Người dân đổ xô về các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 1/5, nhiều người tại TP.HCM lựa chọn không đi du lịch ở các tỉnh xa mà tới những điểm vui chơi, giải trí để cùng gia đình nghỉ ngơi.

Những địa điểm quen thuộc như Thảo Cầm Viên, khu du lịch Suối Tiên…luôn trong tình trạng đông đúc.

Thảo Cầm Viên là địa điểm nằm ở trung tâm TP.HCM nên thường là nơi được người dân lựa chọn đến tham quan, vui chơi. Không gian nhiều bóng cây và có thảm cỏ rộng nên nhiều người mang giấy báo, bạt nilon, thậm chí lều trại đến để nghỉ chân, ăn uống sau khi tham quan các loài thú.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (ngụ TP.Thủ Đức) cho các con tới Thảo Cầm Viên để khám phá các loài thú và được hòa mình vào thiên nhiên, tránh các hình thức giải trí ít vận động. Do đông đúc nên gia đình chị Hường cũng phải lựa không gian để vui chơi.

“Tới đây cho mấy đứa nhỏ đi chơi cho thoáng. Đông quá cũng hơi bị ngộp nên cứ lang thang, chỗ nào bớt người thì đi chứ đông quá cũng không dám chen vô. Chen vô ngộp quá”, chị Hường nói.

Là địa điểm quen thuộc mỗi dịp nghỉ lễ, Dinh Độc Lập đông nghịt người đứng xếp hàng mua vé tham quan. Bên trong, nhiều đoàn khách già trẻ, cả người nước ngoài thích thú chụp ảnh, tìm hiểu về di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng này. Lượng du khách đến đây tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Long (ngụ tỉnh Lâm Đồng) rất xúc động khi thăm lại di tích Dinh Độc Lập. Trải qua 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Long cảm thấy tự hào về lịch sử cách mạng.

“Tôi đến đây tham quan và rất nhớ đến ngày 30/4, ngày thống nhất của nước Việt Nam ta. Đây cũng là dịp tốt để thấy được người dân Việt Nam mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc, giành được độc lập. Mình phải nhớ đến ngày này”, ông Long bày tỏ.

Nằm ở xa trung tâm TP, khu du lịch Suối Tiên (TP.Thủ Đức) cũng đông người đổ về từ sáng. Tại khu vực cổng vào, người dân tấp nập xếp hàng chờ mua vé. Anh Phạm Quốc Nam (ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng gia đình tới khu du lịch Suối Tiên vì cũng gần nhà. Tuy nhiên, anh Nam không ngờ du khách lại quá đông khiến cho chuyến đi cũng có đôi chút mệt mỏi.

“Đông đúc thì có nóng bức, hơi mệt. Vô trong thấy cũng thoải mái. Những dịp lễ mình dẫn con cháu đi cho vui. Ngày thường bố mẹ bận đi làm không có rảnh thời gian nhiều để dẫn đi chơi”, anh Nam cho hay.

Dự kiến, dịp này khu du lịch Suối Tiên đón khỏang 75.000 lượt khách tới tham

quan, vui chơi. Còn một địa điểm khác là công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) cũng đón hàng chục nghìn người, phải tăng cường thêm nhân viên làm công tác cứu hộ, bảo vệ và tại khu vực giữ xe. Giá vé vào cổng vẫn giữ nguyên so với ngày thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân xếp hàng chờ đợi trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong dịp lễ
Người dân xếp hàng chờ đợi trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong dịp lễ

VOV.VN - Giữa tiết trời oi bức, hàng dài người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được trải nghiệm chuyến đi miễn phí trên xe bus 2 tầng.

Người dân xếp hàng chờ đợi trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong dịp lễ

Người dân xếp hàng chờ đợi trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong dịp lễ

VOV.VN - Giữa tiết trời oi bức, hàng dài người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được trải nghiệm chuyến đi miễn phí trên xe bus 2 tầng.

Dinh Độc Lập và các điểm vui chơi ở TP.HCM đông khách trong ngày 30/4
Dinh Độc Lập và các điểm vui chơi ở TP.HCM đông khách trong ngày 30/4

VOV.VN - Hôm nay (30/4), ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, tại TP.HCM, các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất hay các điểm vui chơi, giải trí, đón đông đảo người dân, du khách.

Dinh Độc Lập và các điểm vui chơi ở TP.HCM đông khách trong ngày 30/4

Dinh Độc Lập và các điểm vui chơi ở TP.HCM đông khách trong ngày 30/4

VOV.VN - Hôm nay (30/4), ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, tại TP.HCM, các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất hay các điểm vui chơi, giải trí, đón đông đảo người dân, du khách.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn
Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn

VOV.VN - Chiều nay (29/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5, lượng người dân từ TP.HCM về quê hay đi du lịch đã thưa dần, giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, "dễ thở" hơn.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn

VOV.VN - Chiều nay (29/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5, lượng người dân từ TP.HCM về quê hay đi du lịch đã thưa dần, giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, "dễ thở" hơn.