Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Công an phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán lẩu chay trên đường Phạm Đăng Giản khiến hai mẹ con tử vong vào tối 23/3.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 100m² bị cháy ám khói đen, nhiều vật dụng bên trong hư hỏng nặng, một phần mái tôn bị đổ sập sau vụ hỏa hoạn.

Là một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, anh Lê Minh (người dân sống gần khu vực) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, căn nhà đóng kín cửa, phía trước lối vào bị chắn bởi bàn ghế và tủ kính nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi dùng bình chữa cháy xịt từ bên ngoài nhưng không hiệu quả. Lửa bên trong bùng lên dữ dội, có tiếng nổ lách tách liên tục, trong khi cửa bị khóa nên không thể phá vào để cứu người”, anh Minh kể lại.

Một nhân chứng khác là bà Thương cho biết, ngọn lửa bùng phát nhanh khiến người dân xung quanh không kịp trở tay. Dù nhiều người hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế đám cháy.

Trước đó, khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ quán ăn nằm cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500 m. Thời điểm này, bên trong có hai mẹ con (48 tuổi và 10 tuổi) đang ngủ ở khu vực phía sau.

Phát hiện sự việc, nhiều hộ dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng, bao trùm toàn bộ quán.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chuyên dụng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực phía sau và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà chỉ có hai người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quán lẩu gần cầu Long Biên bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn
Quán lẩu gần cầu Long Biên bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn

VOV.VN - Trưa 20/11, một quán lẩu trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) bất ngờ phát hỏa sau tiếng nổ lớn, tạo cột khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ.

Quán lẩu gần cầu Long Biên bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn

Quán lẩu gần cầu Long Biên bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn

VOV.VN - Trưa 20/11, một quán lẩu trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) bất ngờ phát hỏa sau tiếng nổ lớn, tạo cột khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ.

Cháy quán lẩu và tiệm thuốc tây lúc rạng sáng tại TP.HCM
Cháy quán lẩu và tiệm thuốc tây lúc rạng sáng tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 21/2, Công an Quận 7 (TP.HCM) đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy quán lẩu, tiệm thuốc tây trên địa bàn phường Tân Phú xảy ra vào rạng sáng.

Cháy quán lẩu và tiệm thuốc tây lúc rạng sáng tại TP.HCM

Cháy quán lẩu và tiệm thuốc tây lúc rạng sáng tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 21/2, Công an Quận 7 (TP.HCM) đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy quán lẩu, tiệm thuốc tây trên địa bàn phường Tân Phú xảy ra vào rạng sáng.

Quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy, nhiều người nhảy lầu thoát thân
Quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy, nhiều người nhảy lầu thoát thân

VOV.VN - Tối 6//9, một quán karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy, nhiều nhân viên và khách bị mắc kẹt phải nhảy lầu xuống đất thoát thân.

Quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy, nhiều người nhảy lầu thoát thân

Quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy, nhiều người nhảy lầu thoát thân

VOV.VN - Tối 6//9, một quán karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy, nhiều nhân viên và khách bị mắc kẹt phải nhảy lầu xuống đất thoát thân.