Người đàn ông mang “khuôn mặt quỷ” có diện mạo mới đón Tết

VOV.VN - Ekip các bác sĩ bệnh viện JW (Quận 1, TPHCM) vừa hoàn thành phẫu thuật thành công sau 10 giờ đồng hồ cho anh Lê Văn Mến, người đàn ông mang “khuôn mặt quỷ” đáng sợ 15 năm qua.

Đây là cuộc đại phẫu lần 3 đánh dấu nửa chặng đường tìm lại cuộc sống cho anh Mến, giúp cho mùa xuân năm nay của Mến trọn vẹn hơn.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Giám đốc bệnh viện JW cho biết, lần phẫu thuật này, các bác sĩ lắp ghép và tái tạo phần cơ mặt cho bệnh nhân mà trước đó cơ mặt gần như bị tiêu hủy hoàn toàn, bằng phương pháp cắt và di chuyển phần vạt cơ thái dương xuống phần mặt.

Để tạo thuận lợi cho quá trình phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân phải được di chuyển về từ tư thế nằm sang tư thế ngồi nhiều lần. Vì vậy các bác sĩ rất khó duy trì đường ống gây mê, việc bóc tách, cắt da cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi hoàn tất công đoạn tái tạo vùng cơ, anh Mến được tạo hình vùng môi trên và thu gọn thêm 3-4cm khối chảy xệ, to phình ở vùng má hai bên.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, từ khi nhận phẫu thuật miễn phí cho anh Lê Văn Mến đến nay đã 8 tháng. Thời gian qua, ekip đã gửi hàng trăm mẫu xét nghiệm ra thế giới để tìm ra căn bệnh và điều trị hội chứng MRS bằng phác đồ thuốc từ Hoa Kỳ, kết hợp với phẫu thuật tái tạo gương mặt biến dạng của bệnh nhân.

“Mến sẽ có một gương mặt mới tự tin đi ăn tết, mặc dù bệnh này phải điều trị suốt đời, có thể bị tái đi tái lại. Vì hội chứng MRS của Mến, bên cạnh phác đồ phẫu thuật phải có phác đồ điều trị nội khoa suốt đời”, bác sĩ Dung cho biết thêm.

Như VOV đã thông tin trước đó, anh Lê Văn Mến ngụ tỉnh An Giang bị căn bệnh lạ hiếm gặp trên thế giới. Khuôn mặt sưng phù như cái mâm, chảy xệ kéo sụp cả mắt, mũi, miệng, chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi phải ngủ ngồi, không sinh hoạt bình thường được. Đặc biệt, anh Mến sống trong mặc cảm vì bị xa lánh, gọi là người có “khuôn mặt quỷ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên