Người dân Lai Châu sát cánh cùng các lực lượng chống dịch

VOV.VN - Những bữa sáng ấm nóng, suất ăn nghĩa tình được chuyển đến lực lượng chống dịch Lai Châu như tiếp thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ khi địa phương có ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 133 và 172, các lực lượng y tế, quân đội, công an… tỉnh Lai Châu đã ngày đêm cần mẫn làm việc, chăm sóc, phục vụ người cách ly.

Thấu hiểu nỗi vất vả này, người dân nơi đây đã luôn sát cánh, động viên họ bằng những việc làm cụ thể. Những bữa sáng ấm nóng, những suất ăn nghĩa tình được chuyển đến tận nơi làm việc như tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần tương thân tương ái lại càng thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này.

Những suất bún chả được chuyển đến tận tay các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, hàng quán đóng cửa, quán bún chả của gia đình chị Phạm Bích Hà ở tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu tạm thời ngưng hoạt động. Dù vậy, chị Hà cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người lao động khác vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà bị thất nghiệp và không có thu nhập.

Để chia sẻ khó khăn và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly của tỉnh, chị Hà đã tự nguyện bỏ tiền bạc và huy động thêm 2 người bạn phụ giúp làm hơn 150 suất ăn miễn phí. Những suất bún chả được các bạn của chị Hà cẩn thận cho vào từng hộp rồi vận chuyển đến từng khu cách ly, góp phần động viên các lực lượng trong những ngày chống dịch.

“Mình cũng chỉ có suy nghĩ là mỗi người cố gắng một tí thì cũng là động viên các đồng chí đang làm nhiệm vụ. Vì thực ra mọi người cũng chả thiếu gì đâu, có nhà nước hỗ trợ rồi nhưng mà nhìn các anh chị í ngày đêm vất vả, mình cũng muốn là làm một việc gì đó để động viên mọi người. Thế là sáng sớm ra tôi dậy từ 4-5 h sáng nướng chả và huy động thêm một cô giáo và người hàng xóm đến hỗ trợ làm bún tại nhà”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà cùng các bạn làm bún chả mong muốn mọi người đỡ mệt mỏi trong những ngày chống dịch.

Tại thành phố Lai Châu những ngày này, không chỉ có chị Hà, mà rất nhiều cá nhân đã tự bỏ hàng triệu đồng mỗi ngày để nấu cơm, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, những người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các y, bác sỹ đang ngày đêm làm việc.

Thấu hiểu nỗi vất vả của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, chị Giáp Thị Tuyến, công tác tại Phòng chính trị, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu đã nấu những bữa sáng nóng hổi cho mọi người. Chị Tuyến cho biết, để có bữa sáng là xôi nếp dẻo thơm, chị đã ngâm gạo nếp từ tối hôm trước và dậy đồ xôi vào 3h sáng, sau đó làm ruốc, luộc trứng và chia đều ra 100 suất mang đến bệnh viện.

Những gói xôi sáng nóng hổi được chi Tuyến chuẩn bị từ rất sớm.

Chị Lò Thị Hương, công tác tại Bệnh viện đa khoa Lai Châu chia sẻ, sau những đêm trực dài, sáng sớm nhận được những gói xôi từ chị Tuyến, mọi người như quên hết mệt mỏi, thêm năng lượng để làm việc trong ngày mới.

“Những lúc vất vả được mọi người quan tâm như thế tôi và mọi người rất cảm động. Từ gói xôi sáng đến chai nước lọc, những hành động dù nhỏ bé thôi càng thấy được mọi người thương yêu, động viên chúng tôi rất nhiều”, chị Hương nói.

Những ngày này ở tỉnh nghèo Lai Châu, rất nhiều người sẵn lòng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, chung tay phòng chống dịch bệnh với nhiều hoạt động, cách làm thiết thực. Những việc làm tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều người để từ đó có thêm nhiều việc làm tốt, cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên