trường nhằm đảm bảo cuộc sống trở lại bình thường cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Điện tử VOV cùng các nhà hảo tâm về với bà con vùng lũ Hạ Hòa
Báo Điện tử VOV cùng các nhà hảo tâm về với bà con vùng lũ Hạ Hòa

VOV.VN - Nhóm phóng viên Báo điện tử VOV vừa cùng các nhà hảo tâm về vũng lũ Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ trao tặng 700 xuất quà và gạo, nước uống cho bà con bị ngập, bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Đan Thượng, xã Tứ Hiệp và thị trấn Hạ Hòa.

Báo Điện tử VOV cùng các nhà hảo tâm về với bà con vùng lũ Hạ Hòa

Báo Điện tử VOV cùng các nhà hảo tâm về với bà con vùng lũ Hạ Hòa

VOV.VN - Nhóm phóng viên Báo điện tử VOV vừa cùng các nhà hảo tâm về vũng lũ Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ trao tặng 700 xuất quà và gạo, nước uống cho bà con bị ngập, bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Đan Thượng, xã Tứ Hiệp và thị trấn Hạ Hòa.

Người dân Hạ Hòa chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ
Người dân Hạ Hòa chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ

VOV.VN - Đến nay, dù nước lũ đã rút hơn 1m, nhưng nhiều nơi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ mực nước vẫn ngập sâu 2-3 mét. Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng trước trận lũ kinh hoàng nhất trong hơn 60 năm qua.

Người dân Hạ Hòa chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ

Người dân Hạ Hòa chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ

VOV.VN - Đến nay, dù nước lũ đã rút hơn 1m, nhưng nhiều nơi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ mực nước vẫn ngập sâu 2-3 mét. Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng trước trận lũ kinh hoàng nhất trong hơn 60 năm qua.

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập
Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

VOV.VN - Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện, nước lớn cũng đã cô lập xã Đan Thượng, việc đi lại rất khó khăn...

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

VOV.VN - Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện, nước lớn cũng đã cô lập xã Đan Thượng, việc đi lại rất khó khăn...