Người dân Thủ đô đi chùa lễ Phật đêm giao thừa

VOV.VN - Sau thời khắc giao thừa chào năm mới Canh Tý 2020, người dân Thủ đô tranh thủ đi lễ chùa xin lộc, sức khỏe, may mắn cho mình và người thân.

Sau thời khắc giao thừa, người dân Thủ đô cùng nhau tới chùa đầu năm thắp hương lễ Phật, hái lộc cầu chúc cho gia đình, bạn bè một năm mới nhiều hạnh phúc. Ảnh: Chùa Quán Sứ là một trong những chùa được nhiều người dân lui tới sau thời khắc giao thừa.
Ngay tại cổng chùa, người bán muối, cành lộc lấy may đứng kín cửa ra vào chùa.
Do tối 30 Tết có trận mưa lớn nên lượng người đến chùa Quán Sứ lễ sau giao thừa có phần giảm bớt so với năm ngoái.
Khói hương nghi ngút trong khuôn viên nhà chùa.
Việc cắm hương cũng trở nên khó khăn vì không còn chỗ trống.
 
Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh, để lắng lòng lại, bình yên...
Dâng nén tâm hương cầu nguyện an lành đầu năm Canh Tý 202.
Những em bé được bố mẹ cho đi cùng.
Nhiều người thành tâm cầu mong sang năm mới mọi điều suôn sẻ, may mắn.
Cầm cành lộc và lễ cầu những điều tốt lành đến với mình và người thân.
Vàng mã vẫn được sử dụng.
Người dân hóa vàng.
Một địa điểm khác cũng có người đến lễ khá đông chính là chùa Hà.
Xe ô tô đỗ chật kín đường để vào chùa Hà.
Một vài hình ảnh tại một số chùa trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: chùa Kim Sơn. 
Chùa Trấn Quốc tấp nập người ra vào.
Người dân lễ tại đền Quán Thanh, nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.
Chùa Bà Đá.
Chùa Vũ Thạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết
Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

VOV.VN - Hà Nội, sáng cuối cùng của năm Kỷ Hợi, mọi thường dường như diễn ra chậm lại không còn cảnh xô bồ, tấp nập như mọi ngày.

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

VOV.VN - Hà Nội, sáng cuối cùng của năm Kỷ Hợi, mọi thường dường như diễn ra chậm lại không còn cảnh xô bồ, tấp nập như mọi ngày.

Xông đất Tết Canh Tý 2020, chọn người lớn hay trẻ em sẽ nhiều may mắn?
Xông đất Tết Canh Tý 2020, chọn người lớn hay trẻ em sẽ nhiều may mắn?

VOV.VN -Không nhất thiết phải chọn người xông đất là nam giới mà có thể chọn bất kỳ người nào, kể cả trẻ em miễn là tuổi tốt hoặc có sức khỏe, tính tình xởi lởi, vui vẻ.

Xông đất Tết Canh Tý 2020, chọn người lớn hay trẻ em sẽ nhiều may mắn?

Xông đất Tết Canh Tý 2020, chọn người lớn hay trẻ em sẽ nhiều may mắn?

VOV.VN -Không nhất thiết phải chọn người xông đất là nam giới mà có thể chọn bất kỳ người nào, kể cả trẻ em miễn là tuổi tốt hoặc có sức khỏe, tính tình xởi lởi, vui vẻ.

Giao thừa - Khoảnh khắc trời đất giao hòa thiêng liêng
Giao thừa - Khoảnh khắc trời đất giao hòa thiêng liêng

VOV.VN - Chiều 30 Tết, có lẽ là một trong những ngày vui nhất, bởi sự háo hức, rộn ràng của cả nhà chuẩn bị cho buổi cúng tất niên, “mời các cụ” về ăn Tết.

Giao thừa - Khoảnh khắc trời đất giao hòa thiêng liêng

Giao thừa - Khoảnh khắc trời đất giao hòa thiêng liêng

VOV.VN - Chiều 30 Tết, có lẽ là một trong những ngày vui nhất, bởi sự háo hức, rộn ràng của cả nhà chuẩn bị cho buổi cúng tất niên, “mời các cụ” về ăn Tết.

Có một chiều 30 Tết không thể nào quên...
Có một chiều 30 Tết không thể nào quên...

VOV.VN - Đó là một buổi chiều 30 Tết nhớ nhất trong quãng đời tuổi thơ của mình.

Có một chiều 30 Tết không thể nào quên...

Có một chiều 30 Tết không thể nào quên...

VOV.VN - Đó là một buổi chiều 30 Tết nhớ nhất trong quãng đời tuổi thơ của mình.